Lo sợ chồng Tây lăng nhăng

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Đàn ông Tây đúng là có nhiều điểm hay ho thật nhưng họ cũng có nhiều điểm “chuối”, đó là không chung thủy trong tình yêu, tính thực dụng cao...

Hỏi: 

Chào chị Tâm An, 

Hơn 8 năm trước tôi cũng có một gia đình hạnh phúc cùng chồng và hai đứa con nhưng rồi mọi chuyện kết thúc khi tôi phát hiện ra anh không như những gì tôi nghĩ. Ở với mẹ con tôi nhưng anh vẫn qua lại và có con với người khác. 

Tôi tự nhận mình là người đàn bà chín chắn. Có lẽ nhiều chị em sẽ chọn cách ly hôn luôn nhưng lúc đó tôi đã tìm mọi cách cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi không can thiệp quá sâu vào chuyện đó mà rõ ràng luôn với anh rằng: "Em tin anh có lý lẽ riêng của mình, anh hãy giải quyết việc này luôn và đừng để các con buồn". 

Anh khóc lóc rồi xin lỗi tôi đủ thứ nhưng hóa ra vẫn ngựa quen đường cũ. Nhận ra mình không thể thay đổi được người đàn ông vô trách nhiệm ấy, tôi quyết định ly hôn ở tuổi 37. 

Quả thực thời gian đầu khó khăn với tôi, nhìn ánh mắt thảng thốt và đầy hy vọng rằng bố sẽ về của đàn con mà tim tôi quặn thắt. Nhưng rồi liều thuốc "thời gian" đã giúp chúng tôi sống tốt. 

Sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đó, có rất nhiều người đàn ông tìm tới và ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân cùng tôi, nhưng ở độ tuổi này tôi thừa biết người nào đến với mình thật lòng, người nào chỉ muốn lợi dụng mình. 

Lo sợ chồng Tây lăng nhăng 1
Tôi cũng muốn tìm được chỗ dựa cho mình để cùng chăm sóc đàn con (Ảnh minh họa).

Tôi xuất thân trong một gia đình có điều kiện và ngay cả bản thân cũng kiếm được tiền. Hiện tôi đang có trong tay 2 công ty về mỹ phẩm. 

Nói chung, cuộc sống của ba mẹ con tôi khá ổn. Trong số những người theo đuổi, tôi có cảm mến một anh chàng người Mỹ. Anh hơn tôi 8 tuổi, làm tại một công ty tài chính nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam. 

Ban đầu chúng tôi quen nhau qua công việc và cũng chỉ dừng lại ở mức cộng sự. Rồi công ty gặp khó khăn, anh đã giúp tôi vượt qua khủng hoảng đó. Sau thời gian ấy, chúng tôi nói chuyện, hay gặp gỡ nhau nhiều hơn, gần gũi và hiểu nhau hơn. 

Anh có tính cách điển hình của một chàng trai Tây: tân tiến, cởi mở, phóng khoáng, tốt bụng, có trách nhiệm, bình đẳng… Anh bảo anh yêu tính điềm đạm và rất đàn bà của tôi. 

Anh thông cảm với hoàn cảnh của tôi vì anh cũng có một gia đình không hạnh phúc. Và đó chính là lý do mà anh quyết định qua Việt Nam để làm việc trong một thời gian dài. 

Một ngày, anh ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân với tôi. Đem chuyện này tâm sự với người bạn thân, cô ấy nói rằng: đàn ông Tây đúng là có nhiều điểm hay ho thật nhưng họ cũng có nhiều điểm “chuối”, đó là không chung thủy trong tình yêu, tính thực dụng cao... 

Đây chính là điều mà tôi sợ hãi ở đàn ông. Tôi không rõ sau này sẽ như thế nào nhưng hiện tại anh ấy cũng khá tốt. Thêm vào đó, tôi cũng muốn tìm được chỗ dựa cho mình để cùng chăm sóc đàn con. 
 
Các con tôi có vẻ rất quý anh ấy. Nhiều khi nhìn các con và anh ấy chơi cùng nhau ngoài vườn, tôi thấy hạnh phúc vô bờ bến. Tôi thương các con vô cùng bởi chúng là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm.

Anh vẫn hỏi và muốn tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Anh ấy đã quá chán nản trước sự lần lữa của tôi. Chị Tâm An ơi, tôi nên làm gì vào lúc này?

(Ngọc Lan, Đường mùng 3 tháng 2, TP HCM)

Chị Tâm An trả lời: 

Chị Ngọc Lan thân mến, 

Rất chia sẻ với chị về chuyện người chồng vô trách nhiệm trước đây. Đúng là hiện tại, chị may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác vì đang có rất nhiều lựa chọn cho tương lai của mình. 

Và anh chàng ngoại quốc là một trong những sự lựa chọn đó. Qua thư, tôi cảm nhận anh ấy là một người đàn ông tốt bởi sự tốt bụng, biết suy nghĩ cho chị và trên hết là anh ấy yêu các con của chị. Bên cạnh đó, một người phụ nữ đứng đắn như chị mà còn cảm mến được thì ắt hẳn anh ấy không tệ chút nào. 

Chị đang lo lắng rằng đàn ông nước ngoài thường thực dụng và thiếu tính thủy chung. Tôi lại nghĩ khác, sự chung thủy là một đức tính của con người, điều này không "ấn định" vào người nước này nước khác. Bởi ở đâu cũng có người thủy chung và có người lăng nhăng. Tương tự thế với tính thực dụng. 

Vì vậy, chị không nên vơ đũa cả nắm rằng đàn ông nước ngoài là không chung thủy, thực dụng. 

Tuy vậy, đi bước nữa là một sự kiện quan trọng, chị cũng nên tìm hiểu kỹ hơn về gia đình anh ấy. Nếu có điều kiện, chị nên cùng anh ấy sang Mỹ để "thám thính" trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 

An tâm lên chị nhé, chúc chị sáng suốt và tự tin vào sự lựa chọn của mình. 
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ emailtinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.




Lắng nghe chia sẻ của người phụ nữ hạnh phúc khi lấy chồng Tây
Lo sợ chồng Tây lăng nhăng 2
Chia sẻ