Trung Dân: "Xin quý vị hãy cùng tôi tha thứ cho cô Hương Giang!"

Shindo,
Chia sẻ

Sau những ồn ào về chuyện bị Hương Giang xúc phạm danh dự, nghệ sĩ Trung Dân đã chính thức lên tiếng và xin khán giả hãy tha thứ cho nữ ca sĩ.

Sau những thông tin trái chiều về vụ việc Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân ở gameshow Siêu sao đoán chữ, đa phần khán giả đều lên án nữ ca sĩ hỗn hào, ăn nói không biết suy nghĩ. Nhiều người thậm chí còn mắng chửi Hương Giang bằng những lời lẽ nặng lời và đem chuyện giới tính của cô ra làm chủ đề châm chọc.

Trung Dân: Xin quý vị hãy cùng tôi tha thứ cho cô Hương Giang! - Ảnh 1.

Hương Giang

Áp lực dư luận căng thẳng đến mức Hương Giang phải khóa facebook cá nhân, phía ban tổ chức chương trình Siêu sao đoán chữ cũng đã khóa toàn bộ video clip của các số phát sóng trước đó.

Tối 15/5, nghệ sĩ Trung Dân bất ngờ đăng tải 1 video clip để giãi bày nỗi niềm về vụ scandal này. Đây là lần đầu tiên Trung Dân công khai xuất hiện bằng video clip và thẳng thắn nhắc đến vụ ồn ào với Hương Giang. Điều đáng chú ý là Trung Dân đã chấp nhận lời xin lỗi của nữ ca sĩ.

Clip Trung Dân nói lời tha thứ, xin khán giả mở đường cho Hương Giang Idol

Mở đầu clip, Trung Dân nói rằng: "Mấy ngày vừa qua, Trung Dân bận rất nhiều việc. Đầu tiên là chuyện cưới hỏi của con cháu, chuyện vườn cây nó bị hư và chuyện phải đi làm, quay các chương trình. Trung Dân không có thời gian để phản hồi những tin nhắn mà mọi người gửi đến Trung Dân trong vụ ồn ào với Hương Giang. Thực sự mà nói, khi vụ việc đó diễn ra thì tất cả chúng ta bị rơi tõm vào hoàn cảnh mất kiểm soát, mất đoàn kết. Cái sự cố đó nó xuất phát từ nền tảng văn hóa, văn hóa là một phạm trù rất lớn. Qua sự việc của tôi, Hương Giang và nhiều vấn đề khác trong giới showbiz mà quý vị đã biết, chúng ta nhìn nhận rõ một điều là văn hóa chúng ta có lỗ hỏng rất lớn".

Trung Dân: Xin quý vị hãy cùng tôi tha thứ cho cô Hương Giang! - Ảnh 3.

Trung Dân

"Thôi thì nó hỏng thì mình vá, nó hư thì mình sửa. Chúng ta còn tồn tại thì chúng ta xây dựng văn hóa trên nền tảng những điều tốt đẹp, đạo đức, nhân văn. Sự cố của tôi gây ồn ào. Tôi cám ơn tất cả quý vị khán giả - những người đã chia sẻ cảm xúc buồn cùng tôi. Thật sự mà nói, nó cũng làm mất thời gian của quý vị. Giới showbiz của chúng tôi, cái tốt đã bị cái xấu che lấp mất rồi. Nếu quý vị khán giả thương tôi thì hãy cùng tôi tha thứ cho cô Hương Giang. Tha thứ để cuộc sống tốt đẹp hơn. Tha thứ để tiến về phía trước. Điều quan trọng là lỗ hổng văn hóa này, chúng ta cùng nhau vá lại".

Trung Dân: Xin quý vị hãy cùng tôi tha thứ cho cô Hương Giang! - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Trung Dân cũng bộc bạch: "Nếu không có văn hóa thì chúng ta sẽ không có nhiều thứ lắm. Thôi thì bài học nào cũng có giá trị. Riêng tôi nhận lãnh bài học này, tôi cảm thấy đau đớn lắm. Tôi xin quý vị tha thứ cho tôi, bởi vì chính tôi cũng làm cho quý vị mất thời gian, tạo nên một cái gì đó không tốt đẹp trong chính cái văn hóa của chúng ta hôm nay".

Chia sẻ