Trung Dũng: Khán giả mắng tôi té tát vì livestream quảng cáo bán hàng trên facebook

Thu Thảo. Ảnh: Leon. ,
Chia sẻ

"Khi livestream xong, có một khán giả nhắn tin cho tôi bảo rằng thất vọng về Trung Dũng quá. Rồi họ nói Trung Dũng là diễn viên nổi tiếng mà lại làm cái chuyện mất hình ảnh này" - Trung Dũng chia sẻ.

Tại talkshow 1 tiếng kể hết, Trung Dũng chia sẻ rằng anh là người lạc hậu, cổ hủ, không biết chơi facebook. Nhờ được các đồng nghiệp "khai phá", Trung Dũng cuối cùng cũng biết đăng status, đăng hình ảnh mới và trả lời comment từ người hâm mộ.

"1 tiếng kể hết": Trung Dũng bị mắng chửi vì lên facebook livstream quảng cáo bán hàng.

Dù không thoải mái nhưng vì tính chất công việc, Trung Dũng thừa nhận anh phải học cách tiếp cận internet từ từ. Vậy rồi một ngày nọ, Trung Dũng quyết định livestream quảng cáo bán hàng trên facebook để kiếm thêm thu nhập. Trung Dũng bộc bạch rằng ban đầu anh rất ái ngại và lo lắng. Đầu tiên, Trung Dũng không biết cách livestream, tiếp đến Trung Dũng sợ khán giả chê bai, đánh giá anh bằng những từ ngữ không tốt đẹp.

Trung Dũng: Khán giả mắng tôi té tát vì livestream quảng cáo bán hàng trên facebook  - Ảnh 2.

"Tôi có lo chứ. Thế nào cũng bị nói là nghệ sĩ mà đi livestream bán hàng. Người ta sẽ bảo tôi vớ vẩn, hết thời, nhạt nhẽo. Nhưng tôi suy đi nghĩ lại rất lâu. Mình phải có mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng nhất định thì khách hàng mới chi trả mấy chục triệu mời mình livestream. Số tiền lớn như thế, nếu không tin tưởng, quý mến mình thì người ta dễ gì chi ra".

"Khi livestream xong, có một khán giả nhắn tin cho tôi bảo rằng thất vọng về Trung Dũng quá. Rồi họ nói Trung Dũng là diễn viên nổi tiếng mà lại làm cái chuyện mất hình ảnh này. Tôi cứ nghĩ mãi, họ nói thế đúng hay không. Rồi tôi rút ra, sản phẩm mình quảng cáo không có gì sai trái. Với lại, tôi chỉ quảng cáo cà phê, nước hoa chứ có phải mỹ phẩm hay son phấn gì dành cho phụ nữ đâu mà nói tôi kỳ cục. Chuyện bị mắng chửi, chê bai thậm tệ là điều người nghệ sĩ phải đối mặt từng ngày. Thì thôi bây giờ tôi nghĩ mọi thứ đơn giản hơn, mặc kệ người ta nói, cứ làm điều mình cảm thấy đúng là được".

Trung Dũng: Khán giả mắng tôi té tát vì livestream quảng cáo bán hàng trên facebook  - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, ở 1 tiếng kể hết, Trung Dũng cũng hài hước kể chuyện NSND Hồng Vân khi quay phim Gạo nếp gạo tẻ đã kiệt sức đến mức nằm vật ra thở hổn hển. Trung Dũng kể rằng Hồng Vân từng có ý định xin đạo diễn Thạch Thảo cho được diễn hài trong phim. Tuy nhiên, vị nữ đạo diễn này nhất mực không đồng ý và còn ép Hồng Vân phải thể hiện sự khó tính, khó chiều hết mức có thể.

"1 tiếng kể hết": Hồng Vân tức giận vì xin được diễn hài trong "Gạo nếp gạo tẻ" mà đạo diễn không cho.

Quá tức giận với Thạch Thảo, Hồng Vân đã kêu trời. Ban đầu, cả Trung Dũng lẫn Hồng Vân đều không đồng tình với cách làm việc của vị nữ đạo diễn. Tuy nhiên, khi bộ phim Gạo nếp gạo tẻ lên sóng và được khán giả đón nhận, Trung Dũng - Hồng Vân đã thay đổi cách nghĩ.

Chia sẻ