BÀI GỐC Trớ trêu, thấy vợ sắp cưới của mình chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông khác, tôi giật mình truy hỏi nguyên nhân và nhận về một câu trả lời như sét đánh

Trớ trêu, thấy vợ sắp cưới của mình chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông khác, tôi giật mình truy hỏi nguyên nhân và nhận về một câu trả lời như sét đánh

Cô ấy đã mang danh vợ sắp cưới của tôi, còn sống chung với tôi mấy năm rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được, đàn bà không phải rất yếu lòng sao?

2 Chia sẻ

Từng kiêu hãnh xách va ly ra khỏi nhà chồng và thề không bao giờ trở lại, vậy mà sau khi nghe được tin nhắn thoại ấy, tôi chết đứng vì đã hiểu lầm chồng (P1)

Hồng Hân,
Chia sẻ

Tôi chết điếng trước cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng có nằm mơ tôi cũng không bao giờ mơ thấy.

Tôi, chồng và Ly là bạn thân từ thời học đại học. Tuy nhiên, chồng tôi lớn hơn chúng tôi 3 tuổi vì anh thi rớt tới 3 lần vẫn cố thi cho bằng đậu mới thôi. Khi quen biết và trở nên thân thiết, tôi và Ly vẫn luôn gọi chồng tôi bằng tên thay vì gọi anh. Mối quan hệ đó đẹp đến mức ai cũng phải trầm trồ.

Tốt nghiệp đại học, tôi và chồng chính thức biến tình bạn thành tình yêu. Ly vẫn luôn là bạn tốt, bạn tri kỉ với chúng tôi. Dù yêu nhau nhưng những buổi đi chơi đa phần luôn có Ly. Cô ấy còn là chuyên viên tâm lý, giúp tôi gỡ rối mỗi khi giận anh.

Ngày cưới của tôi, Ly là phù dâu. Cô ấy cũng mặc váy trắng, tóc kết hoa chỉ khác tôi ở điểm váy cô ấy ngắn, còn váy tôi dài. Nếu nhìn qua, ai cũng thắc mắc không biết ai mới là cô dâu, nhân vật chính của buổi lễ.

Cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Bên nhau quá lâu đủ để chúng tôi hiểu rõ bản chất đối phương. Nên khi chung sống, chẳng có chuyện vỡ mộng xảy ra. Chồng tôi còn chiều chuộng, quan tâm săn sóc tôi hơn cả lúc yêu. Đi đâu chúng tôi cũng đi chung, làm gì cũng làm chung, ríu rít như đôi chim câu.

2_10_1353921417_93_261112-c-e-dau-02678-5a735

Cô ấy còn là chuyên viên tâm lý, giúp tôi gỡ rối mỗi khi giận anh. (Ảnh minh họa)

Vì nhà chồng xa, cách thành phố chúng tôi làm việc tới 300km nên vợ chồng tôi quyết định ở lại thành phố. Bố mẹ tôi mua cho mảnh đất, hai vợ chồng tự cất xây nhà cửa. Căn nhà không quá rộng nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Cuối tuần nào Ly cũng đến nhà tôi chơi, ăn uống, thậm chí ngủ lại qua đêm. Khi đó, có vài lời xầm xì về chuyện "tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" nhưng tôi chẳng thèm để ý. Bởi nếu Ly có ý định cướp chồng tôi thì cô ấy đã làm điều đó từ lâu rồi. Tôi còn tự cảm thấy may mắn vì số phận cho mình một người chồng tốt và một người bạn tri kỉ.

Khi tôi sinh con, cũng chính Ly túc trực bệnh viện cùng chồng tôi chăm sóc tôi và bé. Nhìn Ly bồng bế con trai mình, nựng nịu thương yêu, rồi chồng chăm sóc tôi từng miếng ăn tới vệ sinh cá nhân mà tôi thấy bình yên đến lạ. Thời gian ở cữ, cũng nhờ Ly chạy qua chạy lại nấu nướng, phụ giúp chồng tôi. Dù thế, chưa khi nào tôi nghi ngờ chồng và bạn thân. Bởi với tôi, hai người họ đều quan trọng như nhau.

hhhhhhhhhh

Chồng tôi và bạn thân đang nằm với nhau trên giường. Hai người họ chỉ mặc mỗi đồ lót. (Ảnh minh họa)

Cho đến một hôm, tôi đi chợ về đã thấy giày của Ly để trước cửa nhà. Tôi đi vào, chẳng nghi ngờ gì cả, mà đặt đồ ăn dưới bếp rồi định lên phòng thay quần áo ở nhà cho mát mẻ. Không ngờ, khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, tôi chết điếng người, sững sờ. Trời đất như đổ sụp xuống chân.

Chồng tôi và bạn thân đang nằm với nhau trên giường. Hai người họ chỉ mặc mỗi đồ lót. Bên cạnh là con tôi, đứa bé chưa đầy 6 tháng bị họ đặt xuống nền nhà để tiện việc ân ái. Tôi không ngờ lại bị phản bội bởi hai người tôi tin tưởng, thương quý nhất. Thế mới chua xót và cay đắng làm sao? Đây là cảnh tượng mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ thấy. Thế mà bây giờ, nó lại hiển hiện ở cuộc đời thực.

Tôi ngã quỵ xuống, mê man chẳng biết gì.

(Còn tiếp)

Chia sẻ