Tưng bừng "Lễ hội ánh sáng" chưa từng có trong lễ giỗ Thánh Tổ Lạc Long Quân

Chí Toàn,
Chia sẻ

Tối 5/4, nhân dịp đón bằng công nhận di sản phi vật thể Quốc gia, tại đền thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà đã diễn ra "Lễ hội ánh sáng" với màn trình diễn kết hợp đèn laser và pháo bông đặc sắc chưa từng có.

Làng Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) từ bao đời nay đã thờ cúng hai vị thần: Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền Nội và Linh Lang đại vương tại đền Ngoại. Lễ hội làng Bình Đà có từ hàng trăm năm nay, đã gắn liền với đời sống tâm linh của người dân nơi đây.

Hàng năm, từ ngày 3 đến 6-3 âm lịch, làng lại mở lễ hội tưởng nhớ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền Nội (gần đây được một số người gọi là Thánh Tổ Lạc Long Quân). Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã được Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1985.

Đây là lần đầu tiên "Lễ hội ánh sáng" được trình chiếu trên nền đền thờ cổ nhân dịp làng Bình Đà được đón bằng công nhận Di sản phi vật thể cấp quốc gia.

Tưng bừng
Các kỹ thuật viên chuẩn bị cho lễ hội ánh sáng lớn lần đầu tiên được tổ chức trong ngày lễ giỗ đức Quốc tổ

Trên phông nền là đền thờ Thánh tổ Lạc Long Quân, các nghệ sỹ đương đại đã kết hợp kỹ thuật ánh sáng laser tái dựng truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân. Trong suốt 30 phút trình diễn, người dân thực sự được thưởng thức "bữa tiệc ánh sáng" với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 

Tưng bừng
Xung quanh khu vực sân khấu chính đã rất rực rỡ

Điều đặc biệt nhất trong đêm 5/4 là màn trình diễn kết hợp giữa ánh sáng laser hiện đại và pháo bông.

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng
Hàng trăm người dân và du khách thập phương hội tụ tại đây để xem màn trình diễn ánh sáng đặc sắc

Vào buổi tối 5/4, tại làng còn có màn đốt pháo bông. Đây vốn là tiết mục truyền thống trong lễ hội của làng Bình Đà. Tuy nhiên, do quy định cấm đốt pháo của nhà nước nên đây là lần đầu tiên sau 20 năm, màn đốt pháo bông mới được tái hiện.

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng

Tưng bừng
Nhều người dân háo hức, không quên lưu lại những màn trình diễn pháo bông 20 năm qua mới được thấy lại
Chia sẻ