Khổ tâm vì chồng ngoại tình nhưng vẫn chu đáo với vợ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Nói chung, anh ấy chu đáo với vợ con và cả với tình nhân. Tâm trạng em đang rất rối bời, nặng nề. Có lúc em chẳng thể thở được khi nghĩ đến tình cảm, gia đình, tương lai của các con.

Hỏi: 
 
Em chào chị Tâm An,
 
Em đã lập gia đình được gần 10 năm. Khi mang thai đứa con thứ hai được 5 tháng thì em suy sụp khi phát hiện ra chồng có nhắn tin qua lại với 1 cô tiếp viên nhà hàng. Đó là một cô gái người miền Trung, tư duy và suy nghĩ dễ dãi. 

Em buồn bã nhưng cũng cho qua vì chồng bảo đó là những tin nhắn chọc ghẹo, vớ vẩn. Nhưng theo những nguồn tin em biết, anh đang đi lại, chu cấp cả tiền cho cô gái ấy.
 
Em sinh con mà lòng đau nhói. Em suy diễn ra đủ kiểu, gặng hỏi thì tất nhiên anh luôn phủ nhận mọi chuyện. Lần nào anh cũng kết thúc bằng giọng điệu: "Đã nói không có gì thì em cũng đừng hỏi nữa. Nếu cứ lằng nhằng thế này đừng trách anh" hoặc “Tin hay không tùy em"... Yêu chồng, có bản tính yếu đuối, lại mới sinh con, nên em càng ngày càng tự ti. 
 
Em ra sức kiểm soát anh và kết quả, em phát hiện đúng là anh đang có mối quan hệ bất chính với người con gái kia. Anh ngày nào cũng đón đưa cô gái đó đi chơi trong giờ hành chính, cuộc vui kết thúc vào lúc 4 giờ chiều, bởi lúc đó anh đi đón con. 

 Khổ tâm vì chồng ngoại tình nhưng vẫn chu đáo với vợ 1
Ngậm bồ hòn làm ngọt để tìm cách lôi kéo chồng về hay mạnh dạn “chơi bài ngửa” với anh ta rằng em đã biết tất cả mọi chuyện rồi? (Ảnh minh họa).

 Xem qua đoạn tin nhắn, chat giữa hai người, em thừa hiểu cô gái kia chỉ mê tiền của anh. Lúc nào cô ấy cũng hỏi “Anh có lương chưa?”, “Nhớ trả tiền nhà cho em đấy”, "Em muốn mua cái này cái kia"…  Rồi có lúc, anh có vẻ muốn dừng lại, không muốn tiếp tục có lỗi với ba mẹ con em. 
 
Hiện tại, em đã nhờ mẹ chồng nói chuyện, can thiệp, khuyên nhủ nhưng anh nhất quyết phủ nhận và cho là em đang dựng chuyện, vu khống anh ấy. 
 
Chị Tâm An ạ, em chẳng biết phải làm gì vào lúc này? Chồng có còn yêu em nữa không? Ngậm bồ hòn làm ngọt để tìm cách lôi kéo chồng về hay mạnh dạn “chơi bài ngửa” với anh rằng em đã biết tất cả mọi chuyện rồi?
 
Tuy nhiên, em cũng xin nói thêm, dù anh rất dễ nổi nóng, hay đánh vợ nhưng bình thường anh là một người chồng tốt. Chỉ cần em nhờ, anh ấy sẵn sàng làm mọi việc nhà: từ nấu cơm, giặt giũ, đưa đón vợ con đi chơi.
 
Nói chung, anh ấy chu đáo với vợ con và cả với tình nhân. Tâm trạng em đang rất rối bời, nặng nề, có lúc chẳng thể thở được khi nghĩ đến tình cảm, gia đình, tương lai của các con. 
 
Em rất mong nhận được lời khuyên của chị.
 
(Hạnh Nhi, TP HCM)
 
Chị Tâm An trả lời: 
 
Hạnh Nhi thân mến, 
 
Chị rất thông cảm với hoàn cảnh của em hiện nay. Em vừa trải qua cuộc vượt cạn mệt mỏi lại phát hiện chồng đang lừa dối mình. 
 
Chị cũng muốn tâm sự với em điều này, thực tế có nhiều giai đoạn người chồng dễ rơi vào cảnh “trót dại”. Một trong nhưng thời điểm ấy là lúc vợ mang bầu và nuôi con thơ.  
 
Có thể nhiều khi em không để ý chồng mình cũng buồn bã, hụt hẫng lắm khi bị cho ra rìa. Và tâm lý đó khiến nhiều chàng, trong đó có chồng em “đi ngang về tắt”.
 
Em hãy cố gắng tha thứ cho chồng. Đàn ông ngoại tình không hẳn là vì đã hết tình cảm với vợ mà đôi khi chỉ vì hoàn cảnh hoặc có “cơ hội thì làm liều”. 
 
Bên cạnh đó, em cần phải hiểu tâm trạng của chồng em lúc này. Chồng em có còn yêu em nữa không khi anh ta ngoại tình thì chị không dám chắc. Nhưng chắc chắn là anh không muốn rời bỏ em và càng không muốn phải xa con. Bằng chứng là dù làm gì thì làm, anh vẫn giúp đỡ em trong mọi chuyện, đón đưa con đi học...
 
Chồng em đang phạm sai lầm nhưng em hãy thông cảm và cho anh ấy thêm cơ hội. Lúc này, em cần khôi phục tình yêu với chồng mình, hãy khiến anh ấy yêu mình nhiều hơn.
 
Hiện tại, em vừa sinh con xong, em không nên suy nghĩ nhiều, em hãy dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc con và cơ thể cho tốt. Và rồi khi con cứng cáp, em hãy nhờ ông bà trông giúp và xắn tay vào làm việc của mình. Khẳng định bản thân mình sẽ khiến anh ấy sẽ có ánh mắt khác về vợ. Em hãy dành thời gian để chăm chút vẻ bề ngoài, tân trang lại bản thân để tạo ra sự hấp dẫn, quyến rũ với chồng.  
 
Em hãy thẳng thắn và tâm sự rõ ràng những quan điểm của mình với anh ấy. Kể cả sự đau khổ, trống trải, bất lực khi biết chuyện ngoại tình của anh ấy. Sự chia sẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng, có cương có nhu và có cả những giọt nước mắt sẽ khiến anh ấy hiểu em muốn gì. 

Có thể chồng em chỉ quan hệ với cô ấy như một thứ tình cảm thêm nếm, chứ không có ý định bỏ vợ để lấy cô ấy. Dù đau khổ nhưng em hãy cố gắng "lạt mềm buộc chặt", củng cố lại tình cảm vợ chồng, hâm nóng mối quan hệ gia đình. Chị nghĩ 10 năm là khoảng thời gian đủ dài để vợ chồng em cùng nhau F5 lại mối quan hệ này. 
 
An tâm lên em, so với cô tình nhân kia, em có nhiều thế mạnh hơn rất nhiều. 
 
Chúc em hạnh phúc!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.

 
 

Chồng ở nhà là khách, ở cạnh bồ là ôsin
Khổ tâm vì chồng ngoại tình nhưng vẫn chu đáo với vợ 2
Chia sẻ