Tuổi 30 độc thân rực rỡ của Lan Hương, nàng MC tự nhận mình là một "cô rùa" thích nổi tiếng nhưng sợ bon chen

Lynk,
Chia sẻ

30 tuổi nhưng cả tính cách lẫn ngoại hình đều không khác học sinh, Lan Hương - nữ MC gốc Tây Bắc có cuộc sống rất thú vị, dù cô nàng tự nhận mình "nhạt nhẽo", là cá vàng, ốc sên, và lai cả loài... rùa.

So với hình ảnh khi dẫn bản tin thời tiết trên sóng truyền hình, MC Lan Hương ngoài đời nhí nhảnh, vui tươi hơn rất nhiều. Nếu bạn ít xem TV, có lẽ bạn chưa quên Hương trong bộ ảnh "Đà Lạt của tôi" gây bão cộng đồng mạng hồi đầu tháng 4/2016 vừa qua.

Lan Hương lớn lên tại TP. Lào Cai xinh đẹp. Lần nào "khai" sinh năm 1987, Lan Hương đã khiến rất nhiều người giật mình, vì cô gái này trông quá trẻ trung so với tuổi thật.

Tuổi 30 độc thân rực rỡ cuả Lan Hương, nàng MC tự nhận mình là một cô rùa thích nổi tiếng nhưng sợ bon chen - Ảnh 1.

Chân dung "cô gái Đà Lạt" mộng mơ Lan Hương

- Gia đình Hương có 4 người, bố mẹ và em trai, người dân tộc. Dân tộc Kinh! Tại sao Hương cứ nói quê Lào Cai là nhiều người lại hỏi có phải gái dân tộc không?

- Mẹ làm đầu bếp tại một nhà khách địa phương lớn (có lẽ Hương thừa hưởng sự khéo tay từ đây), còn bố là chú công an nhân dân gương mẫu.

Nàng MC khởi nghiệp với... nồi niêu xoong chảo (!)

Lan Hương khoe, cô bắt đầu cầm mic dẫn chương trình từ hồi phổ thông, trong các giờ hoạt động ngoại khóa của trường. Sau khi vào ĐH Thăng Long, cô tham gia CLB âm nhạc của trường, hát hò đủ thứ, nhưng tất cả không liên quan gì đến nghề MC cả.

"Cuộc sống của mình cứ êm đềm trôi đi như dòng suối nhỏ cho đến 1 ngày, nó đột ngột chảy sang hướng khác, đó là lúc trường mình tổ chức cuộc thi Thăng Long Idol, host sân khấu hôm ấy là chị MC Minh Hà, cựu SV trường mình. Gần hết chương trình thì chị Hà phải chạy một show khác, trong lúc đó, chị hỏi rằng có ai có thể giúp chị dẫn nốt vài đúp cuối. Hương không nhớ diễn biến ra sao mà sau đó chị Hà giao mic cho Hương, may mắn là tất cả đều suôn sẻ.

Điều mình không ngờ nhất là sau đó chị Minh Hà giới thiệu cho mình làm quen với 1 BTV khác, và từ đây sự nghiệp cầm mic trên TV của mình bắt đầu".

Tuổi 30 độc thân rực rỡ cuả Lan Hương, nàng MC tự nhận mình là một cô rùa thích nổi tiếng nhưng sợ bon chen - Ảnh 2.

Bén duyên với nghề MC một cách tình cờ, nhưng lại hợp với tính cách của Hương.

Tuổi 30 độc thân rực rỡ cuả Lan Hương, nàng MC tự nhận mình là một cô rùa thích nổi tiếng nhưng sợ bon chen - Ảnh 3.

Không chỉ làm MC, Lan Hương còn kinh doanh đủ thứ theo sở thích.

- Lan Hương hiện là Freelancer với nhiều công việc khác nhau: MC các kênh Style TV, TV Shopping, VTC, VTV tương tác... và các event lớn.

- Cô chủ nhỏ của "tiệm tạp hóa" những món làm đẹp cho chị em.

Chương trình đầu tiên mà Hương dẫn là TV Shopping, nói vui là "kênh chuyên bán nồi niêu xoong chảo". Số đầu tiên Hương nhớ là sản phẩm dành cho các em bé, sau đó tiếp tục là những chương trình dành cho trẻ em, và đến bây giờ 30 rồi, các anh chị ở đài vẫn bảo: gương mặt, phong cách của Lan Hương rất… trẻ con, không thể dẫn các chương trình người lớn, chỉ hợp với TV show ca nhạc, thiếu nhi, tuổi teen mà thôi. Bản tin thời tiết có lẽ là chương trình người lớn duy nhất mà Hương dẫn từ trước đến nay.

