Trong 1 tháng tôi nhận 2 cuộc điện thoại, một cuộc cứu sống tôi còn một cuộc đánh gục tôi

Xuân Hương,
Chia sẻ

Tôi dở khóc dở cười với tình huống tình ngay lý gian này. Hơn thế nữa lại xảy ra giữa những người bạn thân càng khiến tôi khó giải thích.

Tôi có một cô bạn thân từ thời đại học, đến nay đã 8 năm trời. Từng ở chung phòng trọ nên chúng tôi chia nhau từ chiếc bánh mỳ, mặc chung áo, ngủ chung chăn, thân còn hơn cả chị em. Ra trường, dù mỗi đứa công tác một nơi, thỉnh thoảng mới có dịp gặp nhau, nhưng vẫn rất thân. Mỗi lần gặp là tíu tít quên trời đất.

Rồi bạn thân có người yêu. Đó là một cậu bạn giàu có, cũng từng học chung lớp với chúng tôi tại trường đại học. Nhưng học được 2 năm thì cậu ta đi du học, giờ trở thành một giám đốc công ty xuất nhập khẩu. 3 người chúng tôi từng đi ăn với nhau vài lần, nhưng sau đó tôi dần rút lui vì họ là một cặp.

Tình cảm của hai người họ có vẻ rất tốt. Còn tôi thì cũng trải qua vài mối tình nhưng chẳng được bền lâu. Chán yêu đương nên tôi quyết định bỏ công việc văn phòng, mở cửa hàng kinh doanh riêng với ý định làm giàu.

Thế nhưng cửa hàng mở được 6 tháng mà vẫn lỗ khiến tôi không thể tiếp tục gồng gánh. Tôi đã phải bán cả xe máy, vay mượn anh em họ hàng nhưng vẫn không đủ trả nợ.

Trong 1 tháng tôi nhận 2 cuộc điện thoại, một cuộc cứu sống tôi còn một cuộc đánh gục tôi - Ảnh 1.

Chúng tôi thân nhau còn hơn cả chị em ruột. (Ảnh minh họa)

Rồi bất ngờ, một cuộc điện thoại đã cứu tôi. Khi tôi đang chìm trong tuyệt vọng vì nợ nần và sự thúc giục của các chủ hàng thì cậu bạn cùng lớp, cũng chính là người yêu của bạn thân, đã gọi điện cho tôi hỏi thăm và nói sẽ cho tôi mượn 500 triệu để trả nợ và vực lại cửa hàng.

Thật sự tôi rất kinh ngạc, vì sợ mất tình bạn nên chưa bao giờ tôi hỏi vay tiền từ bạn bè, kể cả bạn thân. Vậy mà không hiểu tại sao cậu bạn kia biết được và đã đưa tay ra cứu giúp tôi lúc hoạn nạn này. Tôi mừng như bắt được vàng vì tưởng hai người họ đã nói chuyện và quyết định giúp đỡ tôi.

Có 500 triệu đó, tôi nhanh chóng trả xong nợ, nhập thêm hàng mới, quảng cáo rộng hơn, nửa tháng nay, cửa hàng đã đi vào hoạt động ổn định hơn. Tuy chưa có lãi nhưng tôi cũng không bị lỗ từng ngày nữa. Tôi cũng yên tâm hơn và lúc nào cũng âm thầm cảm ơn bạn thân vì đã dang tay giúp đỡ tôi. Tôi thực sự biết ơn họ.

Nhưng, chiều tối hôm kia, một cuộc điện thoại khác đã đánh gục tôi. Cô bạn thân gọi cho tôi, tôi chưa kịp khoe chuyện kinh doanh thì cô ấy đã xả một tràng qua điện thoại rằng tôi là đồ tồi, lợi dụng bạn bè, đánh úp sau lưng cô ấy. Cô ấy còn vu cho tôi muốn cướp bạn trai của cô ấy hoặc có ý định mồi chài cậu ta.

Trong 1 tháng tôi nhận 2 cuộc điện thoại, một cuộc cứu sống tôi còn một cuộc đánh gục tôi - Ảnh 2.

Tôi dở khóc dở cười với tình huống tình ngay lý gian này. (Ảnh minh họa)

Qua những câu chửi mắng của cô ấy thì tôi hiểu được rằng, bạn trai cô ấy không hề nói gì về chuyện cho tôi vay tiền. 500 triệu kia là tự cậu ấy quyết định giúp tôi mà không hề thông qua bạn gái. Tôi gọi điện hỏi cậu bạn thì cậu ấy nói rằng H đang làm ầm ĩ và đòi chia tay cậu ấy sau khi biết sự việc. Cậu ấy không nói với bạn gái vì sợ cô ấy suy nghĩ lung tung rồi hiểu lầm.

Tôi dở khóc dở cười với tình huống tình ngay lý gian này. Hơn thế nữa lại xảy ra giữa những người bạn thân càng khiến tôi khó giải thích. Giờ bạn thân không chịu nghe hai chúng tôi giải thích vì cho rằng chúng tôi là đồng lõa. Cô ấy còn bảo tôi không yêu ai vì yêu thầm bạn trai cô ấy và có thể hai người đang làm điều gì đó sau lưng cô ấy, vì mấy ai có thể rút ngay 500 triệu ra để giúp đỡ bạn bè.

Tôi không biết giải thích hay làm thế nào để cô ấy hiểu. Tôi cũng không thể gom đủ 500 triệu trong lúc này mà trả cậu bạn kia cho xong xuôi. Tôi phải làm gì bây giờ hả mọi người? Tôi không muốn đánh mất tình bạn này, tôi cũng không muốn cậu bạn kia phải khó xử. Bối rối quá chị em ơi!

Chia sẻ