BÀI GỐC Về lại mặt tranh thủ kiểm kê tiền mừng đám cưới, chưa kịp hí hửng vui mừng vì dư lãi cả trăm triệu thì em đã bị bố mẹ "dội cho gáo nước lạnh"

Về lại mặt tranh thủ kiểm kê tiền mừng đám cưới, chưa kịp hí hửng vui mừng vì dư lãi cả trăm triệu thì em đã bị bố mẹ "dội cho gáo nước lạnh"

Em thấy bố mẹ em vô lý đùng đùng vậy. Tiền mừng đám cưới mà ông bà coi như tiền nợ nần, lúc nào cũng nghĩ tới vay với trả.

3 Chia sẻ

Từ bệnh viện trở về, tôi đau khổ nói sự thật cho mẹ biết, mẹ liền mang hết kết quả xét nghiệm đi đốt và hối thúc bạn trai tôi đăng ký kết hôn sớm

P.P.L.I,
Chia sẻ

Nhìn kết quả xét nghiệm bị đốt, tôi không hiểu mẹ đang muốn làm gì nữa, đến khi kế hoạch tiếp theo được nói ra thì tôi thực sự chua xót vì có người mẹ quá tính toán vì con.

Nhiều ngày nay thấy trong người thường có biểu hiện buồn nôn và đau bụng, lo sợ có thai nên tôi đã đi khám, để rồi khi kết quả xét nghiệm nằm trên tay thì tôi chết lặng người.

Tôi đang có tình yêu rất đẹp, dự định sẽ cưới vào cuối năm nay, thế mà bây giờ lại bị ung thư dạ dày thì cưới xin gì nữa. Suốt đoạn đường từ bệnh viện về, nước mắt tôi không ngừng rơi, vào đến nhà, tôi đã ngã vào lòng mẹ và nói trong tiếng khóc.

Mẹ gạt nước mắt đi và cầm những tờ kết quả xét nghiệm đi đốt, sau đó cứng rắn nói rằng tôi phải giữ bí mật này không để cho người thứ ba biết kể cả người yêu tôi. Mẹ bảo bây giờ bằng mọi giá tôi phải yêu cầu bạn trai đăng ký kết hôn sớm nhất có thể và không cần cưới xin gì cả chỉ về sống ở nhà chồng là đủ.

Sau khi sống yên vị ở đó rồi thì hãy nói ra chuyện tôi bị đau bụng cần đi khám, lúc đó phát hiện ra bệnh ung thư thì nhà chồng sẽ có trách nhiệm chạy chữa, nhà họ giàu có nên nhiều tiền và chắc chắn bệnh của tôi sẽ khỏi.

Sau khi từ bệnh viện trở về tôi đau khổ nói sự thật cho mẹ biết, còn mẹ thì mang hết các kết quả xét nghiệm đi đốt và hối thúc bạn trai đăng ký kết hôn sớm - Ảnh 1.

Suốt đoạn đường từ bệnh viện về nước mắt tôi không ngừng rơi, vào đến nhà, tôi đã ngã vào lòng mẹ và nói trong tiếng khóc. (Ảnh minh họa)

Mẹ nói một hồi cuối cùng cũng là vì đồng tiền, mẹ sợ mất tiền chạy chữa cho tôi nên muốn đuổi con gái ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Đến mẹ đẻ còn không muốn chạy chữa cho con thì người ngoài sao họ có đủ tình thương để cưu mang tôi chứ?

Trong lúc đầu óc tôi rối bời chẳng nghĩ được gì thì mẹ gọi điện cho con rể tương lai đến nói chuyện. Mẹ nói thẳng với bạn trai tôi là: "Trong vòng một tuần nếu cháu không làm nhanh thủ tục đăng ký kết hôn đưa con bác về làm dâu thì tuần sau bác sẽ gả cho người đàn ông khác. Bác quá mệt mỏi phải canh chừng quả bom nổ chậm ở trong nhà rồi".

Người yêu tôi cười tươi đồng ý ngay và nói kế hoạch tổ chức đám cưới gấp, mẹ tôi gạt đi nói là trước mắt chỉ cần đi đăng ký cho được ngày đẹp, rồi về sống chung còn việc tổ chức đám cưới thì cuối năm làm cũng được.

Chuyện về nhà chồng đã được mẹ tôi an bài hết rồi, nhà trai cũng không phản đối gì, còn tôi cảm thấy như mình đang lừa dối người yêu. Vài lần tôi muốn nói với anh ấy lắm nhưng lại do dự vì nghĩ đến nỗi khổ của mẹ phải nuôi con gái khôn lớn đến từng này là đủ rồi, không muốn mẹ phải vất vả tốn kém tiền bạc nữa.

Theo mọi người trong chuyện này tôi có nên nói sự thật với người yêu về bệnh tình của mình trước lúc kết hôn không?

(phuongnga...@gmail.com)

Chia sẻ