Tuổi 30 độc thân rực rỡ cuả Lan Hương, nàng MC tự nhận mình là một cô rùa thích nổi tiếng nhưng sợ bon chen - Ảnh 4.

Lan Hương từng có thời gian đầu khởi nghiệp gắn bó khá lâu với... các loại dao thớt, nồi niêu xoong chảo.

Hương kể, vì là dân tay ngang nên việc vào nghề của cô không ít khó khăn. "Lúc bắt đầu được dẫn bản tin thời tiết, mình mất 2 tháng tới trường quay để học dẫn, làm quen với các công việc và công cụ hỗ trợ MC. Quãng thời gian đó diễn ra một sự kiện kỷ lục với Hương, đó là phải dẫn lại… 28 đúp liên tục, mỗi đúp 3 phút. Một khi đã vấp tại đúng 1 chỗ thì nó như bị “dớp”, hóc xương không nuốt trôi được! Hương là MC duy nhất khi đó nên vừa mệt, vừa sợ, ê-kíp cũng rất sốt ruột, bị tâm lý, nên nộp file khá muộn, sát giờ phát.

Tuổi 30 độc thân rực rỡ cuả Lan Hương, nàng MC tự nhận mình là một cô rùa thích nổi tiếng nhưng sợ bon chen - Ảnh 5.

Từng gặp nhiều sự cố trong khi dẫn, nhưng Lan Hương đều xử lý khéo léo, để lại ấn tượng tốt cho nhiều người, được khán giả yêu mến.

Và điều tối kỵ với một MC là đọc sai tên, chức danh của một người. Lan Hương chia sẻ, cô đã đã từng gặp lỗi này, và đó là lần duy nhất để xảy ra điều đó. Ai làm công việc MC dẫn trực tiếp, hoặc event thì đều quen thuộc với việc có kịch bản trong tay từ sớm nhưng riêng tên khách mời thì luôn để trống, khi nào khách mời xuất hiện, ban tổ chức mới điền tên vào. Không ít trường hợp khách mời nổi tiếng đến muộn, có khi gần kết thúc mới có mặt nên mới xảy ra chuyện bi hài là tên, chức vụ bị nhầm, khi MC đọc lên thì toàn bộ khán giả đều cười ồ.

Dẫn nhiều nói nhiều, nhưng Lan Hương chưa bao giờ thấy chán việc đứng trước máy quay. "Bởi MC là chặng cuối cùng tại mỗi chương trình, cảm giác mọi thứ tốt nhất, chuẩn bị kỹ càng nhất đều dành cho mình rồi, súng đã lên đạn chỉ chờ mình “bắn” thôi. Cảm thấy được đứng ở vị trí mấu chốt, đóng vai trò quan trọng trong cả quá trình sản xuất, được mọi người yêu mến là một vinh dự với Hương. Khán giả xem chương trình cũng chỉ nhìn host trên sân khấu mặt xinh quần áo lung linh, chứ đâu có thấy ekip đầu bù tóc rối quần đùi áo may ô bên cánh gà, chạy khắp cả sân khấu đâu".

Tuổi 30 độc thân rực rỡ cuả Lan Hương, nàng MC tự nhận mình là một cô rùa thích nổi tiếng nhưng sợ bon chen - Ảnh 6.

Hương có gương mặt trẻ trung, ưa nhìn với chiếc mũi cao, đôi mắt đẹp, ngoại hình nhỏ nhắn.

Cô nàng 30 với kế hoạch "dài hơi" nhất trong đời: chỉ nghĩ mai ăn gì, nấu gì!

Tự nhận mình là nhân tố điển hình ưa lối sống chậm chạp, lười biếng, Hương cảm thấy cuộc sống hiện tại rất viên mãn. Cô thích sự độc thân tự do hiện tại, thích công việc không gò bó giờ giấc của mình, và tự thấy làm MC là năng khiếu bẩm sinh duy nhất mà cô có. "Hương nhanh quên lắm, cái duy nhất mình nhớ được trong ngày là lịch dẫn và kịch bản (cười)".

