Từng là triệu phú vang dội nhưng ông quyết định sống một mình trên hoang đảo đến cuối đời, đây là lý do....

Newben,
Chia sẻ

Người đàn ông này đã từ bỏ cuộc sống thành thị đến một nơi hoang vắng và không bao giờ quay trở lại.

Bạn đã bao giờ cảm thấy quá mệt mỏi với sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại tới mực muốn để lại tất cả để đến với một nơi tươi đẹp nào đó? Người đàn ông này cũng như thế, ông đã bỏ lại tất cả đến một nơi hoang vắng và không bao giờ quay trở lại.

Ông David Glasheen, 73 tuổi sinh ra và lớn lên ở Sydney, Úc đã chuyển đến một hòn đảo hoang vu sinh sống cùng chú chó Polly - bạn đồng hành duy nhất. Ông bảo chưa bao giờ ông hạnh phúc như vậy.

Từng là triệu phú vang dội nhưng ông quyết định sống một mình trên hoang đảo đến cuối đời, đây là lý do.... - Ảnh 1.

Sống một mình trên đảo nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. (Ảnh: nypost)

David sinh ra trong một gia đình giàu có, có gốc gác ở hạt Cork, Ireland, được đi học ở ngôi trường tư nhân đắt đỏ. Lớn lên, ông trở thành một doanh nhân và từng là một triệu phú có tiếng. Ông phát triển một công ty khai thác mỏ vàng ở Papua New Guinea. Tổng giá trị tài sản của ông khi đó ước tính khoảng 28,4 triệu USD.

Nhưng rồi sau ngày sụp đổ thị trường chứng khoáng “ngày thứ 2 đen tối” vào năm 1987, ông đã mất tất cả. Trong khoảng 12 tháng sau ngày định mệnh ấy, ông mất khoảng 6 triệu USD - một con số lớn vào thời điểm đó, sự nghiệp và cả người vợ nữa. Một thời gian sau, ông quen một cô bạn gái, người này cùng có tư tưởng như ông: muốn sống ở một hoang đảo, từ bỏ tất cả.

David lao vào nghiên cứu, tìm hiểu. Ông nhìn thấy đảo Restoration - vùng đất rộng 100 mẫu Anh ngoài bờ biển phía Bắc nước Úc rất có tìm năng sinh sống. Năm 1993, lần đầu tiên ông đến đảo này để “tiền trạm” và quyết định thực hiện hợp đồng thuê 50 năm từ tháng 5/1997. Cả hai quyết định dọn đến nơi này nhưng chẳng bao lâu sau, người bạn gái kia nhận ra mình đã sai lầm và cô đã bỏ mặc ông một mình ở lại cùng với chú chó Polly.

Từng là triệu phú vang dội nhưng ông quyết định sống một mình trên hoang đảo đến cuối đời, đây là lý do.... - Ảnh 2.

Sau tất cả, chỉ còn ông và chú chó Polly trên đảo. (Ảnh: Brian Cassey)

Từng là triệu phú vang dội nhưng ông quyết định sống một mình trên hoang đảo đến cuối đời, đây là lý do.... - Ảnh 3.

(Ảnh: Brian Cassey)

Từng là triệu phú vang dội nhưng ông quyết định sống một mình trên hoang đảo đến cuối đời, đây là lý do.... - Ảnh 4.

Ông mua thêm một cô ma-nơ-canh để bầu bạn, chuyện trò. (Ảnh: Brian Cassey)

Từng là triệu phú vang dội nhưng ông quyết định sống một mình trên hoang đảo đến cuối đời, đây là lý do.... - Ảnh 5.

(Ảnh: Brian Cassey)

Từ ngày đầu tiên đặt chân lên đây, ông đã có cuộc sống tự cung tự cấp. Mỗi năm một lần, David vào đất liền để mua những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu ăn, đôi khi có cả vài món đồ ngọt nữa. Còn lại, ông sống chủ yếu nhờ vào rau mình trồng, bắt cá, cua, tôm trên biển.

