BÀI GỐC Khi em định đạp cửa xông vào đánh ghen thì bất ngờ nghe được câu nói của chồng khiến mắt em cay xè

Khi em định đạp cửa xông vào đánh ghen thì bất ngờ nghe được câu nói của chồng khiến mắt em cay xè

Ngẩn ra một lúc em mới biết mình lại nghi ngờ nhầm chồng. Tự nhiên mắt em cay cay, thương chồng quá.

2 Chia sẻ

Trong khi loay hoay giữ chồng, tôi lại đẩy sự nghiệp của anh ấy trở về con số 0

T.H.L,
Chia sẻ

Tôi thật sự sốc, không ngờ cô ta hèn hạ đến vậy, lấy việc chung trả thù riêng. Tôi đành thú nhận thật với chồng...

Từ một nhân viên bình thường, chồng tôi đã phải cạnh tranh và phấn đấu không ngừng nghỉ mới có thể ngồi yên vị trên chiếc ghế trưởng phòng kế hoạch. Tôi không còn phải lo thiếu trước hụt sau nữa và cuộc sống gia đình trở nên sung túc hơn.

Chồng tôi là người rất hiền lành thật thà nên có chuyện gì xảy ra ở công ty đều về kể cho vợ nghe. Một buổi tối, khi chỉ còn hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì chồng tôi tỏ vẻ khó chịu: “Sáng nay con gái giám đốc rủ anh đi uống cà phê rồi tự nhiên cô ta hôn vào má anh một cái. Em có ghen không?”.

Chỉ nghe đến đây, "máu Hoạn Thư" của tôi đã nổi lên chỉ muốn gặp ngay mặt cô ta để trút giận. Nhưng cố khai thác thêm từ phía chồng nên tôi nói rằng cô ta càng để ý đến thì cơ hội thăng tiến càng cao. Còn anh thì mắng tôi: “Anh đang muốn cắt đuôi chẳng được em lại cổ vũ, động vào cô ta không cẩn thận đứt tay có ngày”.

Trong khi loay hoay giữ chồng, tôi lại đẩy sự nghiệp của anh ấy trở về con số 0 - Ảnh 1.

Trong khi chồng ngủ ngáy như kéo bễ bên cạnh thì tôi vắt tay lên trán suy nghĩ kế sách. (Ảnh minh họa)

Sau những lời tâm sự thành thật của chồng, suốt đêm tôi không tài nào ngủ được bởi ghen tuông. Cứ nhắm mắt là hình ảnh cô ta đang hôn chồng mình lại hiện ra. Trong khi chồng ngủ ngáy như kéo bễ bên cạnh thì tôi vắt tay lên trán suy nghĩ kế sách ngăn chặn tình yêu từ trong trứng nước của hai người.

Hôm sau tôi nhờ một người bạn đồng nghiệp của chồng tìm cách xin số điện thoại của con gái giám đốc để có chút việc. Khi có được số của cô ta rồi tôi nhắn tin nói rằng: “Là con gái giám đốc lấy đâu chẳng được chồng cớ sao lại yêu chồng chị vậy em? Gia đình anh Hiển rất hạnh phúc, em hãy buông chồng chị ra”.

Thấy bên kia không đáp lại, đoán là cô ta xấu hổ quá nên chẳng biết nói lời nào nữa, chắc sẽ không dám bén mảng gì đến chồng mình nữa, nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Trong khi loay hoay giữ chồng, tôi lại đẩy sự nghiệp của anh ấy trở về con số 0 - Ảnh 2.

Trong chuyện này tôi thấy mình chẳng có gì sai, sao phải xin lỗi. (Ảnh minh họa)

Buổi tối hôm đó thấy chồng đi làm về vẻ mặt giận dữ quăng ngay chiếc cặp xuống ghế rồi nằm ườn ra. Gặng hỏi mãi chồng mới chịu nói: “Anh bị sếp cho nghỉ việc rồi, hỏi ông ấy tại sao lại thế thì cô con gái bảo về hỏi chị vợ của anh, thế em đã nói gì với con của giám đốc vậy?”.

Tôi thật sự sốc, không ngờ cô ta hèn hạ đến vậy, lấy việc chung trả thù riêng. Tôi thú nhận với chồng là đã nhắn tin bảo cô ta đừng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà mình thôi. Nghe xong chồng giận dữ chửi tôi là ghen tuông mù quáng và bắt tôi phải đến gặp con gái của giám đốc để xin lỗi. Anh ấy còn nói nếu sự nghiệp tiêu tan thì chúng tôi sẽ li dị.

Thật không ngờ chỉ vì cái chức trưởng phòng mà chồng bắt vợ phải hạ mình xin lỗi người con gái có ý định cướp chồng. Trong chuyện này tôi thấy mình chẳng có gì sai, sao phải xin lỗi, phải không mọi người?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