Trong khi Ngọc Lan liên tục đăng trạng thái buồn, Thanh Bình lại úp mở chuyện đã chuyển nhà và giảm cân thành công hậu ly hôn

H.P,
Chia sẻ

Về phần Ngọc Lan, mới đây nữ diễn viên cũng gây hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái nói về cơn ác mộng và những nỗi sợ.

Mới đây, nam diễn viên Thanh Bình than thở về việc cân nặng sụt không phanh: "Không thể tin được lại có ngày mình còn có nhiêu đây kg. Giảm cân thành công, nhưng cơn gió nhẹ cũng làm anh liêu xiêu. Ps: 62kg là số kg lúc còn học lớp 8, hồi đó múi cục cục, còn bây giờ ốm mà không thấy múi đâu".

Ngoài ra, trong chia sẻ gần đây nhất, nam diễn viên cũng úp mở về chuyện không còn sống chung với Ngọc Lan mà đã chuyển sang nhà mới: "Mãi đến hôm nay mới lắp bàn thờ mẹ lên. Nén nhang đầu tiên là tạ lỗi với mẹ vì mấy tháng không nhang khói"... Bên dưới, một người em thân thiết với Thanh Bình là Trương Nam Thành cũng để lại bình luận: "Mong rằng qua nhà mới, hương khói đầy đủ cuộc sống và công việc của anh sẽ đi lên theo một cách tích cực và tốt đẹp nhất có thể. Mẹ phù hộ cho anh".

Trong khi Ngọc Lan liên tục đăng trạng thái buồn, Thanh Bình lại úp mở chuyện đã chuyển nhà và giảm cân thành công hậu ly hôn - Ảnh 2.

Trong khi Ngọc Lan liên tục đăng trạng thái buồn, Thanh Bình lại úp mở chuyện đã chuyển nhà và giảm cân thành công hậu ly hôn - Ảnh 3.

Trong khi Ngọc Lan liên tục đăng trạng thái buồn, Thanh Bình lại úp mở chuyện đã chuyển nhà và giảm cân thành công hậu ly hôn - Ảnh 4.

Về phần Ngọc Lan, mới đây nữ diễn viên cũng gây hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái nói về cơn ác mộng và những nỗi sợ. Cô viết: "Mình nghĩ ai trong đời cũng sẽ có 1 nỗi sợ, và nỗi sợ đó nó cứ len lỏi trong mỗi giấc ngủ, khi cuộc sống vui vẻ đủ đầy thì sẽ trấn áp được nỗi sợ, còn khi có sự cố thì nỗi sợ đó sẽ bùng cháy dữ dội trong những giấc mơ, và nó sẽ được nâng cấp thành ÁC MỘNG.

Tỉnh giấc giữa đêm sau 1 cơn ác mộng là điều tồi tệ nhất, và tồi tệ hơn là cơn ác mộng đó như 1 vòng tuần hoàn với chu kỳ 6 năm. Cách đây 12 năm, cách đây 6 năm và đêm qua đánh dấu cho 6 năm kế tiếp.

Giữa người với người thì chỉ cần chân thành"

Chia sẻ