Từng mất niềm tin vào tình yêu, cô nàng xinh đẹp kể về cơ duyên kén được trai Tây đẹp như diễn viên lại chiều bạn gái

Thu Hương,
Chia sẻ

Trong lúc niềm tin sụp đổ vì bị bạn trai lừa dối, sự tình cờ của số phận đã khiến Thu Hương gặp được một nửa đích thực của cuộc đời: chàng trai Tây đẹp như diễn viên Hollywood cực chiều chuộng bạn gái.

Một chàng bạn trai Tây đẹp như diễn viên lại cực chiều chuộng bạn gái - đây là điều mà có lẽ bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị với Thu Hương trong hiện tại. Ít ai biết rằng thời điểm bắt đầu tình yêu với anh chàng người Đức Marcus Herman, Hương vừa trải qua một cú sốc lớn trong chuyện tình cảm khiến cô mất niềm tin 100% vào một tình yêu đích thực. "Đã có lúc, mình từng suy nghĩ tiêu cực đến mức sợ không dám yêu ai, không dám lấy chồng và sẵn sàng trở thành mẹ đơn thân", Hương bộc bạch về quãng thời gian khó khăn.

Nhưng giống như một định mệnh, kể từ khi gặp được bạn trai Tây, Hương đã dần bị sự chân thành của anh thuyết phục. Cô dần lấy lại cảm giác rung động và sự tin tưởng vào một người đàn ông ở cách xa mình đến hàng nghìn cây số.

yêu trai tây
Hương đã từng mất niềm tin vào tình yêu sau khi bị lừa dối.

Hương kể, cách đây 2 năm trước cô tình cờ quen Marcus qua một diễn đàn kết bạn ảo. Vì ấn tượng với vẻ ngoại hình điển trai của anh mà Hương mạnh dạn đáp lại lời chào khi Marcus làm quen. Sau đó, hai người trao đổi tài khoản facebook và hay trò chuyện mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Ban đầu, cả hai người cùng tưởng rằng đối phương đã có người yêu nên mối quan hệ chỉ dừng lại ở chuyện trò xã giao. Cho tới một hôm, Hương khá buồn bã khi phát hiện ra sự thật về người yêu cũ, dù đã có vợ con nhưng vẫn cầu hôn với mình. Nỗi đau khi bị lừa dối suốt 2 năm trời khiến cô bị sốc và trở nên tự kỷ.

Trong những ngày đau khổ vật vã như vậy, Hương thấy Marcus online khá thường xuyên nên hay tâm sự cùng anh. Qua những câu chuyện, lời hỏi han thì hai người mới vỡ lẽ rằng hóa ra họ cùng có một điểm chung là đang độc thân vui vẻ. Marcus hơn Hương 12 tuổi, đã từng có một đời vợ nhưng đã ly dị, và có một con trai lớn. Họ mở lòng với nhau hơn và tình yêu đến từ khi nào không hay biết. Tính đến nay, Hương và Marcus đã yêu nhau được 5 tháng. Anh chàng người Đức cũng sang Việt Nam thăm người yêu 2 lần. Lần gặp gỡ nào cũng để lại trong Hương nhiều ấn tượng tốt.

"Anh ấy rất đẹp trai, galant, không quá lãng mạn nhưng rất nam tính. Còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, mình không nói được câu nào, mặt đỏ ửng và tim đập loạn xạ. Trong khi anh ấy ôm mình rất chặt và thì thầm vào tai mình: Em rất đẹp, rất vui khi được gặp em!", Hương chia sẻ.

Khác với những người nước ngoài Hương đã từng gặp, Marcus khiến cô xiêu lòng bởi sự chân thành, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim chân thật, nồng ấm. Anh chưa khi nào quên nắm tay bạn gái đi khắp nơi, ngắm nhìn cô và tự mỉm cười. Dù hiếm khi nói yêu Hương nhưng ngược lại, anh hay thể hiện điều đó qua hành động. "Anh hay hôn má và vuốt tóc mình mỗi khi ngồi cạnh, cầm thìa đút thức ăn cho mình như trẻ con rồi lại lấy giấy ăn lau tay cho mình", Hương tự hào kể về những thói quen đáng yêu của bạn trai.

yêu trai tây
Bạn trai người Đức của Hương sở hữu vẻ ngoại hình như diễn viên.

Lần thứ hai sang Việt Nam, Marcus còn dành tặng Hương một sự bất ngờ nho nhỏ khi cầu hôn cô trong ngày cuối cùng được ở bên nhau. Hôm đó, đang tận hưởng những giây phút tĩnh lặng bên Marcus, Hương đột ngột nhận được câu hỏi của anh: "Khi nào chúng mình cưới nhau em nhỉ?". Tiếp sau đó là câu hỏi thứ hai: "Em có đồng ý làm vợ anh không?". Không hoa, không nhẫn nhưng Hương vẫn cảm nhận được từng giây phút tuyệt vời khi ấy, khoảnh khắc cô nhận ra người đàn ông mình hằng mơ ước đã xuất hiện trước mặt. Mặc dù rất hạnh phúc nhưng Hương vẫn muốn có thêm một khoảng thời gian thử thách nữa trước khi chính thức cùng anh xây dựng tổ ấm mới.

Yêu một chàng trai ngoại quốc, với Hương đó không phải là một bước ngoặt hay sự đổi đời mà đơn giản chính là tình yêu và sự đồng điệu trong tâm hồn. Mặt khác, không như những gì mọi người vẫn tưởng tượng, cô gái trẻ này còn cho rằng quyết định yêu một chàng Tây còn khó khăn gấp 10 lần so với yêu một chàng người Việt. 

"Đầu tiên là vì sự khác biệt ngôn ngữ, nếu bạn yêu một chàng người Mỹ hay Anh thì đỡ hơn một chút nhưng nếu yêu một người ở một nước khác mà hai người phải sử dụng ngôn ngữ thứ ba thì đó là trở ngại. Nhiều thứ khó diễn tả, nhiều hiểu lầm về ngôn ngữ và cách nói chuyện của mỗi nước rất dễ gây khó khăn cho hai người. Thứ hai là sự bất đồng về lối sống, phong tục. Như mình chẳng hạn, người Việt hay trêu nhau là: béo, xấu xí... mỗi khi muốn trêu đùa thân mật nhưng với người khác đó là một sự xúc phạm. Thứ ba là về phong cách sống và suy nghĩ. Người Việt theo mình còn khá bảo thủ về nhiều vấn đề trong khi nước ngoài họ khá thoáng. Ví dụ như con gái Việt dễ ghen tuông, hay giận dỗi và soi mói người yêu, thích kiểm soát nhưng nước ngoài họ coi trọng sự riêng tư. Thế nên mới dẫn đến nhiều cuộc cãi vã giữa hai bên. Mà người nước ngoài một khi đã nói chia tay là sẽ chia tay luôn, không có chuyện dỗ dành hay quay lại cho dù họ vẫn còn rất yêu", Hương chia sẻ.
Chia sẻ