BÀI GỐC Góc giao lưu, làm quen, thông báo lịch offline của độc giả aFamily

Góc giao lưu, làm quen, thông báo lịch offline của độc giả aFamily

Các độc giả của aFamily hãy coi bài viết này như một nơi để giao lưu, làm quen và thông báo các thông tin offline... Các bạn có thể gửi dưới dạng comment hoặc bài chia sẻ.

24 Chia sẻ

Tường thuật offline 6/3 của độc giả aFamily Hà Nội

,
Chia sẻ

Cả nhóm đã có một buổi offline ngoài trời tại Côn Sơn – Kiếp Bạc rất là vui...

Cái ngày hôm đó, mình không thể quên, 6/03/2011, chính sau cái ngày đó mà mình ốm, hi, thật là buồn cười khi mà mình nói ra điều này đúng không ạ, nhưng mà đúng là như vậy, chắc do về nhớ các bạn quá ấy mà...
 
18 thành viên của gia đìnhaFamily, dù chỉ có 18 thành viên nhưng tất cả các bạn đã rất háo hức, rất vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui trong từng ánh mắt của mỗi người, mình cảm nhận được điều đó từ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé, trời ngày hôm đó mưa và se lạnh, mưa xuân. Dù không được ông trời "ủng hộ" lắm nhưng vẫn không cản được tất cả các thành viên gia đình aFamily.

Buổi sáng hôm đó các bạn đến rất đúng giờ, và đúng 7h00' xe bắt đầu xuất phát, trên đường đi các bạn đã rất vui vẻ cùng nhau nói chuyện. Mỗi người một tâm trạng: người thì vui vẻ nói chuyện với bạn bên cạnh, người thì nhìn xa xăm như đang "mơ" về một điều gì đó, người thì mỉm cười và "tiêu diệt" từng gói bim bim, hihi, người thì hạnh phúc cạnh người mình yêu thương..... Đúng là có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc trên chuyến đi, nhưng gia đình ta vẫn cùng một chí hướng đó là: Cùng tìm đến điều tốt đẹp, niềm vui trong cuộc sống, lạc quan, yêu đời.....

Bác tài hôm đó cũng khá vui vẻ, rất thoải mái hòa đồng cùng mọi người trên chuyến đi. Giá rất phù hợp, rẻ hơn những chỗ khác đến 300k hoặc 400k, Các bạn có muốn thuê xe 8 chỗ và 16 chỗ thì liên hện bác ấy nhé: Bác Thạch: ĐT: 0914 338 092.

Gần 9h, cả đoàn lên đến Kiếp Bạc, mọi người xuống xe và chuẩn bị đồ vào lễ, nghe phổ biến của trưởng đoàn HL: "Các bạn tuyệt đối tránh mua những gì mà họ đi theo mời mọc mình nhé, tránh những trường hợp mua bị quá đắt rồi xảy ra những chuyện không hay...."

Úi, vừa nói xong thì nào là: "em ơi hoa bưởi đi", "viết sớ đi", "xe ôm đi", "hương đi"..., làm tất cả đều "hơi choáng chút" vì không nghĩ họ lại từ đâu ra nhanh thế, các bạn hết sức cảnh giác với những chuyến đi nhé.

Vậy là tất cả mọi người theo sát nhau đi vào lễ, rồi chụp ảnh, đúng 10h kém15 phút gặp nhau tại cổng và lên xe xuống Côn Sơn. Xuống đến Côn sơn, dường như mọi người đã mệt, oa, “Chúng ta "đánh chén" xong đâu đấy, rồi vào lễ và leo núi nhé?”. Cả nhà: "Ok đồng ý..., tớ cũng đói lắm rồi....”.

Vậy là tất cả đã thuê 4 chiếc chiếu, bày biện đồ đạc ra và cùng nhau làm bánh mỳ xúc xích, giò, kẹp ăn... rồi hoa quả, nước ngọt, nước khoáng nữa. Cả nhà đã ngồi và nói chuyện rất vui vẻ.

Trò tung trứng của MC Mạnh Hùng đã làm mọi người cười vỡ bụng.... "Úi anh ơi, tung hết trứng hết đi thế, thì làm sao mà "làm ăn" được gì ạ?... Em yên tâm, anh nhiều trứng lắm", nghe có vẻ bác này mạnh khỏe quá ta....hihi....

Nghe những lời chăm sóc nhau của mọi người mà ngay mình cũng thấy ấm lòng: "Để mình kẹp bánh cho ấy nhé, ấy ăn ớt không, ăn muối không?". Rồi còn nhiều nữa. Thật là vui...

Sau đó mọi người khò khò "một giấc ngủ nhỏ"ngay tại chỗ, rồi tỉnh dậy tiếp tục chuyến hành trình, tất cả đã đi thắp hương, cầu nguyện những điều may mắn sẽ đến với mình. Sau đó, tất cả lên Giếng Ngọc rồi leo lên đỉnh núi. Tất cả diễn ra khá thú vị....

"Oạch oạch, đi phải lao người về phía trước, đi một mạch thì mới không mệt" - Hiếu nói. Anh chàng Hiếu này nói nhiều ghê gớm, đi nhanh thì đừng hỏi, tuy chỉ gầy gầy chút thế thôi nhưng chạy nhanh lắm, đi nhanh lắm....

Các bạn nữ còn trang bị cả dép lê để leo núi đó các bạn ạ, buồn cười ghê, nhẽ ra phải đi giầy chứ nhỉ?  Đi từng đoạn đường các bạn đã chụp ảnh rất vui... tạo dáng nè... cười xinh nè... Vẻ đẹp "tự nhiên" nữa chứ nhỉ? hihi...

Vui vui vui... Còn nhiều điều thú vị lém nhưng Luân không kể hết đâu... Các bạn tò mò thì lần Offline lần sau mình kể nhé.....hihi...

Cảm ơn các bạn, cảm ơn 18 thành viên đã có mặt và chuyến đi kết thúc thành công. Cả đoàn đã về đến Hà Nội lúc hơn 5h00'. Rất mong sẽ có những chuyến đi thú vị hơn thế này...

BTC trân trọng cảm ơn mọi người.

Chia sẻ