Từ vụ CĐV bị pháo sáng bắn vào chân phải nhập viện, nhiều phụ nữ yêu bóng đá cảm thấy không còn dám tới sân vận động

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Chứng kiến cảnh một nữ CĐV nữ có mặt trên khán đài SVĐ Hàng Đẫy xem bóng đá vào tối 11/9 bị pháo sáng từ phía khu vực CĐV Nam Định bắn vào chân và phải nhập viện cấp cứu, nhiều người hâm mộ cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là những nữ CĐV.

Liên quan đến sự cố xảy ra trên SVĐ Hàng Đẫy vào tối 11/9 khi một quả pháo được bắn từ khu vực CĐV Nam Định bên khán đài B sang thẳng khán đài A khiến một nữ CĐV được xác định là chị T.H.A đang ngồi trên khán đài bị thương ở đùi, chảy nhiều máu và phải nhập viện điều trị. Ban kỷ luật VFF đang đề nghị Thường trực VFF chuyển hồ sơ sang Công an Hà Nội để xử lý hình sự vụ việc trên.

69951484_642823232911790_908207883127095296_n

Trước trận đấu, bên ngoài SVĐ Hàng Đẫy các cổ động viên liên tục đốt pháo sáng.

Trước hình ảnh CĐV nữ đổ máu nằm trên cáng cứu thương trong khi sân Hàng Đẫy vẫn mịt mù khói pháo sáng, nhiều người hâm mộ tỏ ra vô cùng bức xúc. 

Trao đổi với chúng tôi, chị Huyền- một CĐV nữ hay đến sân theo dõi các cầu thủ tỏ ra vô cùng bức xúc, chị Huyền cho biết kể từ năm 2014 đến nay chị thường xuyên đến các SVĐ để theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu nhưng chị cảm thấy sợ hãi với sự cố xảy ra trên sân Hàng Đẫy tối qua.

70377491_353957535484536_6706713770552459264_n

Một CĐV nữ bị pháo sáng bắn vào chân và phải nhập viện cấp cứu.

"Tôi thường xuyên đến theo dõi các cầu thủ thi đấu, những lần các CĐV đốt pháo sáng tôi cũng từng có mặt chứng kiến nhưng chưa bao giờ tôi thấy có sự việc xảy ra như tối qua.

Với cá nhân tôi và nhiều CĐV nữ khác, mỗi lần đến sân theo dõi các cầu thủ mà mình hâm mộ thi đấu là điều vô cùng thích thú, chị em phụ nữ chúng tôi ít người am hiểu về bóng đá nhưng vì tình yêu dành cho các cầu thủ nên vẫn thường hay đến sân theo dõi

Mỗi lần đến sân trải nghiệm cùng bạn bè cảm xúc nó mỗi khác, nhưng trải nghiệm mà nguy hiểm đến tính mạng thì thà ở nhà xem tivi còn hơn", chị Huyền cho biết.

69920276_969347586739036_6237948571576958976_n

Chị Huyền thường xuyên đến sân theo dõi bóng đá.

Với hành động bắn pháo sáng khiến một CĐV nữ phải nhập viện, chị Huyền cho biết đây là một hành động rất đáng lên án. Hành động này sẽ trở thành rào cản ngăn CĐV đến sân.

"Vì công việc bận nên tối qua tôi không đến sân để theo dõi trực tiếp mà chỉ xem qua tivi nhưng theo dõi tình huống một CĐV nữ bị pháo bắn vào chân phải nhập viện tôi không dám xem lại.

Thật sự mùi khói pháo sáng rất khó chịu, nhiều lần tôi đến sân cảm thấy ngột ngạt và phải tìm chỗ ngồi khác bất đắc dĩ để tránh pháo sáng", chị Huyền chia sẻ.

69842049_1048776528649059_4896712082688311296_n

Trận đấu liên tục bị gián đoạn do các CĐV Nam Định đốt pháo sáng.

Cùng chung quan điểm với chị Huyền, bạn Đỗ Thị Vân Anh, sinh viên năm 2 trường ĐH Thương Mại cũng tỏ ra bức xúc, Vân Anh cho biết sau khi theo dõi sự cố trên sân Hàng Đẫy tối qua đến giờ bạn vẫn cảm thấy hoang mang, lo sợ và cân nhắc việc đến sân gặp các thần tượng.

"Em bắt đầu theo dõi bóng đá từ giải U23 Châu Á đến nay, em cũng hay đến sân Hàng Đẫy để theo dõi các cầu thủ thi đấu. Sự việc ngày hôm qua khiến em rất bất ngờ và sợ hãi, em đã từng đến sân theo dõi trận Hà Nội và Hải Phòng thi đấu, ngày hôm đó không khí trên sân cũng hoảng loạn và các CĐV cũng đốt pháo sáng.

Em ngồi phía khán đài A nên chỉ theo dõi từ xa nhưng khói và mùi khét vẫn bay tận chỗ em ngồi. Lần tới nếu có đến sân chắc em phải cân nhắc lựa chọn chỗ ngồi hoặc ở nhà theo dõi bằng lap top", Vân Anh chia sẻ.

69719303_2454091338010239_7158898501684822016_n

Hình ảnh đáng báo động trên sân Hàng Đẫy tối qua.

Chia sẻ