BÀI GỐC Gần tới ngày cưới nhưng người yêu em đùng đùng đòi chia tay rồi biến mất với lý do không tưởng

Gần tới ngày cưới nhưng người yêu em đùng đùng đòi chia tay rồi biến mất với lý do không tưởng

Thế rồi đùng một cái anh nhắn tin nói chia tay em, sau đó anh còn khóa hết mạng xã hội và chặn số điện thoại em luôn.

1 Chia sẻ

Từ buổi đầu gặp mặt trong thê thảm rồi yêu nhau cả năm nay nhưng tôi vẫn không dám nói ra bí mật khủng khiếp của mình

Thu Trang,
Chia sẻ

Là con gái ai mà chẳng muốn lấy được người chồng tốt và tôi cũng chẳng ngoại lệ, thế nhưng dường như tôi đang sắp tuột mất anh.

Đang ngồi uống cà phê thì tôi hoảng sợ khi có một cánh tay đặt lên vai. Tiếp theo đó là 3 người đàn ông xuất hiện, với những từ ngữ chọc ghẹo mời chào đi vào nhà nghỉ cùng họ.

Cả người tôi run rẩy sợ hãi, không nói được gì và tìm cách chạy khỏi quán. Nhưng một tên người nồng nặc mùi rượu, đã chụp lấy nắm tay của tôi. Hoảng quá tôi đã cắn vào tay hắn để thoát thân, đã không thoát được lại bị ăn cái tát đau điếng.

Trong lúc nguy kịch, thì có một người đàn ông mặt lạnh lùng, gương mặt rất điển trai bước đến. Sự xuất hiện của anh khiến cho 3 người kia sợ, lùi ra xa tôi và vội vàng xin lỗi tôi rồi chuồn mất. Thì ra anh là sếp của bọn họ.

Gặp được người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng, điển trai và tốt bụng vô cùng, nhưng tôi vẫn không thể yên lòng để kết hôn với anh - Ảnh 1.

Tôi đã đón nhận tình yêu đó nhưng có cảm giác bất an. (Ảnh minh họa)

Để cảm ơn anh, tôi hẹn anh đi cà phê. Rồi tôi và anh thường xuyên gặp nhau, tình cảm của hai người lớn dần mỗi ngày. Anh ngỏ lời yêu, trong giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi đã đón nhận tình yêu đó nhưng có cảm giác bất an. Tuy vẫn yêu nhưng tôi luôn có suy nghĩ tình yêu của mình như là trò chơi rồi sẽ chẳng đi về đâu.

Thế nhưng, một hôm người yêu bảo sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình và tìm ngày đẹp để cưới. Bất kỳ cô gái nào khi yêu cũng muốn tiến đến cái kết có hậu đó, nhưng tôi lại thấy kinh sợ khi anh đặt vấn đề này.

Yêu nhau cả năm nay nhưng tôi vẫn giữ anh một bí mật kinh khủng là chuyện mình đã có con. Ngày đó tôi đã yêu nhầm gã sở khanh, để rồi khi phát hiện có thai hắn đã giũ bỏ tôi như một chiếc áo rách.

Gặp được người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng, điển trai và tốt bụng vô cùng, nhưng tôi vẫn không thể yên lòng để kết hôn với anh - Ảnh 2.

Sợ anh quá sốc mà bỏ rơi tôi nên lại không dám nói nữa. (Ảnh minh họa)

Suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt được, nửa muốn nói ra đứa con đang gửi ngoại ở quê nuôi dưỡng. Nhưng lại sợ anh quá sốc mà bỏ rơi tôi nên lại không dám nói nữa.

Tôi yêu anh nhiều lắm, chỉ sợ mất người đàn ông đó thôi.

Mọi người ơi tôi có nên nói chuyện mình đã có con vào lúc này không hay chờ khi nào cưới xong rồi mới công khai bí mật này.

Chia sẻ