Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Việc nhiều gia đình sẵn sàng bỏ số tiền “khủng” để phục vụ bánh mì, cơm, bún gạo, trà đá, nước suối không tính tiền… đang làm cho lễ hội chùa bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trở thành một “lễ hội miễn phí”.

Sáng 11-2, tức ngày Rằm tháng Giêng, đông đảo du khắp thập phương đã đổ về chùa bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để đi viếng chùa, lễ Phật, tham gia lễ hội truyền thống hằng năm. 

Đáng chú ý, trong hoàn cảnh đông đúc như trên, không hề diễn ra cảnh chặt chém, rút tiền của khách, ngược lại có rất nhiều những sạp đồ ăn, thức uống miễn phí được đặt dọc khu vực chùa Bà, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người đi lễ.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 1.

Hàng dài người xếp hàng chờ nhận bánh mì miễn phí.

Tại khu vực đường Đoàn Trần Nghiệp, những thùng nước suối được chất đầy hai bên đường để chờ người đi đường ghé uống. Không phân biệt giai cấp, độ tuổi, bất kỳ ai cũng có thể đến lấy nước uống nếu cảm thấy khát. Sợ người đi lễ e ngại, những người làm từ thiện dán thẳng hai chữ "miễn phí" phía trước.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 2.

Nhiều gia đình tự mua nguyên vật liệu nhận bánh mì để đảm bảo vệ sinh.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 3.

Hai bà cháu đi lễ chùa vừa xin được ổ bánh mì thịt.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 4.

Năm nào gia đình chú Thành cũng phát tâm từ thiện ngày Rằm.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 5.

Một người phụ nữ vui vẻ giải khát bằng chai nước suối miễn phí sau ca làm việc buổi sáng.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 6.

Gia đình chú Tri vui vẻ với không khí đầm ấm của lễ hội chùa bà Thiên Hậu.

Cứ đến ngày Rằm hàng năm, gia đình chị Lê Ngọc Thiên Hương (49 tuổi) lại chuẩn bị sẵn bánh thịt, cơm chay và nước suối để phục vụ bà con đi lễ chùa. Chị cho biết: "Bánh mì khoảng 3.000 ổ, cơm chay 2.000 suất, còn nước suối khoảng 10.000 chai. 

Mình làm việc này cũng lâu rồi, do lúc trước thấy người ta đi lễ hay bị các hàng quán chặt chém nên mình cầm lòng không đặng, làm thử một hay lần rồi thành thông lệ luôn". Năm nay chị Hương cùng gia đình còn nấu thêm một thùng nước hột é lớn để cho người dân đổi vị. 

Ước tính tổng chi phí cho những phần ăn, thức uống trên lên đến 40 triệu đồng, tất cả đều do chị Hương tự bỏ tiền túi ra.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 7.

Năm nay gia đình chị Hương còn nấu luôn nước hột é phục vụ người đi lễ.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 8.

Nước suối được bỏ sẵn vào xô để ướp lạnh.

Cách đó không xa, chị Phương (25 tuổi), chủ một tiệm đồ chay cũng đang phát 2.000 ổ bánh mì chay cho người đi đường. Chỉ trong thời gian ngắn bánh mì đã ết nhẵn, chị vui mừng khi thấy nhiều người cầm ổ bánh ăn ngon lành. "Mình làm vì thấy vui thôi chứ cũng kôn nghĩ gì nhiều" - chị Phương vui vẻ nói.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 9.

Những gia đình đi lễ chùa với ổ bánh mì, nước suối miễn phí trên tay.

Với gia đình chị Trúc (44 tuổi), đây mới là năm thứ 3 chị phát tâm làm từ thiện ngày Rằm tại lễ hội chùa bà Thiên Hậu nhưng người phụ nữ đã mạnh dạn "đầu tư" đến 2.000 chay nước suối và 6.00 ổ bánh mì. 

Vừa phát cho hai bánh cho hai cụ già, chị vừa nói: "Thấy mỗi năm lại đông hơn, ngoài khách thập phương còn có những người bán vé số, người chạy xe ôm đến lấy. Mình không phân biệt ai hết, cứ ai cần thì cho. Làm việc này, mình cũng thấy vui hơn khi góp phần làm cho ngày lễ quê hương thêm sôi động và ý nghĩa hơn".

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 10.

Dù là miễn phí nhưng cách cho rất chân tình.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 11.

Ngoài bánh mì, cơm còn có bún gạo miễn phí.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 12.

Không chỉ ngồi tại chỗ, nhiều người còn mang đến trao tận tay cho khách vãng lai.

Rất nhiều du khách phương xa đến, tận huởng các dịch vụ miễn phí của ngày lễ và rất hài lòng. Gia đình chú Tri (54 tuổi) từ quận Bình Tân (TP.HCM) đế đây đi lễ. Chú cho biết, đã đi rất nhiều nơi nhưng thấy lễ hội tại Bình Dương rất chuyên nghiệp, lại không có cảm giác bị chèn ép, đúng chết viếng Phật nên nhiều năm rồi dù đường xa vẫn ghé. "Chai nước suối hay ổ bánh mì dù không bao nhiêu tiền nhưng đó là tấm lòng của người dân, rất đáng quý".

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 13.

Nhiều gia đình và tổ chức ở xa mang xe tải đồ ăn thức uống đến lễ hội làm từ thiện.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 14.

Phát nước suối kèm luôn khăn lạnh cho khách mới đi nắng nóng.

Tự bỏ 40 triệu đồng phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí cho du khách đi lễ chùa bà Thiên Hậu - Ảnh 15.

Các thành viên đội lân sư rồng Bảo Vương Đường (Đồng Nai) ăn bún gạo miễn phí.

Ngoài những người dân địa phương, một số gia đình ở các tỉnh lân cận như Đồng Nai, TP.HCM thậm cí còn chở cả xe tài đồ ăn, thức uống để cùng phục vụ du khách. Những hình ảnh này quả thực rất đáng trân trọng khi những ngày qua tình trạng bát nháo tại ác lễ hội đầu xuân diễn ra rất phổ biến.

Dự kiến đến đầu giờ chiều khi khách đổ về khu vực chùa Bà để chờ rước Cộ, các bàn bánh mì, trà đá "free" từ những gia đình địa phương sẽ còn được dọn ra nhiều hơn.

Chia sẻ