Trưa nay bạn ăn gì thế, có phải "thảm họa" chả cá rách bươm, lạp xường đen cháy như thế này không?

Lynk,
Chia sẻ

Cần gì phải ra mắt nhà bạn trai, mới chỉ nấu ăn ở nhà thôi mà các cô gái đã cho "ra lò" những tác phẩm độ ngon thì không bàn, vì ai ăn mới biết, nhưng nhìn bên ngoài đã hết hồn.

Chắc hẳn rất nhiều chị em bây giờ cảm thấy bối rối khi có ai đó động chạm đến chuyện bếp núc, bởi lẽ có vô số "huyền thoại nấu ăn" do họ tạo ra đã đi vào lịch sử, khiến bao người cảm thấy e dè, ám ảnh. Và vô hình chung, một thế hệ phụ nữ mới đã ra đời mang tên "next top vụng về", nếu không tin thì có thể lên mạng gõ vài từ như canh trứng nguyên vỏ, canh cua nguyên con, gà hầm "hỏa thiêu"... là kiểu gì cũng được chiêm ngưỡng cả một series thảm họa dài ngoằng.

Tiếp nối những "huyền thoại" đó, gần đây có không ít cô nàng khéo tay tự hào khoe thành quả trên MXH, khiến hội mày râu lại được phen hồn bay phách lạc khi trông thấy. Mở màn, xin giới thiệu với quý bạn và các vị món chả cá lá lốt lấy cảm hứng từ đàn lợn con.

Khi ai đó chê bạn xấu, hãy cho họ biết, bạn không chỉ xấu, mà còn nấu ăn thảm họa như này này! - Ảnh 1.

"Tại sao người ta rán chả cá lá lốt đẹp như vậy mà em làm thì giống đàn heo mập quá?". Đó là câu hỏi thật khó trả lời của bạn Hoài Thương gửi đến một nhóm mạng xã hội của người trẻ nhân buổi trưa đẹp trời hôm nay, sau khi cô nàng lọ mọ vào bếp trổ tài nấu nướng cho cả nhà. Mặc dù rất chăm chút cho món ăn, chạy ra tuốt siêu thị mua chả cá thác lác xay sẵn về nặn nặn, cuốn cuốn thật xinh, kết quả đến lúc đem rán lại... rách cả lá, lòi cả nhân thế kia.

"Tác phẩm" để đời này có khoản hình thức vô cùng giải trí, khiến cư dân mạng bò lăn ra cười. "Nàng ơi nàng cho bột nở vào nhân à?"; "Nhìn chảo lá lốt chỉ liên tưởng đến người khổng lồ xanh, biến hình đến nỗi toác hết cả quần áo"; "Bạn gì ơi bọn chả này mới hành quân trong rừng ra à, rách bươm cả áo quần thế"; "Đáng yêu ngộ nghĩnh quá"; "Nhìn vẫn ngon đấy chứ, dù bọn heo con này mặc hơi thiếu vải"... Vài chị em đảm đang khuyên Thương nên lấy tăm chọc cho đống chả bớt phồng, chín được nhân bên trong, nhưng khổ chủ đã thông báo, chả cá thác lác chỉ phồng lên khi nóng, chứ nguội rồi, chúng lại co vào be bé xinh xinh, không còn hình dáng mũm mĩm như trước nữa.

Nhìn cũng hơi mắc cười nhưng chảo lá lốt của Hoài Thương vẫn chưa kinh dị bằng mấy món dưới đây, ra đời dưới bàn tay non trẻ của những cô gái thích mày mò sáng tạo tại gia, nhưng tiếc là sản phẩm thì... khác hẳn minh họa trong sách.

Khi ai đó chê bạn xấu, hãy cho họ biết, bạn không chỉ xấu, mà còn nấu ăn thảm họa như này này! - Ảnh 2.

Trên đây là món gì các tỷ muội đoán được không? Chắc cũng đoán được sơ sơ nhưng có lẽ chẳng ai nhận ra đây là chiếc bánh kem! Nhìn chiếc bánh sau khi trang trí không khác gì hiện trường vụ thảm sát, chính "tác giả" tên Âu Trúc Thanh cũng phải ngậm ngùi thú nhận: "Đây là lần cuối cùng tôi ra tay làm bánh, sẽ không bao giờ làm nữa vì tốn công tốn của vô cùng mà nó thành ra như vầy đây. Sự thật là tôi định làm bánh kem theo phong cách gà con, tưởng tượng rằng sẽ trang trí thật cute đáng yêu". Nhưng mà đời đâu có như mơ...

