Trung Quốc: Bán con gái để… đẻ con trai (?!)

Hồng Hạnh (Theo Huanqiu),
Chia sẻ

Ngày 9-6-2012, tên Chu Vĩ (23 tuổi) ở Giang Tô, Trung Quốc đã bị bắt sau khi bị truy nã về tội buôn bán trẻ em. Đáng giận hơn, đứa trẻ bị bán chính là con ruột của hắn.

Chu Vĩ có đứa con gái 3 tuổi, tuy nhiên hắn luôn cảm thấy đau khổ chán nản vì “gia đình tôi trọng nam khinh nữ, luôn yêu cầu phải sinh con trai mới được”. Cách đây không lâu, vợ Chu Vĩ lại sinh một bé gái, điều này càng khiến hắn và cả cha hắn cảm thấy mất mặt hơn.
 
Có lần cha Chu Vĩ đề nghị: “Đem đứa bé gái này cho người ta, rồi lại đẻ tiếp. Nếu là con gái thì lại đem cho, đến khi nào đẻ được con trai thì thôi.” Thấy vợ chồng Chu Vĩ đồng ý, cha hắn liền thông báo sẽ đem cho cháu gái.
 

Chu Vĩ nhẫn tâm bán con gái ruột của mình (Ảnh minh họa)

Rất nhanh chóng có người ở Từ Châu đã xin nhận nuôi bé gái, và còn biếu Chu Vĩ tiền nuôi dưỡng là 20.000 tệ (khoảng 30 triệu đồng). Chu Vĩ liền bế con tới Từ Châu, giao con tại nhà ga Từ Châu rồi lên xe ra về.
 
Một thời gian sau đó cha Chu Vĩ bị bắt vì nằm trong đường dây buôn bán trẻ em, nên sự việc đã vỡ lở, Chu Vĩ vội vàng bỏ trốn tới Thẩm Dương làm thuê. Sợ ở Thẩm Dương lâu sẽ bị phát hiện, hắn định lên xe tới nơi khác thì bị phát hiện và bị bắt giữ, chờ điều tra xét xử.

Lời khai của hắn có đoạn: “Lúc đầu tôi cũng không nỡ đem con đi cho, nhưng chẳng có cách nào khác cả. Không có con trai thì sau này ai nuôi tôi? Người đời cũng coi thường tôi nữa”.
Chia sẻ