Có một lễ khai giảng không âm thanh ở Hà Nội, học sinh hát quốc ca bằng tay và bằng cả trái tim

Bài, ảnh: Thế Đại,
Chia sẻ

Lễ khai giảng năm học mới của thầy và trò trường PTCS Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) diễn ra thật ấm cúng, xúc động đến nghẹn ngào khi nhiều em hát quốc ca bằng động tác tay.

Hôm nay, ngày 5/9, học sinh cả nước nô nức tới trường. Trong những thanh âm rộn ràng của lời ca tiếng hát, tiếng trống trường, những tưng bừng cờ hoa, có một ngôi trường có lễ khai giảng không có âm thanh, hay nói cho chính xác, là nhiều học sinh không nghe thấy. Khác với các em nhỏ khác, học sinh trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội, "nghe" tiếng trống, "hát" Quốc ca trong ngày khai giảng cũng như thể hiện niềm vui đón năm học mới qua động tác của đôi tay.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 1.

Trường PTCS Xã Đàn là trường chuyên biệt của Hà Nội. Trường có hơn 500 học sinh, trong đó có quá nửa là các em bị khuyết tật nghe và nói.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 2.

Trong lứa học sinh lớp 1 năm nay, có những bạn lo lắng đến phát khóc.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 3.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 4.

Những bạn lớn hơn, đã quen trường quen lớp thì ríu rít trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ đặc biệt. Trong ngôi trường đặc biệt giữa Thủ đô, các em luôn lạc quan và vui vẻ.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 5.

Các em phải dùng ngôn ngữ cử chỉ của riêng mình để giao tiếp và học tập.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 6.

Cô Vũ Thị Hiền (giáo viên trong trường) cho biết, toàn trường có khoảng gần 500 học sinh thì phân nửa số đó là trẻ em khuyết tật. Năm học 2017 - 2018, thầy cô trường Xã Đàn đón thêm gần 40 em học sinh mới.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 7.

Những học sinh đầu cấp của nhà trường được thầy cô dẫn vào vị trí.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 8.

Trước khi vào buổi lễ, cô và trò ôn lại lời bài hát Quốc ca theo một cách riêng.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 9.

Nhiều học sinh lớp lớn ngồi ôn lại bài hát Quốc ca trước giờ khai giảng.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 10.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 11.

Trong rộn ràng ngày 5/9, có một ngôi trường ở Hà Nội, lễ khai giảng không có âm thanh - Ảnh 12.

Những chùm bóng bay cũng mang theo những điều ước nhỏ nhoi của các học sinh đặc biệt tại nơi đây. Dù khác biệt, các cô cậu học trò này vẫn có lễ khai giảng rộn ràng chẳng kém ở những trường khác, và hy vọng vào năm học mới đầy hứng khởi.


Chia sẻ