BÀI GỐC Từng bất chấp tất cả để lấy anh làm chồng, nhưng bây giờ thì tôi hối hận lắm rồi

Từng bất chấp tất cả để lấy anh làm chồng, nhưng bây giờ thì tôi hối hận lắm rồi

Mặc kệ gia đình ngăn cản, mặc kệ điều tiếng, tôi đã quyết tâm lấy người mình yêu làm chồng. Thế nhưng, bây giờ thì tôi đang làm thủ tục ly hôn dù vẫn còn thương và yêu anh.

2 Chia sẻ

Trong đám tang chồng, cả nhà tôi tá hỏa khi thấy 2 phụ nữ lạ đến cào cấu nhau túi bụi

Giấu tên,
Chia sẻ

Đau đớn, tôi gắng sức đứng ra làm mai táng cho chồng. Vậy mà lúc tang gia bối rối, đúng giờ khâm liệm của anh lại bất ngờ xuất hiện hai người đàn bà lạ mặt,

Tôi với anh cưới nhau khi cả hai còn khá trẻ, tôi vừa bước sang tuổi 21 còn anh vừa tròn 23. Khi ấy gia đình hai bên đều khuyên hai đứa cứ bình tĩnh đợi thêm vài năm nữa cho công việc, kinh tế ổn định hãy làm đám cưới. Song tình yêu tuổi trẻ khiến chúng tôi háo hức chẳng thể chờ đợi lâu nên nằng nặc kết hôn bằng được.

Đến khi lấy anh tôi mới nhận ra quả thật cuộc sống hôn nhân không hề có màu hồng như mình đã nghĩ. Anh còn trẻ, vẫn thích lông bông đua đòi bạn bè. Có vợ rồi anh vẫn giữ lối sống ấy, kinh tế mình tôi lo còn anh say sưa bài bạc lô đề.

Tôi nói thế nào anh cũng không thay đổi, mệt mỏi tôi dọa ly hôn thì anh xin lỗi, hứa hẹn đủ điều nhưng cũng chỉ được vài ngày đâu lại đóng đấy. Tài sản trong nhà cũng vì thế lần lượt đội nón ra đi sau mỗi vụ thua lô thua đề của anh.

Trong đám tang chồng, cả nhà tôi tá hỏa khi thấy 2 phụ nữ lạ đến cào cấu nhau túi bụi - Ảnh 1.

Có vợ rồi anh vẫn giữ lối sống ấy, kinh tế mình tôi lo còn anh say sưa bài bạc lô đề (Ảnh minh họa)

2 năm đầu làm vợ anh, tính ra tôi phải rơi không biết bao nhiêu nước mắt, bị xã hội đen đến nhà bắt nợ bao nhiêu lần tôi chẳng thể nhớ nổi. Đến khi cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi rã rời, tôi quyết định buông thì phát hiện có bầu.

Thương con tôi lại cố với hi vọng làm cha rồi anh sẽ thay tâm đổi tính nhưng rồi tới khi con chào đời anh vẫn thế. Lúc con tròn 1 tuổi, bỗng nhiên anh bỏ đi biệt tăm biệt tích gần 2 năm làm cả nhà phải bỏ không biết bao nhiêu tiền của công sức ra tìm kiếm. Sau cùng anh lại lếch thếch tự kéo vali về trong bộ dạng tiều tụy rách rưới. Tuy hỏi anh không nói, nhưng tôi đoán chắc suốt thời gian qua anh vẫn chơi bời cờ bạc tới giờ không còn đồng nào, không bấu víu vào đâu được mới lại tìm về bên mẹ con tôi.

Ngậm đắng nuốt cay, tôi tiếp tục vùi thân trong cuộc hôn nhân đầy nước mắt ấy với anh để cho con có bố. Nhưng anh về được hơn 3 tháng thì không may qua đời trong một lần va chạm giao thông trên đường cao tốc.

Đau đớn, tôi gắng sức đứng ra làm mai táng cho chồng. Vậy mà lúc tang gia bối rối, đúng giờ khâm liệm của anh lại bất ngờ xuất hiện hai người đàn bà lạ mặt, một người bế con, một người bụng chửa đứng trước cổng gào khóc đòi vào chịu tang.

Bố mẹ anh thấy vậy gọi họ vào nói chuyện riêng, cả hai đều nói thời gian trước chồng tôi ăn nằm với họ, còn hứa sẽ cưới hỏi. Giờ một người có con, 1 người có bầu, biết tin anh mất họ về đưa con về chịu tang, nhận lại máu mủ.

Trong đám tang chồng, cả nhà tôi tá hỏa khi thấy 2 phụ nữ lạ đến cào cấu nhau túi bụi - Ảnh 2.

Đúng giờ khâm liệm của anh lại bất ngờ xuất hiện hai người đàn bà lạ mặt đòi vào chịu tang (Ảnh minh họa)

Bố mẹ anh ớ người chưa biết phân xử ra sao thì 2 người người đàn bà ấy đã lao vào túm tóc chửi nhau. Người nọ bảo người kia là khốn nạn, phá đám giật chồng người trong khi tôi ngồi ấy chết lặng chẳng thể cất lên lời.

Cứ thế họ gào hét, la lối làm cho đám tang chồng bỗng chốc biến thành cuộc đấu khẩu của 2 cô bồ. Bố mẹ anh xấu hổ quá mới nhờ người kéo họ ra ngoài, hẹn công việc xong xuôi sẽ tìm họ giải quyết.

Thật sự đến giờ phút này, mọi cảm xúc của tôi dường như đã tê liệt hoàn toàn, chẳng biết mình đang đau hay đang hận nữa. Dẫu sao thì cuộc hôn nhân đầy nước mắt của tôi với anh đã kéo màn kết thúc, chỉ thương con tôi còn quá nhỏ mà đã phải chịu cảnh này. Nhất là sau này con lớn, khi nói hỏi về cha tôi không biết sẽ phải kể về anh thế nào cho con nghe đây?

Chia sẻ