Trước khi bị bắt tạm giam, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại khẳng định: ''Tôi không buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện''

Phong Nguyên,
Chia sẻ

Trước khi bị bắt vì liên quan đến buôn bán trái phép chất ma túy, bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - mẹ nữ sinh giao gà bị cưỡng hiếp, sát hại từng khẳng định: "Tôi chỉ nợ một người bạn 200 nghìn đồng tiền viếng đám ma mới đây chứ không nợ 1 đồng xu nào của ai khác. Tôi không buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện đó''.

Ngày 25/5, theo nguồn tin của PV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bắt tạm giam Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bà Hiền chính là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, SN 1996, sinh viên Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên). Duyên bị nhóm đối tượng Bùi Văn Công cùng 7 đối tượng khác do Vì Văn Toán thuê bắt cóc, hiếp dâm và sát hại hôm mùng 3 Tết Kỷ Hợi.

Trước khi bị bắt tạm giam, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại khẳng định: Tôi không buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Hiền.

Bà Hiền trước đó đã vào vòng ngắm của cảnh sát khi có nhiều khai báo không trung thực, hành tung mờ ám.

Đáng nói, trước thời điểm bị tạm bắt giữ, bà Hiền từng khai với cơ quan điều tra không có buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện. Bà không hề vay mượn tiền của Vì Văn Toán như lời khai của các đối tượng. Đồng thời, mẹ nữ sinh Điện Biên bị giết khi đi giao gà ngày 30 Tết cũng khẳng định không quen biết Toán và các đồng phạm.

Trước khi bị bắt tạm giam, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại khẳng định: Tôi không buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện - Ảnh 2.

Vì Văn Toán (SN 1981, huyện Điện Biên) được xác định là đối tượng chủ mưu.

Cụ thể, khi kẻ chủ mưu của vụ án là đối tượng Vì Văn Toán khai nhận nguyên nhân của hành vi tàn ác xuất phát từ nợ nần giữa hắn và gia đình nữ sinh Duyên.

Tên này khai lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhằm gây sức ép với người nhà của Duyên để đòi tiền nợ. Bù lại, nếu "phi vụ" đạt "hiệu quả" thì Toán sẽ trả công cho nhóm này một khoản tiền và ma túy.

Đối diện với thông tin trên, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên ngay lập tức lên tiếng phủ nhận. Mẹ của nạn nhân từng tuyên bố: "Tôi không liên quan gì đến nhóm của Toán và cũng không quen biết nhóm này từ trước nên làm gì có chuyện tôi vay tiền của Toán.

Về việc tôi nợ nần, tôi phải nói rõ rằng tôi chỉ nợ một người bạn 200 nghìn đồng tiền viếng đám ma mới đây chứ không nợ 1 đồng xu nào của ai khác.

Tôi không buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện đó. Ngoài số tiền 200 nghìn đồng đó, hiện tại tôi còn nợ ân tình của người dân sau khi sự việc đau lòng xảy ra với con gái tôi, những người đã đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình, quan tâm, hỏi han chúng tôi".

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố tổng cộng 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp tới vụ án.

Những bị can này gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo).

Trước khi bị bắt tạm giam, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại khẳng định: Tôi không buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện - Ảnh 3.

9 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

Các bị can trên bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Qua xác minh, một số đối tượng khai nhận, chiều 4/2/2019 (30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công (44 tuổi), 6 đối tượng gồm Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy rồi bàn chuyện.

Toán có nói mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên nợ tiền của y và nhờ Công, Vương Văn Hùng bắt Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép buộc mẹ nữ sinh này trả tiền cho Toán. Toán thuyết phục nhóm này bằng cách hứa sẽ cho nhiều tiền và ma túy rồi cả nhóm lập kế hoạch gây án.

Trước khi bị bắt tạm giam, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại khẳng định: Tôi không buôn bán chất cấm hay chơi với nhóm nghiện - Ảnh 4.

Nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại.

Toán phân công cho Vương Văn Hùng hẹn Duyên giao gà đến khu vực C13, gần nhà hàng Tây Hồ. Bùi Văn Công có trách nhiệm cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng phục tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên.

Khoảng 18h40 ngày 4/2, Vương Văn Hùng điện thoại cho nữ sinh đặt mua 13 con gà, yêu cầu giao ở khu vực đồi Độc Lập (TP Điện Biên Phủ). Công, Lả, Nhiệm và Lường Văn Hùng được giao phục ở điểm hẹn để bắt nạn nhân.

Khi Cao Thị Mỹ Duyên đến nơi và bị Vương Văn Hùng khống chế, dùng côn xích sắt siết cổ đến ngất và đưa vào ngôi nhà hoang. Cả nhóm sau đó cho nạn nhân lên thùng xe tải rồi chở về nhà Công giam giữ.

Từ tối 4/2 đến rạng sáng 7/2, nhóm đối tượng gồm Công, Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương khống chế, hãm hiếp cô gái ngay trong nhà Công.

Đêm 6/2, khi thấy Cao Mỹ Duyên đã yếu, cả nhóm bàn bạc, sau đó đến rạng sáng thì sát hại nạn nhân rồi khiêng xác lên để tại khu chăn nuôi nhà em rể Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Sau khi gây án, cả nhóm về nhà Công bàn bạc, xóa mọi dấu vết tại hiện trường, thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm đối phó với công an nếu bị phát hiện.

Trong suốt thời gian giam giữ Cao Mỹ Duyên, Bùi Kim Thu (vợ Công) chứng kiến chồng và đám bạn nghiện hãm hiếp, sát hại nữ sinh. Tuy nhiên Thu không tố cáo với cảnh sát và giả vờ là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân. Cũng chính Thu đã bón cơm cho nạn nhân.

Đến nay, cảnh sát đã khởi tố cả 9 bị can để điều tra về các tội danh Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Không tố giác tội phạm.

Riêng vợ Toán là Vì Thị Thu bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Hiện vụ án nữ sinh Điện Biên bị giết hại khi đi giao gà ngày 30 Tết dần được hé lộ những tình tiết đầy bất ngờ và đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Chia sẻ