Từ trung tâm y tế về nhà, bé gái qua đời trong giấc ngủ vì cách xử lý sai của y tá

Jia You,
Chia sẻ

Bé gái sống ở Grimsby (Anh) - một người tràn đầy năng lượng, có nhiều bạn bè và mơ ước trở thành chính trị gia đã qua đời sau khi được y tá chẩn đoán bệnh, cho thuốc và trở về nhà.

Mya-Louise Perrin, 10 tuổi đã được đưa đến trung tâm y tế Cromwell Primary, ở Grimsby vào đêm ngày 7/11/2017. Tuy nhiên, đến sáng ngày 8/11, cha cô bé phát hiện Mya qua đời ngay trong lúc đang ngủ khiến gia đình hoàn toàn suy sụp. Theo báo cáo điều tra về cái chết của Mya cho biết, cô bé đã được chẩn đoán bởi một y tá cao cấp tại trung tâm y tế và nói rằng Mya bị nhiễm trùng đường tiết niệu, được cho uống kháng sinh và cho về nhà. Điều đáng nói, tại thời điểm đó, không có bác sĩ nào trực tại trung tâm.

Từ trung tâm y tế về nhà, bé gái qua đời trong giấc ngủ vì cách xử lý sai của y tá - Ảnh 1.

Bé gái 10 tuổi qua đời sau chẩn đoán của y tá. (Ảnh: Internet)

Cha của Mya -  Andrew Perrin được khuyên rằng nếu như anh lo lắng với tình trạng của con gái thì nên tìm thêm sự giúp đỡ. Nhưng thật đáng buồn, vào sáng ngày hôm sau, Andrew phát hiện con gái qua đời tại nhà ở Willows, Grimsby. Nhân viên điều tra khu vực North Lincolnshire - Paul Kelly cho biết, Mya qua đời vì bị viêm phúc mạc cấp tính, một căn bệnh gây ra bởi viêm ruột thừa cấp tính.


Từ trung tâm y tế về nhà, bé gái qua đời trong giấc ngủ vì cách xử lý sai của y tá - Ảnh 2.

Cha Mya - Andrew đã phát hiện con qua đời trong giấc ngủ vào sau hôm từ trung tâm y tế trở về nhà. (Ảnh: Internet)

 Trong buổi điều trần tại tòa vào thứ 4 vừa qua (13/6), nhân viên điều tra đã nói: “Một chẩn đoán không đầy đủ vào lúc 12h30 ngày 7/11/2017 và từ chối điều trị đã khiến cô bé qua đời”. Bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Martin Gough của xứ Wales cũng đã có mặt tại phiên tòa với tư cách là nhà tư vấn cho biết, nếu như Mya được chuyển đến bệnh viện ngay trong đêm thì có lẽ cô bé sẽ được cứu sống. Trước sự ra đi đột ngột của con gái, anh Andrew không khỏi đau lòng: “Mya là một trong những đứa bé tràn đầy năng lượng. Con gái tôi rất thích trường học và thích được ra ngoài vui chơi. Mya yêu thể thao và sẵn sàng tham gia bất cứ môn vận động nào. Con bé mơ ước trở thành chính trị gia vì luôn thích tranh luận và có ý kiến về mọi thứ”.

Từ trung tâm y tế về nhà, bé gái qua đời trong giấc ngủ vì cách xử lý sai của y tá - Ảnh 3.

Mya qua đời vì bị bỏ qua những triệu chứng của bệnh viêm ruột thừa. (Ảnh: Internet)

 Kể lại những triệu chứng của con, Andrew cho biết, Mya bắt đầu nôn mửa vào chủ nhật ngày 5/11/2017. Hôm sau, cô bé nói rằng không được khỏe và đến thứ 3 lại tiếp tục nôn. Nhận thấy tình hình không ổn, anh Andrew đã đưa con gái vào trung tâm y tế bằng xe buýt và gặp nhân viên y tá cao cấp - Ruth Loveday. Mya được y tá chẩn đoán bị nhiễm trùng đường tiết niệu và kê đơn kháng sinh. Vào 8 giờ 30 sáng hôm sau 8/11, Andrew đã phát hiện con gái qua đời trên giường.

Từ trung tâm y tế về nhà, bé gái qua đời trong giấc ngủ vì cách xử lý sai của y tá - Ảnh 4.

Nếu như Mya được ở lại bệnh viện theo dõi thì cô bé đã được cứu sống. (Ảnh: Intrenet)

Trong cuộc điều tra, nhân viên y tá đã nói rằng, khi nhìn thấy Mya, cô nhận thấy cô bé khá mệt mỏi. Sau đó, cô đã làm một cuộc kiểm tra, thực hiện các xét nghiệm bao gồm nhiệt độ cơ thể, hơi thở và kiểm tra mẫu nước tiều thì xác nhận cô bé bị nhiễm trùng. Y tá đã nói với Andrew rằng, nếu như có bất kỳ lo lắng nào, anh ta nên quay lại sau hoặc liên hệ với dịch vụ làm việc ngoài giờ của trung tâm. Y tá khẳng định: “Lúc đó tôi chỉ thực hiện những gì mình thấy trước mắt một cách hợp lý. Và tôi tin những chẩn đoán của tôi là chính xác”.

Một phát ngôn viên của Core Care Family Practice đã nói rằng cái chết của Mya khiến ai cũng nuối tiếc và đau xót. Họ sẽ tiến hành xem xét lại những gì đã xảy ra, cô nói: “Chúng tôi đang làm việc với các tổ chức khác để xác định những bước cần làm tiếp theo”. Hiện tại vụ việc vẫn đang tiếp tục xét xử.

(Nguồn: grimsbytelegraph)

Chia sẻ