BÀI GỐC Gửi vàng cưới cho mẹ chồng nhưng bà lại bán hết đưa tiền cho con gái làm ăn, tôi nói một câu khiến cả hai cùng ngại

Gửi vàng cưới cho mẹ chồng nhưng bà lại bán hết đưa tiền cho con gái làm ăn, tôi nói một câu khiến cả hai cùng ngại

Vừa đám cưới xong được 2 hôm, mẹ chồng đã lập tức ngỏ lời muốn giữ hộ vàng. Tin tưởng nên tôi giao hết số vàng cho bà mà chẳng chút lăn tăn, ai ngờ…

2 Chia sẻ

Trước ngày cưới, mẹ chồng nắm tay tôi bật khóc và cho tôi xem số vàng giả bà sẽ tặng trong hôn lễ nhưng lại khiến tôi lâng lâng hạnh phúc

Nhật Linh,
Chia sẻ

Tôi cứ tưởng mẹ chồng khó sống lắm nhưng mẹ chồng tôi đã cho tôi một cảm giác khác.

Nhà tôi không giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Hai chị em tôi được bố mẹ dạy dỗ rất cẩn thận. Mỗi năm gia đình tôi đều đi làm từ thiện một lần. Đó cũng là cách để bố mẹ dạy tôi về tình nhân ái và đức tính kiên cường.

Tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm phiên dịch viên trong một công ty nước ngoài. Nhờ ngoại hình tươi trẻ, thông thạo 3 thứ ngoại ngữ mà tôi được sếp ưu ái nhiều. Trong công việc, tôi luôn làm hết sức mình, hoàn thành tốt nhất mọi việc được giao. Vì thế, làm ở công ty mới hơn 5 năm, tôi đã có vị trí đứng khá ổn định và nhận được sự kính nể từ nhiều người.

Chồng sắp cưới của tôi làm bảo vệ công ty. Khi tôi và anh công khai yêu nhau, đưa đón nhau, nhiều người rất bất ngờ. Bởi chẳng ai tin được một người có tiền đồ như tôi lại đi yêu một anh chàng bảo vệ, lương thấp, ngoại hình tầm thường.

Nhưng tôi hiểu, anh sẽ là trụ cột tinh thần rất tốt cho tôi. Về kinh tế, lương tôi đủ chi tiêu cho cả gia đình, tôi chỉ cần một người đàn ông hiểu, thương và quan tâm tôi thôi. Chuyện tình của tôi xuất phát từ chính sự quan tâm của anh. Anh dắt xe cho tôi mỗi ngày, che ô mỗi khi trời mưa và mua nước cho tôi uống vào những hôm nắng nóng đổ lửa.

chiecvaydo2

Chuyện tình của tôi xuất phát từ chính sự quan tâm của anh. (Ảnh minh họa)

Dù nghèo nhưng anh sẵn sàng cho tiền một cụ già khổ cực hay tặng quà cho một em bé đang thiếu sách đi học. Ai cần gì, anh đều nhiệt tình giúp đỡ mà không cần báo đáp cũng không tính toán. Chỉ bây nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi xiêu lòng trước anh.

Nhà anh cũng nghèo lắm. Bố mẹ anh đều làm ruộng, quanh năm khổ cực mà chẳng dư dả được bao nhiêu. Đã thế còn đông con nên kinh tế càng khó khăn hơn. Khi tôi đến chơi lần đầu, tôi đã ngạc nhiên khi thấy hoàn cảnh nhà anh. Còn anh thì ngượng nghịu hỏi tôi có thấy anh nghèo không, có bỏ anh không?

Mẹ anh hiền lành, chân chất lắm. Bà cười nói đậm chất quê nhưng ấm áp, dịu dàng. Từ đó, mỗi tháng tôi đều theo anh về quê chơi, vừa tận hưởng không khí êm dịu, thanh bình ở quê vừa trò chuyện, ăn uống với gia đình anh.

Trước ngày cưới, mẹ chồng nắm tay tôi bật khóc và nói một sự thật phũ phàng nhưng lại khiến tôi lâng lâng hạnh phúc - Ảnh 2.

Cuộc sống sau này của tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc vì tôi có một người mẹ chồng và một người chồng quá hoàn hảo. (Ảnh minh họa)

Ngày mai là ngày cưới của chúng tôi. Chiều nay đến nhà chồng cúng gia tiên, ăn uống xong, mẹ chồng gọi tôi vào phòng nói chuyện. Bà cầm lấy tay tôi mà khóc nấc lên. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà lấy trong hộc tủ gỗ ra một túi nhỏ. Mở ra là một cái vòng, một đôi hoa tai, một chiếc lắc tay bằng vàng.

Tôi ngạc nhiên đến tròn mắt vì không biết mẹ chồng từ đâu có số vàng ấy thì bà tiết lộ một sự thật phũ phàng: "Vàng giả đấy con ạ. Mẹ không đành lòng nhìn con bị người khác coi thường vì gia đình chồng chẳng cho con được thứ gì. Nhưng mẹ không có tiền mà sắm vàng thật. Bây giờ mẹ cho con tạm vàng giả, đợi thu hoạch lúa rồi, mẹ mua cho con vàng thật nhé. Mỗi mùa mua một thứ, ba mùa là đủ con ạ".

Nghe mẹ chồng nói, nhìn mắt bà đỏ hoe, tôi ngậm ngùi ôm lấy bà. Tôi nói tôi không cần vàng bạc gì cả, tôi chỉ cần bà thương yêu, lo nghĩ cho tôi như bây giờ là đủ rồi. Tiền bạc nhiều mà không thương yêu nhau thì cũng không hạnh phúc được. Mẹ con tôi nắm chặt lấy tay nhau, cả hai đều im lặng. Nhưng tôi biết, cuộc sống sau này của tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc vì tôi có một người mẹ chồng và một người chồng quá hoàn hảo.

Chia sẻ