Con dâu từ chối hùn vốn 300 triệu để làm ăn chung, mẹ chồng liền trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng

Chím NF,
Chia sẻ

Tôi không ngờ người mẹ chồng mà tôi vẫn luôn yêu quý bao nhiêu năm nay lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Mà có phải to tát gì, lý do cũng chỉ là bởi tôi lo lắng cho bà.

Tôi lấy chồng đã được gần 10 năm và có được hai cô công chúa nhỏ vô cùng xinh xắn. Mặc dù phải sống chung với mẹ chồng nhưng tôi khá may mắn bởi bà là người dễ chịu. Từ khi làm con dâu của bà đến nay, hai mẹ con tôi chưa bao giờ mâu thuẫn hay chiến tranh lạnh gì cả. Bên cạnh đó, chồng tôi dù không phải là người hoàn hảo nhưng anh rất yêu vợ thương con. Vì vậy mà tôi luôn cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình khá viên mãn.

Chồng làm văn phòng còn tôi thì kinh doanh nội thất và đồ đạc trang trí nhà cửa. Cho nên dù không giàu có như người khác nhưng cuộc sống của chúng tôi cũng không gặp khó khăn gì về mặt tài chính. Thậm chí một năm còn có vài lần đi du lịch thư giãn cùng nhau. 

Đã có hai con nhưng cả hai đứa đều một tay bà nội chăm sóc, dạy dỗ nên vợ chồng tôi khá rảnh tay chuyện con cái. Cả việc nhà cũng là bà đảm nhận. Tôi có đề xuất chuyện thuê giúp việc nhưng mẹ chồng nhất định không đồng ý. Bà bảo bà còn khỏe, cứ để bà giúp được lúc nào hay lúc nấy. Mỗi ngày vợ chồng tôi đi làm về đều đã có cơm ngon canh ngọt, con cái sạch sẽ nên đều cảm thấy biết ơn mẹ rất nhiều. 

Con dâu từ chối hùn vốn 300 triệu để làm ăn chung, mẹ chồng liền trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng - Ảnh 1.

Tôi hợp mẹ chồng khá nhiều sở thích, từ ăn uống đến mua sắm đến hành xử hàng ngày. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng hợp mẹ chồng khá nhiều sở thích, từ ăn uống đến mua sắm đến hành xử hàng ngày nên lúc đi cùng nhau, nhiều người còn cho rằng chúng tôi là mẹ và con gái. Thỉnh thoảng ra ngoài hay đi đâu chơi, bà thấy cái gì hay đều mua về cho tôi. Và ngược lại, tôi cũng lo lắng không ít cho mẹ chồng. Thậm chí, thỉnh thoảng chồng tôi còn giả vờ giận dỗi khi thấy mẹ chiều con dâu còn hơn cả con trai. 

Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ còn là dĩ vãng bởi cả tuần nay, mẹ chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn thái độ với con dâu. Bà cư xử ghê gớm và dùng cả những từ ngữ nặng nề với tôi và cả 2 cháu. Việc nội trợ, nhà cửa bà cũng mặc kệ chứ không còn chăm lo như trước nữa. Chỉ cần tôi làm gì không vừa ý bà, dù là việc nhỏ nhất cũng sẽ bị mắng không thương tiếc, điều mà bà chưa bao giờ làm với tôi suốt gần 10 năm qua.

Vốn chẳng có chuyện gì to tát, nguyên nhân của sự thay đổi nhanh như lật bánh tráng này của mẹ chồng tôi là từ việc bà rủ tôi góp vốn làm ăn. Bà cùng nhóm bạn của mình muốn hùn vốn mở một quán cafe và cơm văn phòng. Nếu tính cả tôi là 5 người, mỗi người sẽ bỏ ra 300 triệu và người đứng mũi chịu sào sẽ là mẹ chồng tôi.

Hôm đó mẹ chồng tôi rủ mấy người bạn đến nhà bàn bạc và muốn tôi tham gia cùng. Sau một hồi nghe mẹ và các cô thảo luận, tôi nhận thấy kế hoạch của họ không khả thi nên xin phép không tham dự. Vì không muốn mẹ lẫn các cô gặp cảnh đổ bể nên với kinh nghiệm buôn bán bấy lâu của mình, tôi đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu trong dự án của họ trước khi rút lui.

Con dâu từ chối hùn vốn 300 triệu để làm ăn chung, mẹ chồng liền trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng - Ảnh 2.

Bà mắng tôi ngay trước mặt mọi người rằng phá đám công việc của bà. (Ảnh minh họa)

Ai ngờ điều này lại khiến các bạn mẹ tôi tỏ vẻ nghi ngại còn bà thì khó chịu ra mặt. Bà mắng tôi ngay trước mặt mọi người rằng phá đám công việc của bà. Lần đầu tiên bà cư xử với tôi như vậy, lại với sự chứng kiến của mọi người nên tôi vô cùng bàng hoàng. Ngay tối hôm đó, bà đã thay đổi thái độ với con dâu và cháu. Bà nói tôi cậy làm ra mấy đồng tiền mà khinh thường mẹ chồng. Thậm chí bà còn bảo, vì tôi cản trở nên bà sẽ quyết làm đến cùng để tôi sáng mắt ra. 

Trong khi đó, tôi thực lòng chỉ lo lắng mẹ chồng cả đời không kinh doanh buôn bán gì nên sẽ không có kinh nghiệm. Hơn nữa có quá nhiều điểm bấp bênh trong kế hoạch mà mẹ tôi đã đưa ra, rủi ro là rất cao. Không chỉ có thế, gia đình tôi cũng chẳng phải thiếu thốn gì để bà phải đau đầu nghĩ chuyện kiếm tiền như vậy. 

Và mẹ chồng tôi không nói suông, bà đòi cắm sổ đỏ để lấy tiền mở quán. Trong khi đó chồng tôi lại đi công tác cả 10 ngày nay và phải 2 tuần nữa mới về. Phận làm dâu, lại đang bị mẹ chồng ghét nên tôi chẳng thể ngăn cản nổi. Nhà là của bố mẹ chồng tôi nhưng tôi không thể giương mắt nhìn mẹ mang tài sản cả đời ra liều lĩnh như vậy được.

Tôi gọi điện báo cho chồng thì anh cũng chỉ biết bảo tôi bình tĩnh chờ anh về. Thế nhưng tôi bình tĩnh làm sao nổi khi cán bộ ngân hàng đã đến nhà định giá tài sản và lập hồ sơ vay vốn. Tôi phải làm sao bây giờ?

Chia sẻ