Từng xấu xí đến mức đi đường cũng bị người khác cố ý xô ngã, cô gái lột xác hoàn toàn chẳng cần đến dao kéo

Lynk,
Chia sẻ

Và phương châm sống của cô gái Hải Phòng ấy là: xấu cũng được, nhưng phải xấu một cách xuất sắc!

"Trên thế gian vốn dĩ không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp", câu nói này có lẽ đúng hoàn toàn với câu chuyện của cô nàng 25 tuổi Từ Khả Lạc (tên thật là Huế), hiện đang sống tại Taipei - Đài Loan. Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nhưng 6 năm trước, Lạc quyết định sang Đài Loan du học. Trước khi có được cuộc sống đủ đầy hạnh phúc như hiện tại, Lạc đã từng trải qua những năm tháng rất buồn vì có nhan sắc dưới trung bình, bị mọi người xa lánh, cười cợt, thậm chí đưa cô vào danh sách xấu xí nhất trường học.

Từng xấu xí đến mức đi đường cũng bị người khác cố ý xô ngã, cô gái lột xác hoàn toàn chẳng cần đến dao kéo - Ảnh 1.

Huế từng một cô bé da ngăm, mặt nhiều mụn, tóc xơ rối, ăn mặc lôi thôi, "thô ráp" chẳng khác gì đàn ông!

Suốt những năm tháng đi học, từ một cô gái vui vẻ hồn nhiên, Huế bắt đầu buồn chán vô cùng. "Em thường bị chê cười ác ý kiểu như: xấu thế không lo chết sớm đâu mày, xấu vậy đi đêm không bị ai trêu ghẹo đâu, khỉ đột kìa, xấu vậy đeo khẩu trang làm gì thế... và hàng đống từ ngữ rất khó nghe nữa. Đi đường có lần bị đẩy ngã, vì tội xấu quá! Trường em toàn hot girl xinh đẹp thời thượng, nên em giống như làm nền cho họ vậy, luôn bị đem ra so sánh, bàn tán, mỉa mai.

Thực ra hồi đầu nghe em cũng khá tự ái, mặc dù biết mình bẩm sinh xấu thật, có lần ấm ức quá khóc chạy về ôm mẹ, tự cào mặt mình và hét lên nữa cơ. Mẹ ôm em vào lòng bảo, con gái mẹ xinh nhất, lương thiện nhất. Em cũng đỡ buồn hơn, song lại có cô bạn thân luôn nhắc nhở, là mày xấu thật chứ không phải chúng nó cố ý trêu mày đâu, nên mày phải đẹp nữa đi, cho mấy đứa nó tiếc. Rồi em dần quen đi, bỏ ngoài tai những lời đùa cợt, cũng không kích động như trước nữa, tập trung cho việc học.

Từng xấu xí đến mức đi đường cũng bị người khác cố ý xô ngã, cô gái lột xác hoàn toàn chẳng cần đến dao kéo - Ảnh 2.

20 tuổi, Huế (Khả Lạc) mới biết trau chuốt nhan sắc kỹ càng hơn, thay đổi từng chút một.

Có một kỉ niệm đáng nhớ là hồi thi ĐH, biết mình xấu nhưng em vẫn thi làm hướng dẫn viên du lịch, chẳng hi vọng gì nhiều ai ngờ lại đỗ thật (cười). Lớn thêm nữa thì em hiểu, học tốt thôi chưa đủ, bản thân nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không gây thiện cảm được với người đối diện thì rất khó để mở lòng với chính mình, và cũng làm mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống. Nên em quyết định phải thay đổi ngoại hình và phong thái".

Nghĩ là làm, Lạc bắt đầu "lột xác" kể từ khi mở ra fanpage về du lịch và đời sống tại Đài Loan. Cô chăm sóc da nhiều hơn, cắt phăng mái tóc dài không hợp với mình, chọn kiểu tóc ngắn nhìn trẻ trung năng động hơn. Hồi đi học cô nàng chỉ nặng 46 kg, còm nhom ốm yếu, giờ đã biết ăn uống thể dục đầy đủ, lên được 54 kg, có da có thịt, thay đổi cả style ăn mặc, biết trang điểm sắc sảo hơn. Những bức ảnh của cô nàng bây giờ đăng lên trang cá nhân đều nhận được hàng trăm like và lời khen của người khác, bởi trông cô bây giờ khác hoàn toàn so với cách đây chỉ 2-3 năm.

Từng xấu xí đến mức đi đường cũng bị người khác cố ý xô ngã, cô gái lột xác hoàn toàn chẳng cần đến dao kéo - Ảnh 3.

Sang Đài Loan, tiếp xúc với môi trường mới năng động và trẻ trung, cô cũng dần khác đi.

Từng xấu xí đến mức đi đường cũng bị người khác cố ý xô ngã, cô gái lột xác hoàn toàn chẳng cần đến dao kéo - Ảnh 4.

May là body của Lạc cũng không đến nỗi, trừ mái tóc được cắt gọn đi thì mọi đường nét vẫn nữ tính, ưa nhìn.

Kết quả là, từ người thân đến bạn bè ai cũng ngạc nhiên, thậm chí chẳng nhận ra cô vịt đen xấu xí ngày nào! Không ít người thắc mắc có phải cô đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa khuôn mặt mình hay không, mà trông đẹp lên, cá tính, ưa nhìn và cuốn hút hơn hẳn.

