Anh em bàn luận sôi nổi về việc "Có nên giao hết tài sản cho vợ" sau chuyện một cựu danh thủ bỗng trắng tay vì ly dị vợ

L.T,
Chia sẻ

Từ câu chuyện bỗng chốc phải "ăn nhờ ở đậu" của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới mà câu chuyện tài sản chung của vợ chồng tự nhiên lại được cư dân mạng đem ra bàn luận nhiệt tình.

Những ngày qua, khi người dân khắp thế giới đang vui mừng, phấn khởi chào đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc thì đâu đó vẫn có những câu chuyện, hoàn cảnh đáng buồn. Và người ta cũng không thể không dành chút quan tâm cho một cầu thủ bóng đá một thời lẫy lừng - Emmanuel Eboue. Bởi câu chuyện chia sẻ của anh không chỉ khiến các fan hâm mộ anh cảm thấy xót thương mà còn khiến nhiều người phải suy ngẫm về mối quan hệ vợ chồng và cách quản lý tài sản trong gia đình.

Anh em bàn luận sôi nổi về việc Có nên giao hết tài sản cho vợ sau chuyện một cựu danh thủ bỗng trắng tay vì ly dị vợ - Ảnh 1.

Chân dung cựu hậu vệ của Arsenal.

Không cần kể lể nhiều thì mọi người cũng biết đến chàng cầu thủ được người hâm mộ ưu ái đặt cho cho biệt danh "pháo thủ". Và nhiều người vẫn nhớ về trận cầu lịch sử 11 năm về trước, trong trận trung kết mùa giải Champions League 2006, dù Arsenal thua nhưng Eboue vẫn được ngợi ca là một người hùng tại Emirates. Bên cạnh đó là không ít lần mang vinh quang về cho đội nhà của anh chàng "Mèo đen" Eboue.

Anh em bàn luận sôi nổi về việc Có nên giao hết tài sản cho vợ sau chuyện một cựu danh thủ bỗng trắng tay vì ly dị vợ - Ảnh 2.

Emmanuel Eboue trên sân của Arsenal.

Tất nhiên, danh tiếng lẫy lừng là vậy nên số tiền mà Eboue kiếm được cũng không hề ít ỏi. Theo ước tính của tờ Mirror, tổng số tài sản của Eboue sở hữu có thể lên tới 20 triệu bảng Anh (hơn 600 tỷ VND). Số tiền đó quá đủ để Eboue sống trong nhung lụa, ở nhà đẹp, đi xe sang và ăn những món đắt tiền. Những tưởng cuộc sống như vậy là quá viên mãn thì tai họa bất ngờ ập đến khiến Eboue từ một cầu thủ giàu có trở thành một người vô gia cư, đến cả chỗ ngủ cũng không có. Tất cả chỉ vì anh đã quá tin tưởng giao hết tài sản cho vợ nắm giữ.

Để giờ đây thứ anh phải chịu đựng là: Một cuộc ly hôn đầy cay đắng với người vợ cũ Aurelie; sống trong lo sợ có ngày cảnh sát "hỏi thăm" vì phán quyết của tòa án rằng anh phải giao căn nhà duy nhất còn lại ở Enfield cho vợ; không còn được nhìn thấy 3 đứa con đẻ của mình; ông nội Amadou Bertin, người đã nuôi dưỡng anh, qua đời; anh trai mất sau một vụ tai nạn. Còn cay đắng nào hơn đối với một cầu thủ tưởng đã có mọi thứ.

Anh em bàn luận sôi nổi về việc Có nên giao hết tài sản cho vợ sau chuyện một cựu danh thủ bỗng trắng tay vì ly dị vợ - Ảnh 3.

Vợ chồng Eboue thủa còn hạnh phúc.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Mirror của Anh mới đây, Eboue đã trải lòng mình về những khó khăn, vất vả mà anh gặp phải sau vụ ly hôn với vợ cũ.

Có thể nói Eboue là một người từng rất yêu và tin tưởng vợ bởi anh nói: "Khi mọi chuyện đã xảy ra như vậy tôi nhìn lại, nhìn vào chính bản thân mình mà tự chửi "Emmanuel, sao mày lại có thể ngu ngơ đến thế, tại sao trước đây mày không nghĩ đến sẽ có ngày như thế này". Toàn bộ số tiền kiếm được tôi đưa hết cho vợ để chăm lo cho gia đình và các con. Lúc ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi kiếm được 8 triệu euro thì tôi gửi 7 triệu euro về nhà. Vợ đưa cho bất cứ giấy tờ ngân hàng nào tôi cũng cầm bút ký mà chẳng cần suy nghĩ".

Trước thì ở dinh thự, bước xuống đường là có xe sang đón rước vậy mà giờ đây cựu sao Arsenal không có chỗ để ngủ, phải ngủ nhờ trên sàn nhà một người bạn. Anh phải tự giặt quần áo bằng tay trong cái giá lạnh của mùa đông nước Anh vì không có tiền mua một chiếc máy giặt. Khi những chiếc xe sang cùng khối tài sản được chuyển hết cho vợ, thì thứ mà Eboue là chiếc thẻ Oyster để đi xe buýt, tàu điện ngầm cùng vài bộ quần áo. Thậm chí, cứ đi ra đường là Eboue phải cố để không ai nhận ra mình.

