Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì?

Cát Cát,
Chia sẻ

Ở chặng cuối của "Hoa Du Ký", chị em nhà Hong đã thẳng tay giết quá nhiều nhân vật khiến khán giả hoang mang.

Tập cuối của Hoa Du Ký - A Korean Odyssey đã lên sóng vào tối Chủ nhật (4/3). Trong đó, khán giả lại tiếp tục chứng kiến thêm hai cái chết nữa khiến khán giả vô cùng hoang mang không biết tại sao chị em Hong Jung Eun - Hong Mi Ran lại "hạ thủ vô tình" đến vậy.

Đầu tiên là cái chết hợp lý nhất từ trước tới nay, đó là cái chết của ứng cử viên tổng thống Kang Dae Sung (Song Jong Ho). Sau khi gây ra nhiều tội ác tày trời, Kang Dae Sung đã bị chính đồng loại trừng phạt trước khi thiên đình kịp ra tay. Hắn bị lộ quá khứ thuộc dòng dõi thân Nhật phản quốc, đồng thời, số tiền mà hắn từng nhận hối lộ cũng dần lộ ra. Danh tiếng bị tổn hại nghiêm trọng, Kang Dae Sung đắm mình trong rượu chè.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 1.

Kang Dae Sung nổi giận vì danh tiếng bị hủy hoại.

Hắn gọi trợ lý của mình tới và yêu cầu anh ta ném chiếc hòm của Asanyeo xuống biển. Hắn cho rằng đây là việc mình nên làm từ lâu, thế nhưng do mù quáng quyền lực nên hắn mới phải lãnh kết cục thế này. Thất bại và bất lực, Kang Dae Sung tiếp tục uống rượu tới khi ngất đi. Khi tỉnh lại, hắn bàng hoàng khi phát hiện mình bị trói chặt trong chính chiếc quan tài của Asanyeo. Trợ lý của hắn đã ra lệnh xích kĩ lưỡng chiếc hòm lại, bỏ nó vào một chiếc công ten nơ và ném xuống biển. Đây chính là quả báo cho kẻ ác không biết điểm dừng!

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 2.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 3.

Hắn uống rượu đến mức bất tỉnh.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 4.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 5.

Trước khi Soo Bo Ri kịp ra tay trừng phạt, Kang Dae Sung đã bị chính loài người giết hại.

Tiếp đến, Hoa Du Ký lại gây xúc động với cái chết của Asanyeo và sự biến mất của cơ thể cương thi Boo Ja. Cuối cùng thì Boo Ja và PK (Lee Hong Ki) cũng không kịp nói với nhau điều gì... Cụ thể, sau khi Tam Tạng thiệt mạng, cơ thể cương thi bắt đầu thối rữa, còn Asanyeo thì dần yếu đi. PK phát hiện được và đã mang cô đi khỏi đám đông.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 6.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 7.

Cơ thể Boo Ja bốc mùi thối rữa, PK kịp thời ra tay ứng cứu.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 8.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 9.

Asanyeo nhờ PK thiêu sống mình sau khi gây ra tai họa.

Tập cuối "Hoa Du Ký": PK gặp lại Asanyeo trong bộ dạng xác xơ, xác chết cương thi của Boo Ja đang dần thối rữa khi Tam Tạng không còn

Sau mọi chuyện, Asanyeo đã buông bỏ hận thù và nhờ PK thiêu mình ở một nơi thật đẹp. Trước khi biến mất, cô tiết lộ rằng thực chất Boo Ja đã không còn tồn tại từ lâu. Ngày Asanyeo chiếm lấy thân xác Boo Ja cũng là lúc Boo Ja tan biến khỏi nhân gian. Ba chữ cuối cùng mà Boo Ja nhắn gửi đến PK là: "Em thích anh". Sau đó, Asanyeo bị ngọn lửa thiêu đốt, và PK rơi nước mắt trong cô độc.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 11.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 12.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 13.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 14.

Tập cuối "Hoa Du Ký": Boo Ja chết dưới tay của PK

Ngoài ra, những tưởng Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) – nữ chính Hoa Du Ký sẽ còn phần trở lại ngoạn mục, thì hóa ra chị em nhà Hong đã khiến khán giả chưng hửng. Jin Sun Mi xuất hiện trong tập cuối thực chất chỉ là phần linh hồn của cô, do chính Soo Bo Ri ban phép để được đi lại giữa nhân gian. Nhiệm vụ của cô là tháo chiếc vòng kim cô trên tay Son Oh Gong (Lee Seung Gi) để anh không phải sống phần đời còn lại trong đau khổ, giữa những kí ức mờ ảo và không rõ ràng. Sau khi làm xong nhiệm vụ của mình, Jin Sun Mi tan biến, bỏ mặc lại Son Oh Gong ở chốn nhân gian.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 16.

