Trưởng nhóm Taeyeon (SNSD) bị "hành hung" ngay trên sân khấu

Phương Uyên,
Chia sẻ

Bị một người đàn ông lạ mặt "tấn công" ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn, Taeyeon đã rất sợ hãi nhưng cô vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Ngày 17/4/2011, các cô gái của nhóm SNSD đã biểu diễn tại Angel Price Music Festival. Vào lúc 15h41, trong khi SNSD diễn ca khúc "Run Devil Run", một người đàn ông lạ mặt bất ngờ đi thẳng ra sân khấu và kéo "xềnh xệch" Taeyeon vào trong.
 
 
Nhóm SNSD đang biểu diễn trên sân khấu.
 
Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện.
 
Túm lấy trưởng nhóm Taeyeon...
 
... Và thô bạo kéo đi
 
Thành viên Sunny đã nhanh tay kéo Taeyeon ra khỏi tay người đàn ông đó nhưng không được. Đội ngũ bảo vệ cũng không nhanh chóng có mặt vì tưởng người đàn ông lạ mặt ấy là một nhân viên hậu đài. Tuy nhiên người đàn ông lạ mặt bị công an bắt giữ ngay sau đó.
 
 
 Sunny kéo Taeyeon ra khỏi tay người đàn ông đó




Cận cảnh gương mặt người đàn ông lạ

Mặc dù sự sợ hãi thể hiện rất rõ trên gương mặt Taeyeon, nhưng cố ấy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trở lại sân khấu để biểu diễn hai ca khúc còn lại là "Hoot""Gee", thể hiện rõ phong cách chuyên nghiệp của mình. Sau tai nạn, Taeyeon luôn cho thấy cô không hề bị ảnh hưởng khi nụ cười luôn thường trực trên môi cô.

Sau sự việc, đại diện công ty quản lý SM Entertainment phát biểu: "Taeyeon thật may mắn khi không bị thương, cô ấy đã hoảng hốt khi sự việc xảy ra tuy nhiên đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh chóng."
 
Cùng xem lại "pha hành hung" bất ngờ đối với trưởng nhóm Taeyeon chiều ngày 17/4:
 
Chia sẻ