Tuấn Hưng kể khổ thức đêm trông vợ đẻ, nhưng sự thật được tiết lộ khiến ai nấy bật cười

Miss Hóng,
Chia sẻ

Mặc dù Tuấn Hưng bảo "thức đêm trông vợ đẻ", thế nhưng nhìn vào những hình ảnh nam ca sĩ chia sẻ thì không rõ ai trông ai.

Ít ngày trước, Tuấn Hưng vừa lên chức bố lần thứ 3 khi bà xã Thu Hương hạ sinh bé Sâm tại một bệnh viện Quốc tế ở Hà Nội. Mới đây, Tuấn Hưng đã đăng tải hình ảnh trong bệnh viện trông vợ đẻ. Nam ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Thức đêm trông mẹ Son Hào Sâm. Nhiều đoạn nhớ hơi... bò lên nằm cạnh luôn. Ha ha".

68378623_10157477181497380_1537776090729152512_n

Trông vợ đẻ nhưng Tuấn Hưng mệt quả, lăn ra ngủ thiếp đi.

Nhiều bạn bè, người hâm mộ khen Tuấn Hưng là "chồng nhà người ta" và rất đáng học tập:

- Đi chăm vợ kiểu này ngày xưa em cũng đi chăm đấy! Lúc vợ em ra viện mấy cô em sinh cùng phòng cứ khen với vợ em là chồng chị chăm chị tốt thế, ứ bù cho chồng em. Ha ha. 

- Một người đàn ông chân thành, không màu mè! Chị em phụ nữ chỉ cần thế thôi!

- Chị Thu Hương là người hạnh phúc nhất đấy.

- Thanh xuân nợ rất nhiều người 1 anh Tuấn Hưng, anh ạ. 

- Vậy mới là đàn ông anh nhỉ.

67934672_10157477181357380_3507721244004843520_n

Không chỉ thế, ông bố 3 con còn than "nhớ hơi" vợ nên lên nằm cùng luôn.

Bên cạnh đó, không ít người cũng hóm hỉnh trêu chọc: 

- Chăm vợ mà bác ngủ thế này vợ đẻ khi nào chả hay.

- Vợ trông anh rồi.

- À ơi... con ngủ, ngủ cho ngoan. Ba ngủ trước đây.

Chia sẻ với một số người bạn ở phần bình luận, Tuấn Hưng cho biết mình mệt quá nên ngủ thiếp đi. 

Untitled

(Ảnh chụp màn hình)

Bà xã Tuấn Hưng - Thu Hương đã hạ sinh bé thứ 3, nặng 3,2kg vào ngày 5/8 vừa qua tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Ngay khi em bé mới chào đời, nam ca sĩ đã không nén được xúc động và dành những lời vô cùng ngọt ngào cho vợ: "Bây giờ đây là anh muốn hét: Yêu em rất nhiều... và thương em rất nhiều. Cuộc đời anh may mắn khi có em."

Tuấn Hưng hạnh phúc đón con trai thứ 3 chào đời.

Trong lần sinh nở thứ ba này, Thu Hương cũng sinh mổ. Trước đó, khi ở những tuần cuối thai kì, Hương Baby đã chia sẻ tâm trạng đầy cảm xúc khi 5 năm sinh mổ 3 lần: "Đừng ai ghen tỵ với những người đang hạnh phúc vì không ai có thể biết được họ đã phải trải qua quá nhiều đau khổ để đến được nó. Sáng ngủ dậy, Hào - Son chạy vòng quanh mẹ. Su Hào xoa bụng mẹ kêu bụng mẹ to thế, có em bé trong bụng mẹ nhỉ, yêu em lắm!

5 năm mà 3 vết thương rạch trên bụng, đôi khi mẹ thấy mẹ thật giống siêu nhân! Nhiều người hỏi sao mẹ không sợ sức khoẻ và nhan sắc tàn tạ à?

Thôi thì mong sao ông trời vẫn thương cho mẹ sức khoẻ, vẫn luôn khoẻ mạnh. Còn nhan sắc thì đối với 3 con, mẹ luôn luôn là 'Người Phụ nữ đẹp nhất - đặc biệt nhất' trong tim các con nhé!

Gần 3 tuần nữa được gặp em út rồi, mọi đau nhức mệt mỏi cứ gánh hết vào mẹ - còn con sẽ thật mạnh khoẻ đáng iu nhé út cưng!".

67690081_10157462611242380_752147128280678400_n

Chia sẻ