Trước khi có smart phone, đây mới là niềm vui đích thực của trẻ
Nếu được quay lại quá khứ, bé sẽ vứt ngay smart phone để tận hưởng những niềm vui này.
Ngày nay, khi công nghệ mỗi lúc một phát triển, mọi niềm vui của trẻ chỉ tập trung quanh một chiếc smartphone nhỏ bé. Nhìn bé ngồi say sưa với màn hình điện thoại, bạn có bao giờ tự hỏi ngày xưa mình đã vui chơi như thế nào khi không có những món đồ công nghệ tiên tiến ấy?
Ngày đó, tuổi thơ trẻ em tràn ngập tiếng cười với trời xanh mây trắng, với những đồng cỏ xanh, những con phố dài, chứ không phải hình ảnh nhân tạo của một chiếc điện thoại. Khi nhìn những hình ảnh đầy hoài niệm ấy, bạn chỉ ước sao có hai tấm vé đi về quá khứ, một cho bạn và một cho bé nhà bạn, để bé hiểu niềm vui chân chính là như thế nào.
Cô bé say sưa biểu diễn dù chỉ có một khán giả trung thành duy nhất.
Chỉ một cột đèn, một góc phố và vài sợi dây là có cả ngày dài vui vẻ.
Các cậu bé thi đẩy hạt đậu bằng chóp mũi.
Chó luôn là người bạn tri kỷ của trẻ em.
Cô bé múa ba lê và chú gấu bông làm khán giả.
Hai cô cậu bé cùng khiêu vũ trên phố bất chấp sự khác biệt về màu da.
Trước khi biết đến siêu nhân trong phim hoạt hình, bố là người hùng duy nhất.
Trẻ em nào cũng tin dưới lòng đất có cả một thành phố.
Điều gì đã khiến những chiếc bập bênh dần trôi vào quên lãng như ngày nay?
Lề phố vắng vẻ để đua bóng cao su giờ đây là một điều xa xỉ.
Trò đùa giai của những người bạn.
Đua xem cừu của ai chạy nhanh hơn.
Bé có thể ngồi vẽ bên vỉa hè cả ngày không biết chán.
Chỉ một cột phun nước có thể mang đến niềm vui cho biết bao người.
Chú bé chơi trò thổ dân với một chiếc súng đồ chơi.
Đóng giả làm người lớn là niềm vui bất tận của trẻ.
Người lớn ghét mưa bao nhiêu, trẻ em lại yêu thích bấy nhiêu.
Giờ đây liệu còn được mấy bé biết đến con ốc sên?