Tưởng con gái chỉ bị cảm lạnh nhưng hóa ra nguy hiểm hơn nhiều, người mẹ gửi lời cảnh báo về một căn bệnh nguy hiểm vào mùa đông

Jia You,
Chia sẻ

Ngỡ chỉ là cảm lạnh thông thường, người mẹ không ngờ con gái đã phải trải qua thử thách kinh khủng khi chỉ mới 6 tuần tuổi.

Myah, con gái 6 tuần tuổi của Beth Foster đã có các triệu chứng cảm lạnh. Là một người mẹ có trách nhiệm, cô Beth đã theo dõi tình hình của cô bé và không rời mắt một giây phút nào. Khoảng một tuần trước, mẹ con cô Beth đã đến bác sĩ và bé Myah được kê đơn thuốc nhỏ mắt. Tuy nhiên, đến ngày thứ 7 vừa qua, cơn ác mộng bắt đầu ập đến với người mẹ trẻ khi cô nhận ra hơi thở của con mình trở nên bất thường và cô bé được chẩn đoán mắc bệnh viêm tiểu phế quản.

Tưởng con gái chỉ bị cảm lạnh nhưng hóa ra nguy hiểm hơn nhiều, người mẹ gửi lời cảnh báo về một căn bệnh nguy hiểm vào mùa đông - Ảnh 1.

Bé Myah 6 tuần tuổi được chẩn đoán mắc bệnh viêm tiểu phế quản sau khi bị cảm lạnh và ho. (Ảnh: Internet)

Cô Beth, 21 tuổi đến từ Stourbridge, West Midlands (Anh) đã đăng tải hình ảnh con cô gái bé bỏng lên mạng xã hội cùng thông điệp cảnh báo mạnh mẽ đến tất cả các bậc phụ huynh khác. Nội dung cho biết: “Gửi những cha mẹ có con nhỏ. Xin mọi người hãy chú ý đến bệnh viêm tiểu phế quản vào mùa đông. Bệnh này sẽ khiến chúng ta dễ bỏ qua và rất nguy hiểm cho máu. Triệu chứng thông thường chỉ đơn giản là ho và lạnh, sau đó chúng có thể ho nhiều hơn sau vài giờ”.

Tưởng con gái chỉ bị cảm lạnh nhưng hóa ra nguy hiểm hơn nhiều, người mẹ gửi lời cảnh báo về một căn bệnh nguy hiểm vào mùa đông - Ảnh 2.

Hiện tại, Myah đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Internet)

Sau đó, người mẹ tiếp tục mô tả về tình hình của Myah đã thở khó khăn như thế nào khi cơ bụng của cô bé đang co lại một cách khó khăn. Cô Beth nói: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bụng đứa bé nào hoạt động nhanh như thế, con bé đang cố gắng thở một cách khó khăn và tôi không ngừng sợ hãi. Tôi đã đưa Myah đến bác sĩ vào thứ 3 tuần trước và ông ấy kê thuốc nhỏ mắt. Vào thời điểm đó, con bé vẫn bình thường. Đến thứ 7, Myah bắt đầu ho và sắc mặt chuyển sang màu tím khoảng 15 giây. Tôi liền gọi cho 111 và họ đã đưa chúng tôi đến bệnh viện. Khi đến nơi, các y tá đã đưa thẳng oxy để con bé dễ thở. Tôi không hề nghĩ rằng mọi việc lại nghiêm trọng như thế”.

Hiện tại, Myah đang ở trong bệnh viện để điều trị chờ ngày hồi phục. Hình ảnh cô bé 6 tuần tuổi với những ống dây xung quanh khiến người mẹ không khỏi đau lòng. Cuối dòng chia sẻ, Beth vẫn muốn nhấn mạnh: “Ngay cả khi con bạn bị ho hay lạnh một chút, bạn cũng nên đi kiểm tra. Xin hãy chia sẻ với những người thân quen để không có trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bản thân tôi thậm chí cũng không hề biết bệnh viêm tiểu phế quản là gì và mong mọi người hãy cẩn thận”.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