BÀI GỐC Yêu nhau nửa năm đã mang thai 2 tháng, em bị mẹ bạn trai nhiếc móc nhưng phản ứng của anh mới thật bất ngờ

Yêu nhau nửa năm đã mang thai 2 tháng, em bị mẹ bạn trai nhiếc móc nhưng phản ứng của anh mới thật bất ngờ

Em biết mình đã sai khi để chuyện xảy ra đến cơ sự này nhưng em thật sự không ngờ rằng bạn trai lại có thể như vậy.

2 Chia sẻ

Tưởng con gái về chơi có vài ngày nào ngờ con lại đem theo "của nợ" khiến cả nhà tôi hoang mang suy sụp

P.P.L.I,
Chia sẻ

Gia đình tôi có cái gì bán được đều bán hết để lo cho con ăn học, thế nhưng ngày đón con về chơi nhà thì lại nhận được cái kết đau đớn vô cùng.

Con gái tôi xinh đẹp và ngoan ngoãn nên tôi tin tưởng tương lai nó sẽ làm gia đình mát mặt. Chỉ còn một năm nữa là con tôi ra trường, cháu học rất giỏi, là niềm hi vọng của gia đình tôi. Để cho con học được hết đại học chúng tôi đã bán hết tất cả những thứ có thể bán được, thậm chí cầm sổ đỏ nhà để vay tiền ngân hàng, lấy tiền lo cho con ăn học bằng bạn bằng bè.

Những người hàng xóm luôn lấy con gái tôi làm gương vượt khó học giỏi để cho con cái họ noi theo. Tôi thì rất hãnh diện mỗi khi nói về thành tích học của con mình.

Một ngày hai vợ chồng tôi đang đi làm thì được tin con về thăm nhà, chúng tôi mừng lắm vì đã nửa năm nay con bận học quá nên không thể về được.

Tưởng con về chơi có vài ngày nào ngờ con lại đem theo "của nợ" khiến tôi suy sụp hoàn toàn, - Ảnh 1.

Niềm hi vọng cuối cùng để cứu vãn danh dự của gia đình tôi đã bị sụp đổ. (Ảnh minh họa)

Vừa nhìn thấy gương mặt của con gầy sụp đi trông thấy, cái bụng nhô to ra khiến tôi chết lặng chôn chân tại chỗ. Tôi ngồi sụp xuống khóc nức nở, còn chồng tôi thì hùng hổ lao vào định đánh con nhưng khi cánh tay vừa giơ lên đã nắm chặt và đập vào tường.

Chồng tôi rất hiền lành cả đời chưa bao giờ đánh chửi con, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nổi nóng với con như vậy. Cũng thật may anh ấy đã tự chủ được hành vi bạo lực của mình, nếu không thì hậu quả sẽ thật kinh khủng.

Con gái tôi quỳ sụp xuống đất cầu xin bố mẹ tha thứ. Chồng tôi hỏi cái thai đó là của ai, con gái tôi bảo người đàn ông đó đã có vợ con, con tôi cả tin bị anh ta lừa dối đến mang thai. Nhiều lần con gái tôi đến cầu xin người đó nhưng đều bị hắt hủi và không chịu trách nhiệm về đứa con.

Niềm hi vọng cuối cùng để cứu vãn danh dự của gia đình tôi đã bị sụp đổ, con gái tôi không chồng, cháu tôi sinh ra không cha ư? Một nỗi nhục nhã mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ xảy ra với gia đình mình.

Con về chơi nhà cũng là lúc tôi suy sụp hoàn toàn, khóc đến nỗi không còn nước mắt để mà khóc nữa - Ảnh 2.

Con gái tôi quỳ sụp xuống đất cầu xin bố mẹ tha thứ. (Ảnh minh họa)

Tưởng con gái sẽ về chơi như mọi khi nào ngờ mang cái "của nợ" này về nhà. Cứ nghĩ đến cảnh bà con hàng xóm bạn bè anh em biết được con gái từng là thần tượng của bao đứa trẻ đồng trang lứa, nay lại không chồng mà chửa là tôi đau khổ không dám đi ra đường.

Mấy ngày nay tôi dùng nước mắt để rửa mặt, khóc nhiều đến nỗi hai mắt tôi sưng húp lên. Chồng tôi thì dùng rượu để quên đi nỗi buồn. Nhìn cảnh nhà như có đám tang, chẳng ai nói với nhau lời nào.

Bố mẹ dốc hết sức lo cho con ăn học để có tương lai tốt đẹp, vậy mà con lại đi yêu vào một người đàn ông đã có gia đình. Con học hành giỏi giang thế mà kiến thức xã hội lại kém cỏi ngu ngốc đến vậy để rồi hậu quả là bố mẹ phải gánh chịu hết.

Con gái là niềm hi vọng cuối cùng của gia đình tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi thực sự không biết phải làm sao với con gái, với xóm làng bây giờ. Mọi người cho tôi lời khuyên với?

(linhdan5435....@gmail.com)

Chia sẻ