Trước vụ "chém" 2,9 triệu đồng cho cuốc xích lô 5 phút, đĩa trứng xào cà chua có giá 500.000 đồng từng gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Minh Khôi,
Chia sẻ

Không chỉ có câu chuyện cụ ông người Nhật bị móc gần 3 triệu đồng sau 5 phút đi xích lô, trước đó đã có hàng loạt những vụ "chặt chém khách du lịch" khiến dư luận bức xúc, làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt người dân trong nước và quốc tế.

Vấn nạn "chặt chém" khách du lịch là đề tài chưa bao giờ hết tranh cãi. Cứ lâu lâu cư dân mạng lại được một cú giật mình khi các thông tin "chặt chém", móc túi khách hàng tại các địa điểm du lịch nổi tiếng được chia sẻ.

Du khách Nhật bị chặt chém 2,9 triệu đồng khi đi 5 phút xích lô

Mới đây, thông tin trên báo chí và mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện du khách Oki Toshiyuki (83 tuổi, người Nhật Bản) phải trả 2,9 triệu đồng cho một cuốc xích lô 5 phút ở TP.HCM.

Theo đó, ông Oki cùng con dâu cả và 2 cháu nội đến TP.HCM trong thời gian gần đây để du lịch và thăm người thân. Đây là lần thứ 5 cụ đến Việt Nam kể từ khi con trai út lập gia đình và chọn TP.HCM làm quê hương thứ hai cách đây hơn 10 năm.

Ông Oki đã lưu trú tại một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1).

1

Cụ ông Oki Toshiyuki

Theo lời người này, khoảng 6h ngày 3/8, ông ra khỏi khách sạn, đi dạo chơi loanh quanh thì được một người chạy xích lô chào mời. Khi đi xích lô từ chợ Bến Thành về khách sạn thì ông Oki có ý định sẽ gửi người đạp xe là 500.000 đồng. Tuy nhiên, người chạy xích lô chỉ thả ông Oki gần khách sạn.

Khi ông Oki rút bóp lấy tờ 500.000 đồng thì anh này tỏ ý đòi thêm. Cụ cũng đồng ý nhưng chưa kịp lấy thêm tiền thì người chạy xích lô thò tay vào bóp lấy hết 5 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 rồi bỏ đi. 

Tuy nhiên, cụ Oki luôn nhận lỗi về mình khi nói về sự việc xảy ra vào ngày cuối cùng của chuyến du lịch . "Lỗi là tại tôi không hỏi giá trước khi lên xe", cụ nói.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng tại TP.HCM đã mời tài xế xích lô về làm việc, bước đầu người này đã thừa nhận "chặt chém" ông Oki. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

330.000 đồng cho 1 lần đánh giày ở Đà Nẵng

Trước đó không lâu, vào sáng 1/7, tại quán Mì Quảng 1A Hải Phòng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), một khách nói giọng miền Nam (TP.HCM) đang ăn sáng thì nam thanh niên đến mời đánh giày. 

Sau đó, người này mang giày lại trả và đòi 330.000 đồng (50.000 tiền công và 280.000 đồng tiền dán đế, lót giày). Trong khi giá đánh giày tại TP. Đà Nẵng thường dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/đôi.

2

Nam thanh niên có hành vi "chặt chém" khi đánh giày cho khách. Ảnh: Nguyên Khôi.

Khách bức xúc với số tiền "cắt cổ" trên và cho rằng nam thanh niên tự ý dán đế, thay lót giày nên khách không chịu trả mức tiền trên. Nhưng thanh niên đánh giày vẫn không chịu buông tha. 

Khách quyết định gọi điện thoại cầu cứu người thân và được trợ giúp gọi điện nhờ cơ quan chức năng đến hỗ trợ, can thiệp thì nam thanh niên bỏ đi.

1 kg đỗ ngự Hạ Long hét giá 2 triệu đồng

Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 29/4 đã bắt giữ đối tượng lừa đảo khách du lịch với giá bán đỗ ngự cao gấp 20 lần.

3

Đỗ ngự Hạ Long giá 2 triệu đồng/kg

Trước đó, sáng ngày 29/4, tại tổ 9, khu 2, phường Bãi Cháy, Công an phường Bãi Cháy đã bắt giữ 2 đối tượng Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan, thường trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh. Cả 2 đối tượng trên đã bán cho chị Trần Thị T., khách du lịch, 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg trong khi giá mua vào chỉ 100.000 đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi lừa đảo.

Nha Trang: Trứng xào cà chua 500.000 đồng/1 đĩa, rau mồng tơi 250.000 đồng/1 đĩa

Ngày 8/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các hình ảnh hóa đơn của nhà hàng Tháp Bà Làng Chài trong đó có món khổ qua xào 500.000 đồng/2 phần và mồng tơi 250.000 đồng/phần. Cùng với đó, một hóa đơn của nhà hàng Hưng Phát với  800.000 đồng cho 4 phần cơm trắng và 1,5 triệu đồng cho 3 phần trứng xào cà chua... gây bức xúc cộng đồng mạng.

4

2 hóa đơn gây sốc trên mạng xã hội

Ông Phạm Văn Hữu, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Khánh Hòa cho biết, sau khi nhận được thông tin, ông đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và làm rõ 2 cơ sở tại TP. Nha Trang, nơi phát ra 2 tờ phiếu thanh toán có đơn giá "cắt cổ" gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, quán Tháp Bà Làng Chài có 2 món mồng tơi xào và khổ qua xào với giá 250.000 đồng/1 đĩa không có trong bảng giá. Do đó, cơ quan chức năng liên quan đã lập biên bản và xử phạt hành chính với mức phạt là 750 nghìn đồng với quán này.

Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều những vụ việc "chặt chém" khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài đã ít nhiều khiến cho hình ảnh Việt Nam trở nên "xấu xí" trong mắt bạn bè quốc tế.

Chia sẻ