“Nơi này có rắn, có nhện, cá sấu nhưng an toàn hơn rất nhiều lần so với thế giới ngoài kia khi bạn phải nghe đến tấn công, khủng bố. Thiên nhiên hoang dã ở đây rất nguy hiểm nhưng nếu bạn gặp nguy hiểm ở đây thì chết cũng đáng. Cá sấu nước mặn là loài động vật tuyệt vời, chúng nguy hiểm nhưng tôi yêu chúng. Tôi yêu nơi này vì ở đây tôi có được sự an toàn. Chẳng cần biết tuổi già và những khó khăn ra sao, bạn vẫn sẽ muốn đi ngủ mà không cần quan tâm đến những vụ tấn công”, ông trả lời phỏng vấn.

Từng là triệu phú vang dội nhưng ông quyết định sống một mình trên hoang đảo đến cuối đời, đây là lý do.... - Ảnh 6.

Ông sống chủ yếu nhờ vào rau mình trồng, bắt cá, cua, tôm trên biển. (Ảnh: nypost)

Từng là triệu phú vang dội nhưng ông quyết định sống một mình trên hoang đảo đến cuối đời, đây là lý do.... - Ảnh 7.

"Tôi yêu nơi này vì ở đây tôi có được sự an toàn". (Ảnh: nypost)

Trên đảo có một căn nhà nghỉ dưỡng tiện nghi của người chủ trước để lại nhưng ông không sử dụng mà xây cho mình một ngôi nhà bình thường mà thôi, thỉnh thoảng ông còn ra túp lều được cất tạm bợ gần bờ biển để ở. Nơi này dĩ nhiên không có điện và ông phải sử dụng điện tiết kiệm từ những tấm pin năng lượng mặt trời cùng một máy phát điện dự phòng. Ông kể, nước ngọt có ít thôi và chỉ mới được lắp đặt cách nay vài năm. Nơi này cũng có internet, giúp ông kết nối được với thế giới bên ngoài và một trong những niềm vui giải trí của ông là xem Britain’s Got Talent trên YouTube. Đôi khi rảnh rỗi, ông dùng số tiền còn lại để chơi chứng khoán.

Khi mới đến đây, vì máu kinh doanh vẫn còn trong mình nên ông từng có ý định phát triển hòn đảo, xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng phục vụ du lịch. Nhưng vì các rắc rối pháp lý, David không thể thực hiện được và giờ đây, ông cảm thấy may mắn vì nếu kế hoạch ấy được thực thi, “thiên đường ở hạ giới” của ông sẽ bị tàn phá nghiêm trọng.

Từng là triệu phú vang dội nhưng ông quyết định sống một mình trên hoang đảo đến cuối đời, đây là lý do.... - Ảnh 8.

Từng là triệu phú vang dội nhưng ông quyết định sống một mình trên hoang đảo đến cuối đời, đây là lý do.... - Ảnh 9.

Ông cảm thấy may mắn vì nếu kế hoạch xây khách sạn được thực thi, "thiên đường ở hạ giới" của ông sẽ bị tàn phá nghiêm trọng.

“Tôi sẽ chết ở đây - còn nơi nào tuyệt hơn thế này nữa? Đây chính là thiên đường ở hạ giới của tôi. Khi tôi đến đây, tôi mệt mỏi vì tiền - tiền làm tất cả mọi người mệt mỏi - và cuộc hôn nhân của tôi cũng đổ vỡ. Điều tôi thích khi sống ở đây là sự bình yên và tận hưởng thiên nhiên.

Tôi thỉnh thoảng cũng nhớ những lần xem phim, xem ca nhạc, những bữa ăn tối, tiệc tùng đông người. Nhưng càng hồi tưởng, tôi chỉ càng thấy nơi đó đầy sự giận dữ, cay đắng. Tôi cũng không phải là người duy nhất nếm vị đắng của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nơi này là một thế giới khác biệt nhưng là một thế giới tuyệt vời”, ông David khẳng định.

(Nguồn: nypost, ntd)

Chia sẻ