Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao?

A.D,
Chia sẻ

Tết đã đến trong mọi ngõ phố, con đường và trong mỗi gia đình Việt Nam. Tại những ngôi trường quốc tế được mệnh danh là trường “con nhà giàu” thì học sinh sẽ đón Tết cổ truyền của dân tộc ra sao?

1. Trường Quốc tế Đa cấp Anh Việt BVIS

Ngoài việc được nghỉ lễ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường BVIS ở Long Biên, Hà Nội đã tổ chức ngày hội “Xuân Eco” dành cho các học sinh, giáo viên & phụ huynh. Hội xuân vừa mang tới những nét truyền thống với các gian hàng như làm bánh chưng, bắt cá trong chum… nhưng cũng mang hơi hướng hiện đại như vẽ mặt, làm đồ tái chế…

Ngoài việc được nếm thử các món ăn đặc sắc, trải nghiệm các trò chơi, các “cậu ấm cô chiêu” cũng đã có những màn trình diễn rất điêu luyện trên sân khấu tràn ngập sắc xuân.

Trường BVIS có mức học phí khoảng 324~430 triệu/năm học.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 1.

Hội “Xuân Eco” được tổ chức tại khuôn viên trường BVIS.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 2.

Giáo viên nước ngoài rất hứng thú với hương vị bánh chưng cổ truyền của Việt Nam.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 3.

Học sinh trình diễn các tiết mục văn nghệ trong hội xuân.

2. Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway

Phiên chợ quê - hòa mình vào không gian chợ xưa để học sinh cảm nhận và hiểu Tết cổ truyền Việt Nam là cách mà trường PTLC Quốc tế Gateway muốn đem lại cho học sinh trong sự kiện này. Tại hội chợ, ngoài những hoạt động trải nghiệm các hoạt động truyền thống như: gói bánh chưng, in tranh Đông Hồ, mua sắm, chơi các trò chơi dân gian... học sinh cùng bố mẹ tự tay chuẩn bị các gian hàng, trở thành những “nhà kinh doanh nhí” mời chào các sản phẩm của phiên chợ quê ngày Tết như: lì xì handmade, bánh mứt, đồ trang trí…

Trường Gateway có mức học phí khoảng 160~185 triệu/năm học. Ngôi trường này đang thu hút được sự quan tâm của nhiều phụ huynh.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 4.

Toàn cảnh sự kiện “Chợ Tết 2018 - Xuân đã về đây, sum vầy cùng Gateway”.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 5.

MC Diệp Chi của VTV3 cũng là một phụ huynh của trường Gateway. Cô rất thích thú quan sát cách một phụ huynh bán hàng trong gian hàng đồ uống.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 6.

Học sinh “hóa thân” thành các thầy đồ viết chữ nho trong chợ Tết.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 7.

Tham gia các trờ chơi dân gian.

3. Trường Phổ thông liên cấp Olympia

Các bạn học sinh của trường Olympia tại Hà Nội lại có những ngày hội xuân khá khác biệt khi không tổ chức tại trường mà tại làng Chòng, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa. “Hội xuân làng Chòng” mô phỏng lại một ngày hội làng đặc trưng của miền quê mỗi khi xuân về với nhiều hoạt động hấp dẫn. Du khách sẽ lạc vào không gian văn hóa của làng quê Bắc bộ xa xưa và được trải nghiệm những hoạt động văn hóa vô cùng sinh động, độc đáo cần được gìn giữ và tiếp tục phát huy qua nhiều thế hệ.

Trường Olympia có mức học phí khoảng 166~188 triệu/năm học.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 8.

“Hội xuân làng Chòng” của trường Olympia.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 9.

Với những làn điệu dân ca đi vào lòng người do chính học sinh thể hiện.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 10.

Thư pháp tài hoa.

4. Trường Phổ thông liên cấp Wellspring

Thay vì không khí chợ Tết huyên náo thì trường trường Wellspring lại có cách đón xuân của riêng mình với Đại nhạc hội tràn ngập sắc màu và âm nhạc mang tên “Sắc xuân 2018”.

Trường Wellspring có mức học phí khoảng 170 ~ 233 triệu/năm học.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 11.

Vũ điệu hoang dã sôi động.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 12.

Giáo viên nước ngoài cùng nhau thể hiện một ca khúc đón xuân.

Trường “con nhà giàu” đón Tết ra sao? - Ảnh 13.

Xuân về ngập tràn khắp nơi nơi.


Chia sẻ