Trước khi được đóng vai chính, Minh Tiệp từng “bấm ô chữ Chiếc nón kỳ diệu rồi làm anh hô hào khán giả trường quay vỗ tay..."

HH/Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Không hề được đào tạo về diễn xuất, Minh Tiệp đã kinh qua nhiều công việc đặc biệt trước khi trở thành một diễn viên ăn khách.

Ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bộ phim "Nấc thang mới", Minh Tiệp đã được giao đóng vai nam chính. Sau đó là một chuỗi các vai nam chính trong các bộ phim ăn khách khác như "Ban mai xanh", "Giá mua một thượng đế", "Cảnh sát hình sự", "Lập trình cho trái tim"... Nhưng ít ai biết, Minh Tiệp hoàn toàn tay ngang, nghiệp dư khi đến với điện ảnh.

Trước khi được đóng vai chính, Minh Tiệp từng “bấm ô chữ Chiếc nón kỳ diệu rồi làm anh hô hào khán giả trường quay vỗ tay...  - Ảnh 1.

Nam diễn viên lần đầu bật mí "bản CV" của cuộc đời mình: "Tôi học ngoại ngữ khoa Nga Anh. Công việc đầu tiên của tôi khi ra trường là làm cán bộ dự án về điện tại công ty Cáp số 4 Trần Hưng Đạo. Suốt ngày tôi ngồi dịch tài liệu và đo thiết bị cáp nhưng tôi vẫn thích vì có cơ hội trau dồi tiếng Anh với các đối tác người nước ngoài.

Sau đó tôi làm tình nguyện viên phiên dịch cho tổ chức Oxfam Anh. Được một thời gian thì tôi về VTV, đầu quân cho chị Tạ Bích Loan. Công việc ở đài của tôi là làm hoạt náo viên, hô hào khán giả vỗ tay và đứng bấm ô chữ cộng điểm ở chương trình "Chiếc nón kì diệu". Sau chị Loan cất nhắc tôi lên tổ chức sản xuất, rồi biên tập kiêm đóng tình huống cho chương trình "Ở nhà chủ nhật".

Vào một ngày đẹp trời ở đài thì tôi gặp anh Trọng Trinh. Nhìn thấy tôi, anh ấy bảo: "Này, thằng này đóng phim được đấy, tóc lại xoăn".

Trước khi được đóng vai chính, Minh Tiệp từng “bấm ô chữ Chiếc nón kỳ diệu rồi làm anh hô hào khán giả trường quay vỗ tay...  - Ảnh 2.

Hồi đó tôi gầy, trông như trai Ý không như bây giờ đâu. Cảnh đầu tiên anh ấy bắt tôi thử là hôn chị Duyên, một thành viên đoàn phim đã nhiều tuổi. Tôi sợ quá bảo "anh cho em ôm thôi, chứ em không hôn được đâu".

Hôm sau tôi có kết quả casting: Tôi trúng vai chính."

Hành trình thú vị từ anh chàng đo đạc thiết bị cáp điện trở thành ngôi sao màn ảnh nhỏ thập niên 2000 ấy được Minh Tiệp đúc rút lại bằng hai chữ "may mắn".

"Tôi không mê tín, cũng không khiêm tốn đâu, mà tôi nghĩ đó là sự may mắn liên tiếp đến với tôi. Tôi may mắn được đóng phim, may mắn khi ngay từ lần đầu tiên đóng phim đã được đóng vai nam chính, may mắn khi bộ phim đầu tiên lại là của VFC, may mắn khi tới tận sau này vẫn cứ được đạo diễn giao vai nam chính. Tôi nhớ một ai đó từng nói: thành công của một nghệ sĩ có 20% là tài năng, 30% là các yếu tố khách quan, còn lại 50% là may mắn. Câu này rất đúng với tôi.", Minh Tiệp thành thực chia sẻ.

Minh Tiệp kể về quãng thời gian trải qua nhiều nghề nghiệp trước khi trở thành diễn viên thành công

Chia sẻ