Jin Sun Mi chết dưới tay Kang Dae Sung ở tập trước.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 17.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 18.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 19.

Jin Sun Mi chết trong vòng tay của Son Oh Gong.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 20.

Jin Sun Mi trở lại trong tập 20, giúp Son Oh Gong tìm lại kí ức.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 21.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 22.

Sau đó, Jin Sun Mi biến mất vĩnh viễn, bỏ Son Oh Gong đứng ở nơi kỉ niệm của hai người ngày xưa.

Trước đó, chuyện tình của Ma Vương – Công chúa Thiết Phiến Na Chal Nyeo (Kim Ji Soo) cũng không có cái kết viên mãn. Từ đầu, Ma Vương được khắc họa là một ông vua ma quyền lực nhưng si tình. Tình yêu đau khổ giữa anh và nàng công chúa trên trời cũng không có kết cục tốt đẹp, khiến cô phải chịu 108 kiếp khổ nạn.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 23.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 24.

Ma Vương và Na Chal Nyeo.

Sau khi Ma Vương, Son Oh Gong và Soo Bo Ri chịu thay cô 99 kiếp khổ nạn, Na Chal Nyeo cũng bị thần chết lấy mạng. Song, thay vì chết tức tưởi thì cô được đặc ân ra đi nhẹ nhàng. Ma Vương không biết kiếp sau Na Chal Nyeo sẽ ra sao và chỉ biết thầm mong cô được đầu thai thành một loài hoa mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, ở tập cuối Hoa Du Ký, Ma Vương đã vô cùng xúc động khi biết được kết tinh tình yêu của mình và công chúa Thiết Phiến vẫn còn sống. Đứa bé ấy vẫn tự do tự tại ở thế gian và được biết tới với cái tên Hong Hae Ah.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 25.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 26.

Ma Vương phát hiện ra con của mình còn sống và được biết tới với tên gọi Hong Hae Ah.

Ở tuyến nhân vật phụ, khán giả còn chứng kiến cái chết đau lòng của Hạ tiên nữ (Song Hyuk) và con trai Đông Hải Long Vương, trú ngụ trong cơ thể minh tinh Alice (Bora). Hạ tiên nữ vốn dịu dàng, hiền lành và là "bạn tốt của mọi nhà". Tuy nhiên, trớ trêu thay, anh trai cô – Đông tướng quân lại phản bội Son Oh Gong để giúp đỡ Asanyeo lấy chiếc lư hương có máu Tam Tạng. Sau khi sự việc vỡ lẽ, Hạ tiên nữ đã chọn tan biến, lấy cái chết đền tội sai trái cho anh trai mình. Cô tan biến vào hư không sau khi nói lời từ biệt anh trai.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 27.

Hạ tiên nữ khi sống trong cơ thể của anh trai mình.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 28.

Hạ tiên nữ hiện nguyên hình trước khi chết.

Về phần Hoàng tử bạch tuộc, hắn đã có tình cảm đặc biệt với PK từ những ngày đầu. Sau khi PK bị Asanyeo hại tới mức bén lửa lên người, Hoàng tử bạch tuộc đã dùng pháp lực của mình để dập lửa rồi tan biến thành bọt xà phòng. Nhờ vậy, PK mới qua khỏi kiếp nạn.

Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 29.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 30.
Từ nam phụ tới nữ chính đều… lăn ra chết, biên kịch “Hoa Du Ký” rốt cuộc muốn gì? - Ảnh 31.

Hoàng tử bạch tuộc, con trai của Đông Hải Long Vương hy sinh vì "con heo ngốc" PK.

Nhìn chung, trong những tập gần cuối, chị em nhà Hong đã xuống tay giết chết nhiều nhân vật nổi bật khiến khán giả gào thét. Dĩ nhiên, việc để họ ra đi trong sự tiếc nuối nhưng hợp lý thế này vẫn còn tốt hơn là sống nhan nhản mà không để làm gì. Song, "ám sát" hàng loạt như vậy có quá tàn nhẫn chăng?

Chia sẻ