Trót yêu đồng nghiệp, nàng công sở bị cô trưởng phòng "củ hành" đến mức chia tay, dân mạng thay nhau đồn đoán lý do

Louis,
Chia sẻ

Ngay sau khi được đăng tải ít lâu, drama công sở này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng.

"Con thầy, chồng bạn, trai cơ quan" vẫn là câu châm ngôn vui được chị em truyền tai nhau với mục đích nhắc nhở những kiểu đàn ông không nên động vào. Theo như câu nói trên, đối với hội chị em công sở nói riêng, trai cùng công ty là thứ tuyệt nhiên nên né, bởi có vô vàn những rắc rối đang chực chờ phát sinh khi chúng ta trót yêu đồng nghiệp.

Đơn cử, vừa mới đây, trong một hội nhóm trên mạng xã hội quy tụ rất nhiều thành viên là dân văn phòng, một nữ nhân đã có dịp chia sẻ cùng hội chị em câu chuyện tréo ngoe của bản thân khi đã trót yêu đồng nghiệp nam mà còn vấp phải sự "phá đám" của đồng nghiệp.

Lỡ dại yêu trai đồng nghiệp, nàng công sở bị chị trưởng phòng "củ hành" đến mức chia tay, dân mạng thay nhau đồn đoán lý do - Ảnh 1.

"Mình là nữ 25 tuổi đã đi làm được 3 năm. Môi trường làm việc của mình thì khá tốt vì phòng đều toàn người dễ thương. Tuy nhiên, mình gặp một chị trưởng phòng vô cùng "có duyên". Mặc dù không phải trưởng phòng mình nhưng lại ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình và bạn trai cũ (bạn trai mình cùng ngành với chị này chứ trưởng phòng của bạn trai này là một anh khác).

Mình không rõ lý do tại sao ngay lần đầu gặp mặt chị ta đã không thích mình. Rõ ràng mình đi làm ở công ty gặp ai cũng chào nói rất tươi, thậm chí là mấy anh công nhân, mấy chị lao công mình cũng rất vui vẻ chào. Thế mà chị ấy bảo với bạn trai cũ của mình là "nó thấy tao mà mặt vênh lên".

Một lần khác mình mặc áo cardigan dáng dài đi làm rất bình thường thì chị ấy lại nói mình ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm. Mình theo phong cách Hàn nên kiểu nhẹ nhàng chứ không gì cả. Chưa hết, vì không thích mình nên 5 lần 7 lượt chị ấy xúi bạn kia chia tay mình, có lần còn gặp sếp của mình rồi bảo anh ấy nhắn nhủ là mình hãy chia tay đi.

Đỉnh điểm là một lần mình đang tập văn nghệ ở công ty, chị ấy cùng đám nhân viên trong phòng hò rõ to "X ơi, bỏ đi". X là tên bạn trai cũ của mình nhé. Lúc đó bọn mình đang tập cùng mọi người rất đông. Bạn X kia quay ra bảo "Mọi người nói thế, em có thấy gì không?". Mình liền nói "Em thấy đáng khinh thường". Sau đó về phòng làm việc khóc tu tu.

Mình rất thất vọng vì sau nhiều lần chị ta xúi bạn kia chia tay hoặc có những hành động làm tổn thương đến mình mà bạn ấy không phản kháng, chỉ nói "anh rất ngại va chạm nên mong em bỏ qua được thì bỏ qua nhé". Có ai yêu nhau mà bị đồng nghiệp 5 lần 7 lượt xúi chia tay chưa? Đỉnh điểm là lần mình và bạn trai cũ vừa chia tay được 1 hôm chị ta liền đi tung tin khắp công ty là bạn X kia đã chia tay được mình.

Quả thật là mình chưa gặp ai đường đường là một quản lý mà có cách hành xử thiếu văn hóa như thế. Sau vài lần nhẫn nhịn thì bây giờ mình đã coi chị ta như không tồn tại, có gặp mình cũng không chào. Vì rõ ràng mình chào mà còn bị chê là vênh mặt lên. Bạn X kia thì mình chia tay và quyết không quay lại vì nếu quay lại kiểu gì cũng bị chị ta nói nọ nói kia".

Lỡ dại yêu trai đồng nghiệp, nàng công sở bị chị trưởng phòng "củ hành" đến mức chia tay, dân mạng thay nhau đồn đoán lý do - Ảnh 2.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Rất nhiều bình luận chỉ trích sự quá đáng và "kém duyên" của chị trưởng phòng cũng như sự nhu nhược của anh bạn trai cũ đã được để lại:

"Nữ nên cảm ơn chị trưởng phòng đó vì đã giúp nữ loại được 1 anh người yêu không ra gì. Nếu không phải vì anh ta nhu nhược dễ lung lay thì chắc cũng vì anh ta có gì và này nọ với chị này rồi".

"Không chừng chị ấy tia bạn trai của bạn cũng nên, ở đời chả có gì phải nhịn cả, trưởng phòng cũng làm công ăn lương chứ có phải chủ đâu mà nhịn. Lần tới chị ấy có đồn thì bạn đồn lại do chị ấy gạ tình bạn trai cũ của bạn".

https___blogs-images

Chắc chắn, có tình cảm với đồng nghiệp nam là câu chuyện mà không ít chị em công sở đã từng gặp phải. Bên cạnh những sự ủng hộ, sẽ có không ít những đàm tiếu, dị nghị, thậm chí là công kích. Tuy nhiên, về phía mình, chị em nên tự cân nhắc xem mối quan hệ này có thật sự tốt cho cả hai hay không, hay chỉ khiến đôi bên khó xử trong công việc từ đó khiến năng suất và hiệu quả đi xuống.

Đứng ở vị thế của bạn gái trong câu chuyện trên, việc chia tay được "anh người yêu" nhu nhược dường như là một sự lựa chọn đúng đắn. Và như dân mạng chia sẻ, thay vì tức tối, cô gái nên cảm thấy biết ơn người chị trưởng phòng "trời hành" kia vì đã phần nào giúp cô "sáng mắt ra".

Lỡ dại yêu trai đồng nghiệp, nàng công sở bị chị trưởng phòng "củ hành" đến mức chia tay, dân mạng thay nhau đồn đoán lý do - Ảnh 4.

Còn đặt trường hợp, mối tình công sở ấy thật sự chính đáng nhưng vẫn gặp phải sự chống phá của những kẻ đáng ghét, chị em đừng ngần ngại nói chuyện trực tiếp để tìm cách giải quyết. Nếu đối phương không hợp tác và vẫn tiếp tục có hành vi đối đầu, đừng ngại nhờ cấp trên hoặc bộ phận nhân sự can thiệp. Chẳng tổ chức nào muốn dung dưỡng những kẻ vô công rồi nghề, suốt ngày đi châm chọc và phá phách người khác cả.

Chia sẻ