Trường Giang ơi, nhìn cách mà Khắc Việt cầu hôn và cưới DJ Thanh Thảo, anh có nghĩ mình đã làm Nhã Phương buồn không?

Pie NF,
Chia sẻ

"Thúy Kiều có thể gặp Từ Hải và gặp Sở Khanh, Nhã Phương chỉ xứng đáng gặp thiên thần." Và thiên thần ấy chắc không phải là anh đâu, Trường Giang nhỉ?

Gửi Trường Giang,

Những ngày qua với anh hẳn là những ngày sóng gió lắm nhỉ? Và mặc sóng mặc gió, anh vẫn cứ lặn mất tăm rồi đẩy những người phụ nữ của mình ra hứng trọn tất thảy. Cho dù anh chưa một lần lên tiếng xác nhận cũng như phủ định, nhưng không có lửa thì chắc cũng chẳng có khói đâu nhỉ? Vì vậy, người ta mắng anh là tên đàn ông "Sở Khanh", bội bạc và đa tình. Người ta nói anh "bắt cá hai tay" và quen thói "ăn vụng".

Cơ mà cứ chỉ trích anh mãi, nỗi đau của Nhã Phương, Nam Em và thậm chí là Quế Vân có nguôi đi không? Hay ai có thể bù đắp lại những tổn thương mà họ đã phải chịu đựng không? Chắc hẳn là không rồi, không bao giờ!

Thế nhưng thân cũng là một người con gái, tôi vẫn muốn nhiều lời mà gửi đến anh thêm mấy dòng. Bởi sau khi nhìn cái cách mà Khắc Việt – một người đồng nghiệp cũng làm nghệ thuật giống như anh, cầu hôn và cưới người con gái mình yêu làm vợ, tôi lại bực, lại tức cho Nhã Phương quá đỗi.

Khắc Việt đã dành cho Thanh Thảo một màn cầu hôn mà bất cứ ai trong chúng tôi cũng đều ước mơ và mong muốn. Trên một tòa nhà cao tầng, không gian ngoài trời với nến, bóng bay và hoa tươi thật quá lãng mạn và tuyệt vời. Rồi đặc biệt là sao? Là lễ cầu hôn đó có sự chứng kiến của những người thân thiết nhất, trong sự chuẩn bị chu đáo nhất, và bằng tình cảm chân thành nhất.

Trường Giang ơi, nhìn cách mà Khắc Việt cầu hôn và cưới DJ Thanh Thảo, anh có nghĩ mình đã làm Nhã Phương buồn không? - Ảnh 1.

Cầu hôn là phải thế này, Trường Giang ơi! (Ảnh: Internet)

Cũng bất ngờ như cái cách mà anh đã làm với Nhã Phương ấy, nhưng đó là một bất ngờ ngọt ngào và… không bối rối hơn hẳn cái đêm Mai Vàng kia. Anh khi ấy đã nói gì với Nhã Phương trước hàng nghìn người trong hội trường và hàng vạn người xem sóng truyền hình trực tiếp nhỉ? Cái gì mà "Tất cả những gì của anh đều là của em. Hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay em sẽ ĐƯỢC gọi anh là chồng…" Ôi buồn cười, anh cứ làm như phụ nữ chúng tôi "thèm khát" những thứ đó lắm vậy.

Khắc Việt thì khác anh. Anh ấy bảo: "Trong cuộc sống này, anh muốn từ giờ và mai sau này nữa, em sẽ mãi là người bước cùng anh. Anh muốn nói với em là khi mình cưới nhau xong em không cần là người phụ nữ suốt ngày lao đầu vào trong bếp… Anh sẽ là người cùng em bước trên con đường viết tiếp những ước mơ của 2 đứa." 100 điểm ngọt ngào, 100 điểm chân thành, 100 điểm hơn anh.

Con gái mà, ai mà chẳng thích bất ngờ, thích lãng mạn, và đôi khi là khoe khoang tình yêu của mình với mọi người nữa. Thế nhưng, tôi cá rằng chẳng ai thích cái kiểu bất ngờ của anh cả đâu. Người yêu chúng tôi có thể chẳng phải hoàng tử cưỡi bạch mã hay những soái ca trong ngôn tình, nhưng chắc chắn không nên là một nghệ sĩ đến muộn với quần áo xộc xệch rồi phi thẳng lên sân khấu đến nỗi làm đổ cả thiết bị của nhà đài, để nói một lời cầu hôn mà chẳng cần biết người được cầu hôn đang có phản ứng gượng gạo thế nào.

Trường Giang ơi, nhìn cách mà Khắc Việt cầu hôn và cưới DJ Thanh Thảo, anh có nghĩ mình đã làm Nhã Phương buồn không? - Ảnh 2.

Trường Giang ơi, có lẽ cô ấy có lẽ chỉ nhận lời cầu hôn ấy vì không muốn anh phải xấu hổ trước bàn dân thiên hạ thôi. (Ảnh: internet)

Với cái kiểu cầu hôn "sai trái" của anh, và bộ phim tình cảm yêu – hận mà anh là nam chính trong suốt nhiều ngày qua, anh nhận lại điều gì, Nhã Phương có gật đầu hay không, dùng đầu gối tôi cũng có thể đoán được.

Tôi nói thế này không phải để nâng Khắc Việt lên, thế nhưng xin anh hãy khắc ghi bài học này mãi mãi: Đừng lấy tình cảm của một người con gái ra để đánh bóng tên tuổi bản thân. Cũng như lời đạo diễn Lê Hoàng nói đấy: "Thúy Kiều có thể gặp Từ Hải và gặp Sở Khanh, Nhã Phương chỉ xứng đáng gặp thiên thần."

Trường Giang ơi, nhìn cách mà Khắc Việt cầu hôn và cưới DJ Thanh Thảo, anh có nghĩ mình đã làm Nhã Phương buồn không? - Ảnh 3.

Giang sai rồi, Giang xin lỗi Phương đi! (Ảnh: internet)

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Chia sẻ