Trung Quốc: Phát hiện nửa chiếc bao cao su trong túi sữa trẻ em

Hạnh Lê,
Chia sẻ

Vừa qua tại Hàng Châu, Trung Quốc, một người tiêu dùng họ Lý đã rơi vào tình huống hi hữu: trong lúc xúc sữa bột để pha cho con gái uống, anh bất ngờ xúc phải… nửa chiếc bao cao su bên trong túi sữa.

Khi các phóng viên tới nhà anh Lý tìm hiểu tình hình, thì thấy anh đang bế bé gái, trên khuôn mặt trắng trẻo của bé có rất nhiều nốt đỏ. Anh Lý cho biết, trước đây con gái anh không bị thế này, vài hôm trước tự dưng mặt cứ bị nổi mẩn đỏ. “Lúc đầu tôi cứ tưởng trời lạnh nên cháu nó bị nẻ, cho đến hôm 12/3 vừa rồi, lúc phát hiện ra nửa cái bao cao su trong túi sữa bột, thì tôi mới nghĩ là những nốt đỏ này có liên quan tới cái bao cao su đó”.

Ngày 12/3, như thường ngày anh Lý mở túi sữa bột, xúc vài thìa để pha cho con gái uống. Đang xúc thì anh thấy thìa chạm phải vật gì lạ liền móc nó lên, nhìn kĩ mới tá hỏa phát hiện ra đó là nửa chiếc... bao cao su.

Anh Lý tá hỏa khi phát hiện vật thể lạ trong túi sữa là nửa chiếc bao cao su

Anh Lý kể anh vô cùng lo lắng bởi đã pha cho cô con gái cưng uống hết 4/5 túi sữa bột rồi. Qua quan sát, các phóng viên thấy nửa chiếc bao cao su này được bao bởi một lớp “màng” sữa bột khá dày, và có màu tương tự màu của sữa bột. 

Hộp sữa bột này được anh Lý mua tại cửa hàng sữa số 773 đường Nghĩa Thịnh, Hàng Châu, Trung Quốc. Hộp sữa có trọng lượng 400g, ngày sản xuất là 13/3/2011, hạn sử dụng 2 năm. Thông tin trên vỏ hộp và trên túi sữa bên trong hoàn toàn trùng khớp. Nhân viên của cửa hàng đó cho biết, hộp sữa mà anh Lý mua được nhập khẩu bởi Đại lý Hàng Châu, “là một nguồn cung cấp hàng đáng tin cậy”.

Anh Lý bắt đầu mở hộp sữa để pha cho con gái uống từ ngày 1/3, đến ngày 12/3 phát hiện ra nửa chiếc bao cao su, anh mới ngừng sử dụng. Anh cho biết trước đây mặt con gái không bị mẩn đỏ, nhưng từ hôm 3/3 thì bắt đầu bị tiêu chảy, mặt nổi mẩn. Anh nghi ngờ tình trạng mà con gái đang mắc phải có thể do hộp sữa đã bị nhiễm khuẩn gây nên. “Sợ nhất là cái vật thể lạ đó lại là nửa chiếc bao cao su, nếu là bao cao su đã sử dụng, thì không thể biết được hậu quả sẽ thế nào”.

Sau đó anh Lý đã gọi tới đường dây nóng của hãng sản xuất sữa để thông báo sự việc. Nhận được tin báo, công ty đã cử nhân viên đại diện tại Hàng Châu tới gặp anh Lý, xác nhận có tồn tại vật thể lạ trong túi sữa, nhưng cho biết cần phải điều tra thêm.

Khi các phóng viên gọi điện tới đường dây nóng của hãng sữa này, nhân viên trả lời rằng: “Chúng tôi thực sự không thể giải thích tại sao chiếc bao cao su to thế lại có thể xuất hiện trong túi sữa được. Trước đây chúng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Chúng tôi cũng không cách nào điều tra ra được nguồn gốc của cái bao cao su đó, nhưng sẽ đổi một hộp sữa khác cho khách hàng.” Nhân viên đó cũng cho biết, về vấn đề tình trạng bệnh của con gái anh Lý liệu có liên quan tới việc uống sữa bột trong túi sữa đó không, gia đình anh cần cung cấp bằng chứng rõ ràng hơn.
Chia sẻ