Hỏi Hương, cô thấy sao khi mọi người thường nói dẫn chương trình là nghề "sang chảnh", lúc nào cũng long lanh đẹp đẽ? Hương bảo: "Hương vẫn nghe bạn bè và cả các em nhỏ tuổi hơn nói với mình là họ ngưỡng mộ nghề MC. Nhưng “sang chảnh” thì không.

Thu nhập của Huơng một tháng khoảng 20 triệu, có vẻ nhiều, nhưng mình cũng tốn kha khá chi phí để lo trang phục, make up khi lên hình, chẳng có dư tiền để mua hàng hiệu hay làm fashionista đâu. Với lại mỗi nghề có cái vất vả riêng, bạn không tưởng tượng nổi lúc Hương lôi thôi stress vì công việc nhìn giống "đồng nát" thế nào đâu".

Tuổi 30 độc thân rực rỡ cuả Lan Hương, nàng MC tự nhận mình là một cô rùa thích nổi tiếng nhưng sợ bon chen - Ảnh 7.

Nhìn góc này, cô gái Tây Bắc trông rất giống diễn viên nổi tiếng Nhã Phương.

- Châm ngôn yêu thích (tự chế): “Hương là một cô cá vàng, không có ước mơ gì. Hãy như Hương!” (nhưng thực ra các bạn đừng nghĩ Hương ngốc nghếch thật nhé!)

- Một cô gái độc lập, thích cuộc sống gia đình, thích kiểu “nhàn nhạt”, có thể nổi tiếng nhưng vẫn làm được những việc như người bình thường.


· "Mình là cô gái vô tư với kế hoạch dài hơi nhất trong đời: sáng mai ngủ dậy ăn gì, nấu gì, hết! Hương lười lắm, chỉ thích ở nhà nằm dài thôi, lao động tay chân duy nhất là lên mạng tìm món gì đó thật khó, sau đấy mày mò làm. Nhưng mỗi lần “nghiên cứu” đồ ăn như thế cũng mất cả ngày luôn. Cái gì mình cũng chậm, không thể làm nhanh được. Thong thả đến mức, mình có gia tài khổng lồ là thời gian luôn.

Mình không thích đọc sách, nhưng thích đọc những mẩu chuyện nhỏ ghép lại với nhau, ví dụ như “Best Girl”, “Beautiful”… và thường đọc 2 trang là lăn ra ngủ. Xem phim Hàn Quốc dài tập thì “cày” hết 50 tập xong còn tập cuối cùng để đấy, có khi vài năm sau mới… xem nốt".

Tuổi 30 độc thân rực rỡ cuả Lan Hương, nàng MC tự nhận mình là một cô rùa thích nổi tiếng nhưng sợ bon chen - Ảnh 8.

Cô gái lạ kỳ: không có ước mơ gì, không có kế hoạch gì, và thấy hợp với lối sống chậm

Nữ MC thú nhận mình không bao giờ có dự định trong cuộc sống, chỉ có kế hoạch cho ngày mai, ngày kia, hoặc lịch dẫn do người khác xếp sẵn. Việc duy nhất cô “ủ mưu” là nghĩ xem sáng mai ngủ dậy nấu món gì, thế thôi. Kể cả lúc trong túi không có một nghìn nào cũng chẳng sao.

"Nói chung mình hài lòng tất cả về cuộc sống hiện tại và những gì đã trải nghiệm. Hương luôn nghĩ cái gì đến thì đến, kể cả chuyện 30 tuổi vẫn chưa ai theo đuổi. Cái gì đối với mình cũng nhẹ nhàng, và nhất là mình gần như không có khái niệm “cô đơn”. Mình chỉ xịu mặt khi tự nhiên hứng lên muốn đi xem phim, shopping mà không có ai đi cùng thôi. Sau này lập gia đình, Hương cũng sẽ vẫn như này thôi, bởi tính mình khá ôn hoà, sợ bon chen. Sống như một chị Rùa (cười)".

Sau cuộc trải nghiệm mang lại cảm hứng và "cơn sốt Đà Lạt", Lan Hương dành nhiều thời gian để đi du lịch. Hương thích ăn và thích chụp ảnh nên điều cô lo lắng nhất mỗi khi đi chơi là không đủ bụng để chứa đồ ăn, và máy ảnh full dung lượng. Tất cả về Hương, chỉ vậy thôi!

Chia sẻ