Từ bỏ đại gia xế hộp bóng bẩy lấy anh đầu bếp đi xe số, hạnh phúc lấy chồng nghèo của cô gái gây tranh cãi

Meow,
Chia sẻ

Câu chuyện lấy chồng nghèo của mẹ trẻ này xem ra rất thú vị và có nhiều thứ đáng bàn lắm đây.

Nếu được chọn giữa hai người đàn ông: một người là đại gia có xế hộp, có cổ phần chuỗi nhà hàng lẩu nướng ở Hà Nội, luôn xuất hiện trong bề ngoài bóng bẩy, lịch lãm và một người chỉ là đầu bếp nhà hàng, đi xe số, mang dép tổ ong thì bạn sẽ chọn ai? Không phải vơ đũa cả nắm chứ chắc chắn phải đến 90% chị em sẽ lựa chọn anh chàng thứ nhất.

Thế mà cô nàng dưới đây không những chọn anh chàng thứ hai, cưới anh ấy làm chồng, lại còn khẳng định: Không hối hận khi lấy chồng nghèo! Cụ thể ra sao thì cô nàng đã giải thích bằng câu chuyện tình yêu, hôn nhân của mình, được chia sẻ một cách rất chi tiết cho chị em trên một diễn đàn lớn.

Lấy chồng nghèo, bạn có hối hận không?

Ngày trước lúc chưa yêu chồng em bây giờ, em cũng yêu một anh tuy không hẳn là đại gia, nhưng cũng có xe ô tô riêng, nhà riêng ở ngay trung tâm HN, có cổ phần không nhỏ của chuỗi nhà hàng lẩu nướng ở Hà Nội. Anh cũng yêu chiều lắm, cũng cùng nhau bàn về chuyện có một đám cưới như cổ tích rồi. Nhưng đùng một cái em chia tay anh ấy vì lí do đơn giản: em chuyển chỗ làm và gặp chồng em bây giờ. Em bỏ anh ấy luôn (đến giờ anh ấy vẫn chưa chịu yêu ai, lấy ai luôn, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin trách em tàn nhẫn).

Chồng em lúc bấy giờ làm đầu bếp ở chỗ nhà hàng em quản lí lương có hơn chục triệu/tháng, đi xe số lại còn suốt ngày đi tổ ong nữa cơ, khác với anh người yêu cũ suốt ngày bóng bẩy, xe sang chảnh đưa đón đi ăn uống, xem phim. Chúng bạn em thấy em bỏ anh kia yêu chồng em chúng nó ngạc nhiên vô cùng.

Ngày dẫn chồng về ra mắt mẹ không nói gì, còn bố thì mắng là không biết suy nghĩ vì bố sợ con gái lấy chồng nghèo sẽ vất vả, khổ sở. Xong bố bắt lấy anh trước kia. Anh người yêu cũ cũng biết lấy lòng bố mẹ ghê lắm. Nhưng em vẫn cãi lời bố mẹ quyết lấy chồng em bây giờ. Tính từ thời gian quen biết nhau, yêu nhau đến lúc cưới xong chỉ trong vòng 4 tháng (nhiều khi 2 vợ chồng còn trêu nhau là quá nhanh quá nguy hiểm)

Nhưng các mẹ ạ, đến bây giờ em vẫn không hối hận vì chọn chông em. Nghèo thì hai đứa cùng phấn đấu, sau này sẽ khá hơn các mẹ nhỉ? Quan trọng là chồng em yêu và chiều em lắm luôn. Chồng em nói: "Anh thì thế nào cũng được nhưng anh sẽ luôn dành những thứ tốt nhất cho em". Và em cũng cảm nhận được điều đó. Đôi khi em thấy thương chồng e lắm luôn. Vì em còn hay mải chơi các mẹ ạ!...

Cô nàng cũng chia sẻ hình ảnh đi "quẩy" hăng quá, mang guốc cao gót bị trẹo chân, anh chồng sẵn sàng ngồi bóp chân cho vợ. Sáng hôm sau nàng than mệt, 15 phút sau chồng đã mua nước mía, mua phở mang về. Chỉ ốm đau một chút là chồng đã lo sốt vó lên. Lương tháng đi làm về cũng đưa vợ cầm hết. Hai vợ chồng chưa bao giờ giận dỗi nhau bao giờ.

Từ bỏ đại gia xế hộp bóng bẩy lấy anh đầu bếp đi xe số, hạnh phúc lấy chồng nghèo của cô gái gây tranh cãi - Ảnh 2.

Hình ảnh anh "chồng nghèo" đang tận tình bóp chân cho vợ, mua phở và nước mía cho vợ uống.

Đọc chia sẻ của cô nàng, nhiều chị em tỏ ra ngưỡng mộ và mừng cho đôi trẻ. Một vài người cũng đồng cảm với suy nghĩ của cô nàng, vì chính họ cũng là người trong cuộc, lấy một người đàn ông yêu thương mình, mình yêu thương họ chứ không chạy theo một người đàn ông giàu có: "Mưa đến đâu mát mặt đến đó bạn ạ", "Mình còn đang yêu một người nợ nần mà có sao, vẫn cứ yêu mong là sẽ có kết quả", "Lấy chồng nghèo mà vợ chồng biết yêu thương tôn trọng nhau còn hơn chồng giàu mà không có tình cảm", "Chuyện của bạn rất giống mình, và đến giờ vợ chồng mình vẫn hạnh phúc"...

Tuy nhiên, bên cạnh đó cô nàng cũng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng cô nàng mới kết hôn được 4 tháng thôi thì chưa thấy hết được vấn đề, đừng vội kết luận gì cả, ở với nhau lâu mới có chuyện, nhất là khi hai người có con nữa. Đồng thời khá nhiều chị em cho rằng lương hơn chục triệu một tháng thì cũng không thể gọi là chồng nghèo được. "Chưa có con thế đấy, có con phát xem, mà không hẳn giàu nhưng lương chục triệu, không hẳn đại gia mà có ô tô nhà riêng với cổ phần, giống phim Hàn ghê", "Cứ từ từ bạn ơi mới có mấy tháng, trong 2 năm đầu hôn nhân vẫn màu hường lắm"...

Sau cùng, cô nàng nhắn gửi tới chị em một thông điệp: "Ai cũng nói con gái bây giờ thực dụng chỉ thích yêu người giàu. Nhưng không phải ai cũng vậy đâu nhé". Còn bạn, bạn nghĩ sao về những chia sẻ của cô nàng này cũng như chuyện lấy chồng nghèo?

Chia sẻ