Từ bỏ tất cả để sống thử trước ngày kết hôn và nhận về trái đắng to đùng

MHQ,
Chia sẻ

Ngỡ tưởng từ bỏ tất cả để đến với anh, cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng sự thật lại quá đau lòng.

Khi được mời tới Hồng Kông cùng Kevin, tôi đã rất do dự. Chỉ khi được thuyết phục nhiều lần và hứa về một khởi đầu mới tươi đẹp, tôi mới chấp thuận quyết định này. Kevin và tôi đã yêu nhau 4 năm và dự tính kết hôn vào cuối năm đó. Bởi đặc tính công việc, anh phải chuyển tới Hồng Kông trong vòng 3 năm sắp tới để tiện công tác. Nếu không cùng anh tới đó, cả hai buộc phải duy trì mối quan hệ yêu xa và tôi chẳng thể hình dung cuộc sống sẽ thế nào nếu thiếu Kevin dù chỉ một ngày.

Hi sinh tất cả cho tình yêu

Sau khi quyết định từ bỏ tất cả vì tình yêu, tôi thông báo nghỉ công việc hiện tại, sắp xếp mọi việc cả nhân và không quên tụ tập mọi người để làm một buổi chia tay nhỏ. Không phải điều dễ dàng khi từ bỏ một cuộc sống đã quá quen thuộc để bắt đầu một điều hoàn toàn mới lạ, đặc biệt với công việc. Chắc chắn tôi không thể tìm được một công việc phù hợp với mức lương hấp dẫn như hiện tại nhưng tôi tự nhủ mối quan hệ với Kevin hoàn toàn xứng đáng điều đó.

Hi sinh tất cả cho người mình yêu để rồi nhận lại trái đắng. - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu đầu tiên

Những tuần đầu đặt chân tới mảnh đất mới khá tuyệt vời với tôi. Kevin dành hẳn vài ngày nghỉ để đưa tôi thăm quan một vòng thành phố. Cảm giác háo hức, mới lạ hoàn toàn chiếm lấy tâm trí và khiến tôi vô cùng phấn khích. Trong vòng tay của Kevin, tôi cảm nhận được sự che chở, ấm áp và bình yên tại một nơi xa lạ. Tôi tự nhủ chắc chắn đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

Tuy vậy, khi sự phấn khích qua đi, tôi dần phải đối mặt với sự cô đơn khi dành phần lớn thời gian ở nhà một mình khi chưa tìm được công việc. Kevin bận rộn với dự án của anh ấy, thường xuyên về trễ và thậm chí ở lại công ty cả ngày cuối tuần.

Điều tồi tệ hơn xảy ra khi một người bạn bay tới Hồng Kông để thăm tôi. Lẽ ra cuộc gặp đó đã rất vui vẻ khi cả hai chúng tôi tiếp đón cô ấy một cách chu đáo. Tuy vậy, Kevin lấy lý do bận và đó là bạn của tôi chứ không phải của anh ấy nên tuyệt nhiên không xuất hiện tại nhà.

Dần dần, những biểu hiện của anh càng ngày càng quá đáng. Kevin thẳng thừng từ chối những buổi đi chơi, tản bộ hay ăn tối bên ngoài. Càng ngày, quỹ thời gian của anh dành cho tôi càng thu hẹp. Điều đáng sợ là hiện tượng này diễn ra chậm chạp, từ tốn khiến tôi khó lòng nhận ra và khi phát hiện thì mọi chuyện đã đi quá xa. Tuy vậy, thay vì trở về, tôi quyết định vẫn ở lại và hi vọng tất cả chỉ là nhất thời, mọi chuyện sẽ qua và sau khoảng thời gian này, mối quan hệ của chúng tôi sẽ lại ngọt ngào và tuyệt vời như trước. Thế nhưng tôi đã lầm.

Người phụ nữ lạ mặt

Cho rằng những thay đổi trong tính cách của Kevin chỉ là do áp lực công việc, tôi tự nhủ sẽ cho anh ấy khoảng cách để có thể thư giãn tinh thần khi gánh chịu quá nhiều căng thẳng. Tuy vậy, trong một lần mua đồ tại siêu thị, tôi bắt gặp chồng mình đi cùng một người phụ nữ lạ mặt. Theo cách nắm tay, tôi cảm nhận có gì không ổn và quyết định không ra bắt chuyện. Quả nhiên, khi chia tay, cả hai người trao cho nhau những nụ hôn vô cùng đằm thắm.

Tôi lấy hết sức để bình tĩnh và giả vờ như chưa biết gì khi trở về nhà. Tôi cần thêm bằng chứng trước khi có thể kết tội Kevin một cách chắc chắn. Nhân lúc anh đang trong nhà tắm, tôi liền tìm kiếm thông tin trong điện thoại của anh. Từ trước đến nay, tôi chưa từng làm điều này bởi tôn trọng sự riêng tư cá nhân của Kevin.

Giây phút tôi mở hộp thư cũng là thời khắc có lẽ tôi chẳng bao giờ có thể quên. Hàng tá những tin nhắn tình tứ, mùi mẫn từ Kevin và một cô nàng có tên Mina khiến tôi vô cùng choáng váng. Có vẻ mối quan hệ này đã diễn ra từ khá lâu bởi những danh sách tin nhắn rất dài và tôi chẳng thể tìm được thời điểm bắt đầu. Ngay khi Kevin từ phòng tắm bước ra, tôi nhanh chóng chất vấn những gì vừa phát hiện. Dù bất ngờ và có phần sửng sốt, Kevin sau cùng cũng thừa nhận và liên tiếp xin lỗi tôi.

Trái đắng

Hi sinh tất cả cho người mình yêu để rồi nhận lại trái đắng. - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân những biểu hiện khác lạ của Kevin. Điều duy nhất tôi cảm thấy tiếc nuối đó chính là biết được sự thật này quá muộn. Nếu sớm nhận ra con người thật của anh ta, tôi đã chẳng từ bỏ tất cả để tới một miền đất xa lạ. Ngay trong chiều hôm đó, tôi dọn dẹp đồ đạc và đặt chuyến bay sớm nhất về nhà. Dù Kevin có níu kéo và mong muốn cơ hội khác, tôi vẫn dứt khoát bởi khi không còn niềm tin, mối quan hệ dù đã từng hạnh phúc thế nào trong quá khứ cũng nhanh chóng trở thành thảm họa.

Sau khi trở về nước một thời gian, qua một vài người đồng nghiệp, tôi còn biết Kevin đã qua lại với Mina từ trước khi chúng tôi tới Hồng Kông. Quả thật khi một người đã thay lòng đổi dạ, dù bạn có làm gì cũng chẳng thể duy trì được mối quan hệ như lúc đầu.

Theo Herworld

Chia sẻ