Cô nàng chỉ cười và bảo: "Có đấy, em có nghĩ đến việc đập mặt xây lại, đi làm vất vả tích cóp bao nhiêu tiền rồi, nhưng nghĩ đến bố mẹ và em trai ở quê nhà còn bao thứ phải lo, cũng sợ bị hỏng mặt nữa, nên lại đem đi tiêu cái khác (cười).

Xem lại ảnh chụp mới 2 năm trước thôi, em thề là em cũng không hiểu nổi phong cách ăn mặc của mình là gì. Hồi xưa may mà học cũng khá, chứ học dốt nữa thì không biết bị bài trừ đến xó xỉnh nào. Cũng chẳng có ai tán, nên em dành hết thời gian cho học tập. Giờ em có công việc kinh doanh riêng ở bên này rồi, cuộc sống khá thoải mái dễ chịu, có thể lo được kinh tế cho ba mẹ và mọi người xung quanh đều yêu quý mình nhiều, nên em rất hài lòng. Mơ ước của em là sau này mở được 1 công ty và một lớp học dạy tiếng Trung".

Từng xấu xí đến mức đi đường cũng bị người khác cố ý xô ngã, cô gái lột xác hoàn toàn chẳng cần đến dao kéo - Ảnh 5.

Thần thái khác hẳn cô nữ sinh ngơ ngác ngày xưa!

Từng xấu xí đến mức đi đường cũng bị người khác cố ý xô ngã, cô gái lột xác hoàn toàn chẳng cần đến dao kéo - Ảnh 6.

Đầy người chê "lột xác mà vẫn xấu", cô cũng không bận tâm.

Từng xấu xí đến mức đi đường cũng bị người khác cố ý xô ngã, cô gái lột xác hoàn toàn chẳng cần đến dao kéo - Ảnh 7.

Và cô luôn tự tin vào chính mình.

Tò mò về nickname của cô, Huế cho biết Từ là họ do cô tự tìm, Khả trong khả quan, khả ái dễ thương, và Lạc trong từ lạc quan, vui vẻ. Cô gái nhỏ muốn cái tên cũng như chính tính cách của mình sẽ truyền cảm hứng sống tích cực cho nhiều người xung quanh, nhất là những ai bị mặc cảm ngoại hình như cô từng trải qua.

Cô cũng khoe mình có 6 hình xăm với rất nhiều ý nghĩa, đánh dấu sự mạnh mẽ trưởng thành: "1 là chữ cái đầu tên của 4 thành viên gia đình em; 2 là hình xăm đôi dành cho người yêu thương em; 3 là hình 1 chú mèo, em luôn có linh cảm tốt như mèo vậy đó; 4 là tên em và bạn thân, cô ấy là người bên cạnh ủng hộ em suốt 9 năm qua bất chấp dị nghị; 5 là dòng chữ Never look back, nhắc em không bao giờ quay đầu nhìn lại, hối tiếc; 6 là bông hoa với dòng chữ Nhân mã kiêu hãnh, tự nhắc mình là phụ nữ nhất quyết phải tự tin, trau dồi kiến thức, không cúi đầu trước khó khăn".

Từng xấu xí đến mức đi đường cũng bị người khác cố ý xô ngã, cô gái lột xác hoàn toàn chẳng cần đến dao kéo - Ảnh 8.

Cô nàng đã lột xác nhờ phong cách ăn mặc, lối sống tươi trẻ, lạc quan.

Từng xấu xí đến mức đi đường cũng bị người khác cố ý xô ngã, cô gái lột xác hoàn toàn chẳng cần đến dao kéo - Ảnh 9.

Những hình xăm đầy ý nghĩa của Lạc khiến cô ngày càng cá tính quyến rũ.

Hiện tại, cô vịt đen xấu xí ngày nào cũng đã có người ngỏ lời yêu thương, bất chấp lời bàn tán về nhan sắc. "Cậu ấy bảo em rằng, anh quen em cách đây 8 tháng, thích cách em lễ phép với mọi người, dỗ dành những em bé, nỗ lực trong công việc và thân thiện với tất cả. Chứ lúc em mặt mộc anh nhìn thấy hết rồi, không xấu tí nào, chỉ không xinh thôi (cười). Bạn của anh ấy cũng có người chê bai em, nhưng anh ấy gạt đi hết".

Vậy là Khả Lạc cũng gặp được "hoàng tử" đến với cô bằng tình cảm chân thành, chứ không vì nhan sắc mà tới. Khả Lạc chưa bao giờ chối bỏ quá khứ nhiều buồn tủi, kể cả ảnh "xấu điên dại" ngày xưa cô cũng không giấu diếm với ai, sẵn sàng chia sẻ mọi điều về hành trình thay đổi của bản thân, để giúp đỡ người khác cố gắng hơn, tự tin hơn vào chính mình. Cô là minh chứng cho việc chẳng cần dao kéo cũng có thể lột xác, thử nhìn vẻ rạng rỡ đầy sức sống của cô ấy mà xem. Đó là món quà xứng đáng cho nỗ lực vượt qua bức tường định kiến.

Chia sẻ