Anh em bàn luận sôi nổi về việc Có nên giao hết tài sản cho vợ sau chuyện một cựu danh thủ bỗng trắng tay vì ly dị vợ - Ảnh 4.

Emmanuel Eboue đã mất tất cả.

Eboue dù ở trong ngôi nhà mà chính mình bỏ tiền ra mua nhưng lúc nào cũng phải trốn tránh vì lo sợ các viên chức thực thi pháp luật gõ cửa. Đồ đạc anh cũng để sẵn trong túi, chuẩn bị cho lúc phải ra đi vì vợ cũ Aurelie của anh đã đăng tin cho thuê dinh thự này. 

"Tôi ở trong nhà của chính mình mà luôn phải lo sợ cảnh sát sẽ gõ cửa bất cứ lúc nào. Có khi tôi tắt phải đèn vì sợ mọi người biết tôi đang ở trong nhà. Nhà là tiền do tôi kiếm mà mua được nhưng giờ đây tôi lại phải nơm nớp lo sợ. Tôi không có đủ tiền để tiếp tục mời luật sư", Eboue đau xót kể lại.

Người vợ từng "đầu gối tay ấp" bỗng một ngày quay lưng đem tất cả mọi thứ, kể cả con cái đi. Eboue chỉ còn biết tự trách bản thân vì đã quá mù quáng, quá tin tưởng vợ. Thiếu đi nền tảng giáo dục tốt, anh không biết quản lý tài chính, nên tất cả tiền bạc anh kiếm được đều sang tay hết cho vợ. Bất cứ khi nào vợ đưa giấy tờ, Eboue đều ký mà không quan tâm nó là gì. Để rồi giờ đây, anh chỉ còn hai bàn tay trắng, không hơn không kém. Cùng quẫn đến mức, đôi lần Eboue nảy sinh ý định tự tử.

Trước câu chuyện của Eboue, nhiều fan hâm mộ tỏ ra thương cảm cho chàng cầu thủ tài năng mà bất hạnh. Bên cạnh những lời động viên rằng "Emmanuel Eboue cố lên, anh không hề cô đơn", thì còn có rất nhiều bình luận nhắm vào việc anh đã quá mù quáng mà giao hết tài sản cho vợ.

Một số đấng mày râu lên tiếng khuyên nhủ cánh đàn ông rằng "đừng bao giờ dại dột mà giao hết tiền cho vợ".

Chẳng hạn như, tài khoản Twitter có tên Audrey Ketturrah Osm bình luận: "Emmanuel Eboue đã "bại trận" trong "cuộc chiến ly hôn" với vợ. Anh ấy đã để vợ lấy hết tài sản, quyền nuôi con. Đó là vấn đề về sự tin tưởng, sự thiếu nền tảng giáo dục nhưng cũng là bài học. Lựa chọn bạn đời là chìa khóa quan trọng quyết định hạnh phúc của bạn trong tương lai".

"Khi nghĩ về câu chuyện của Eboue, tôi mới nhận ra vì sao Cristiano Ronaldo lại quyết định có con mà không kết hôn, không có vợ và sẽ chẳng có cuộc ly hôn nào diễn ra. Đỡ mệt đầu", một người khác nói.

"Đừng tin tưởng đến mức đưa hết tài sản cho vợ nếu bạn còn tỉnh táo. Không tin hãy hỏi Emmanuel Eboue sẽ rõ", một tài khoản tên Mechanic thêm vào.

Anh em bàn luận sôi nổi về việc Có nên giao hết tài sản cho vợ sau chuyện một cựu danh thủ bỗng trắng tay vì ly dị vợ - Ảnh 5.

Câu chuyện của Emmanuel Eboue bỗng chốc trở thành đề tài bàn luận về quản lý tài chính trong gia đình.

"Bài học sâu sắc đây: Hãy thận trọng khi chọn bạn đời, đó là quyết định sống còn đó. Đừng quên!", tài khoản Aura Cool bình luận.

"Các anh em, hãy rút ra bài học từ Eboue. Đừng vội vàng kết hôn. Đừng thờ ơ với tiền bạc mình làm ra. Chăm sóc tốt cho vợ nhưng đừng ngây thơ quá. Người ta có thể thay đổi mà không ai lường trước được. Hãy là người thông minh, tỉnh táo", người khác đưa ra lời kêu gọi các đấng mày râu.

Thế đấy, khi một người đàn ông gặp khó khăn, hoạn nạn nếu như vợ đứng ra cùng kề vai sát cánh để cùng chồng vượt qua khó khăn thì các anh chồng sẽ ra sức tung hê rằng "Đó, cuộc đời chẳng cần gì, chỉ cần có vợ con bên cạnh là đủ lắm rồi". "Sông có khúc, người có lúc", ai cũng sẽ có giai đoạn khó khăn, mà những lúc như vậy mới nhận ra ai mới thực sự là người tốt, yêu mình bằng tấm lòng.

Phải chăng, cô vợ cũ của Eboue chỉ là "con sâu bỏ rầu nồi canh"? Các anh chồng liệu có nên đánh đồng tất cả rằng các cô vợ đều xấu xa như vậy bởi ngoài kia vẫn còn rất nhiều chị em sẵn sàng hy sinh cả thanh xuân tươi đẹp của mình vì chồng, vì con mà không đòi hỏi đền đáp lại?

Còn các chị nghĩ sao về việc chồng có nên đưa hết tài sản cho vợ quản lý?

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