Khi ai đó chê bạn xấu, hãy cho họ biết, bạn không chỉ xấu, mà còn nấu ăn thảm họa như này này! - Ảnh 3.

Tiếp tục series tự dìm hàng của các cô nàng thế hệ "next top vụng về" là một món ăn mà nhìn hình chắc chắn không ai đoán trúng tên! Thôi cho đáp án luôn khỏi đau đầu ngồi nghĩ nè: snack socola đấy ạ. Nhìn bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ kia, các chàng trai đều nhốn nháo xôn xao vì nghĩ chủ nhân làm ra món snack kinh dị này là một tiểu thư xinh đẹp. Song, xinh cũng chỉ để ngắm, chứ để cô nàng ấy vào bếp thì í ẹ quá.

Không ít người đã liên tưởng chiếc snack bé bỏng kia với nhiều thứ ghê ghê, như... bãi thải của chuột, gián, chó. Và cũng tò mò không biết ai đủ dũng cảm cho miếng snack handmade ấy vào miệng...

Khi ai đó chê bạn xấu, hãy cho họ biết, bạn không chỉ xấu, mà còn nấu ăn thảm họa như này này! - Ảnh 4.

Khi ai đó chê bạn xấu, hãy cho họ biết, bạn không chỉ xấu, mà còn nấu ăn thảm họa như này này! - Ảnh 5.

Và đây, tác phẩm vô địch đoạt giải "thảm họa nấu nướng tại gia" đây. Dám chắc 100% ai cũng sẽ liên tưởng 2 cục đen xì trên giống thứ mà ai cũng biết là gì đó, nhưng "bộ mặt thật" của nó đã được tác giả trình bày rất tội nghiệp ở trên rồi đó ạ! Dù rất thương nhưng không ai có thể nhịn được cười. Chiếc lạp xường đã được "biến hình" siêu đẳng đến nỗi chẳng có người nào trên Trái Đất có thể gọi tên chính xác, sau khi nó rơi vào tay cô nàng Mỹ Duyên. Chính cô ấy cũng xấu hổ lắm, nhưng vẫn dũng cảm chia sẻ với cư dân mạng, để đó làm kỷ niệm nhớ đời, từ đây cố gắng rèn luyện tay nghề để còn đi lấy chồng!

Xem xong series "trưa nay ăn gì" của các cô nàng đảm đang, có anh nào sợ hãi đến nỗi ngất xỉu chưa ạ? Nếu chưa thì mời thưởng thức tiếp tay nghề của các ông bố vợ cho trọn vẹn cảm xúc nhé.

Khi ai đó chê bạn xấu, hãy cho họ biết, bạn không chỉ xấu, mà còn nấu ăn thảm họa như này này! - Ảnh 6.

Câu chuyện hơi dài của cô bạn có bố thích nấu ăn đã thu hút sự quan tâm chú ý của hàng nghìn cư dân mạng, và tất nhiên, gợi nhắc đến nỗi khổ chung của khá nhiều người. Cô nàng này đã phải ăn bánh chuối hấp made by ba với công thức chuyên nghiệp nhưng kết quả là bột nhão, chuối cứng, chỗ ngọt chỗ nhạt, ăn mì gói chiên giòn kèm tôm, và nhiều món kinh dị khác. Khổ nỗi, cứ chế ra món gì, con gái cưng lại được ba "ưu đãi" cho thử đầu tiên. May mà sau bao nhiêu năm cô ấy vẫn còn an toàn tính mạng.

Sự thật là nhiều phụ huynh thích nấu ăn, thích nhìn con cái ăn ngon miệng, rồi khen ngợi tài năng như siêu đầu bếp của bố mẹ, nhưng thường thì kết quả luôn đối nghịch nhau, những đứa con tội nghiệp luôn tươi cười nhai đồ ăn còn trong lòng thì đổ lệ như suối, bởi hương vị khủng khiếp của thực đơn do phụ huynh sáng chế ra.

Khá đông thành viên mạng đã xông xáo nhảy vào đóng góp thêm những món ăn kinh dị khác của bố mình, khiến ai nấy đều cười đến hết hơi.

Khi ai đó chê bạn xấu, hãy cho họ biết, bạn không chỉ xấu, mà còn nấu ăn thảm họa như này này! - Ảnh 7.

Có vẻ như chuyên mục "nói xấu" tay nghề nấu nướng của phụ huynh đã tạo nên trào lưu khá vui vẻ, xuất hiện cả đống chuyện hay ho thú vị về bố mẹ chúng ta. Trên đây chỉ là một góc nho nhỏ thôi, thế còn nhà bạn có kỉ niệm bếp núc nào đáng nhớ không?

Chia sẻ