Trung thu của những em bé mang trong mình bệnh hiểm nghèo

Mộc Cát,
Chia sẻ

Khi những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường đang tung tăng đùa giỡn cùng cha mẹ ngoài phố phường nhộn nhịp trong mùa Tết nguyên tiêu, các cô, cậu bé trong bệnh viện cũng có cách đón trung thu rất riêng của mình.

Không khí trung thu đang tràn ngập từng góc đường, ngõ hẻm. Nhà nhà vui mừng đón mùa Tết nguyên tiêu đầm ấm bằng nhiều cách khác nhau. Người lớn nhâm nhi bánh trung thu, tách trà nóng ngắm trăng, trẻ nhỏ hồn nhiên vui đùa cùng bạn bè bên những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu. Ở đất Sài Gòn nhộn nhịp, trung thu là thời điểm nhiều gia đình chở nhau đi dạo phố lồng đèn hay cùng nhau thưởng thức những món ngon nơi hàng quán đắt tiền, ra công viên hóng gió. Với những đứa trẻ không may mắn mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, trung thu cũng như mọi ngày khác, đều phải gắn chặt với bốn bức tường màu trắng lạnh lẽo. Không được tung tăng như các bạn bè đồng trang lứa, ngày Tết thiếu nhi của chúng là những điều thật giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa. 

14
Gần một tuần trước ngày rằm tháng tám, Khoa Nhi bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã được trang hoàng lộng lẫy rất nhiều lồng đèn để các bệnh nhân nhí vui Tết trung thu.

2
Ngồi ngoài hành lang, chị Minh Trang, một thành viên của đoàn từ thiện nhà thờ Hạnh Thông Tây (Q. Gò Vấp, TP.HCM) đang tụ tập các em nhỏ ở nhiều phòng đến để kể chuyện, hát múa. Đã 6 năm nay, chị luôn có mặt tại bệnh viện mùa trung thu để tạo nguồn vui cho các em, giúp các em không mặc cảm về số phận của mình.

4
Em Phan Văn Thành (áo cam) đang chủ trì một "sòng bạc ăn kẹo" để vui đêm trăng rằm. Mới 10 tuổi nhưng cậu nhóc đã có 2 năm ăn nằm trong bệnh viện vì căn bệnh ung thư máu. Đêm nay Thành rất vui vì vừa được đánh bài với các bạn, lại mới được tặng chiếc lồng đèn hình con khỉ.

1
Không may mắn như Thành, cô bé Võ Huỳnh Tâm Đoan (18 tháng tuổi, quê Tiền Giang) chỉ được mẹ tặng cho một ổ bánh mì chay. Căn bênh u nguyên bào thần kinh đã khiến gia đình em kiệt quệ tài chính vì phải vay tiền điều trị cho con. Cô bé hiện được mẹ chăm sóc, còn cha thì đang hì hục làm thuê làm mướn ở quê nhà trả nợ.

8
Những ngày nằm viện cùng nhau đã khiến bé Đỗ Thị Quỳnh Huơng (10 tuổi, bị ung thư máu) và bé Lê Quốc Khánh (3 tuổi, bị bướu não ác tính) thân thiết như hai chị em. Cả hai đều không biết ngày nào sẽ xuất viện nhưng đều vui như mở hội khi được tặng chiếc lồng đèn hình con mèo.

9
Thấy bạn không có gì chơi, bé Trần Phương Nghi (trái) liền đem chiếc lồng đèn của mình ra để hai đứa "xài" chung.

15
Thấy các bạn xúm tụm bên ngoài, cậu bé Quốc Việt cũng với cái lồng đèn giấy được tặng mang ra nhập hội. Giấu kỹ nó ba ngày trời, đến nay Thắng mới dám đem ra.

19
Với cô nhóc Thảo Vy (4 tuổi, quê Kiên Giang), mùa trung thu là cái bánh kem to tướng này.

7
Cô bé này thì được cha tặng hẳn một con búp bê xinh xắn.

20
Em Nguyễn Mỹ Duyên (15 tuổi, quê Đồng Nai) đang được mẹ đút món quà trung thu vào miệng - những quả hồng giòn ngọt. Mới 4 tháng trước, em đột nhiên thấy đau đầu dữ dội. Phát hiện con mắc căn bệnh ung thư não, hai vợ chồng chị Phan Thị Thu Hiền chạy ngược chạy xuôi khắp các bệnh viện mong tìm kiếm phép màu cho con. Sau hai lần mổ, giờ đây đầu óc cô nữ sinh lớp 9 chỉ như một đứa trẻ, cũng háo hức với những món quà trung thu.

11
Chị Lê Thị Chuyên (45 tuổi, quê An Giang) cho biết, các bệnh nhi nội trú sẽ được bệnh viện tặng bánh trung thu. Có bánh, họ lại chia sẽ cho những người không được nhận. Ở đây đều là những người bất hạnh, cùng chịu dày vò vì bệnh tật nên rất thương nhau.

21
Dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng cô bé Lưu Thị Kim Chi (10 tuổi) vẫn ôm chặt chiếc lồng đèn hình chuột mickey. Em bị ung thư tuyến nước bọt hơn một năm nay. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (mẹ em) bùi ngùi: "Phải nó khoẻ mạnh là giờ này đã cùng các bạn vui trung thu ở trường rồi".

16
Những đứa trẻ với khuôn mặt tươi rói, vẫn háo hức với chú Cuội, chị Hằng mà không biết mình đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

12
Trong mắt chúng giờ chỉ có lồng đèn đỏ chói, bánh trung thu ngọt lịm và những giấc mơ màu hồng rực rỡ.

18
Có lẽ đêm nay là đêm hai mẹ con này được ngủ dưới một "bầu trời" đầy sao, khi trên đầu rực rõ những ngọn nến lồng đèn. Nhưng chỉ sáng mai thôi, họ sẽ lại đối mặt với tương lai mù mịt.



Chia sẻ