BÀI GỐC Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Chúng tôi vừa mới cưới và vẫn đang trong tháng "trăng mật". Cứ tưởng cưới xong, có "cái chăn 37 độ" để chống rét. Vậy mà mỗi khi tôi đòi “gần gũi”, vợ lại tìm cách cố thủ vì lạnh.

11 Chia sẻ

Trời rét mà chồng cứ bắt... ngủ "nude"

,
Chia sẻ

Sau khi "hành sự", anh bắt tôi phải ngủ nguyên trạng thái Eva và bảo như thế này để rút ngắn công đoạn nếu có hứng thú làm “tăng 2” trong đêm.

Bạn Tú thân mến.

Bạn đang bị vợ “cấm vận” rồi đấy. Phụ nữ nói chung không thích “cấm vận” chồng đâu nhưng vì mỗi người có lý do, mụch đích riêng nên đành phải dùng đến biện pháp này.

Không hiểu vợ bạn có vì thời tiết “cấm vận” thật không chứ tôi đây, trời rét đến đâu tôi cũng không chối bỏ “ham muốn” của anh xã nhưng tôi buộc phải “hạn chế” những lần “giao ban” trong thời tiết này vì một sở thích rất ích kỷ của chồng.

Tôi không rõ nhiều cặp vợ chồng khác thế nào. Cho dù là trong phòng ngủ kín đáo, còn chưa có con cái chăng nữa thì cũng không nên tự do, thích làm gì thì làm. Cái tự do tôi muốn đề cập ở đây là sau khi “ân ái” thì nên mặc lại trang phục rồi hẵn đi ngủ. Nhưng chồng tôi lại không thích điều đó.

Ngày trước mới lấy nhau về, chồng tôi không sử dụng chiêu này. Mấy năm trở lại đây, anh lây cái sở thích này từ ai không biết mà nhất định bắt tôi phải như anh, nghĩa là hiện trường thế nào, để nguyên như thế ấy và đi vào giấc ngủ.

Lúc trước, mỗi lần “nhập cuộc” xong, anh lăn ra ngủ với trạng thái Adam như vậy, còn tôi thường dọn dẹp “chiến trường” và chỉn chu lại trang phục trước khi ngủ. Tôi bắt anh phải như tôi nhưng anh kiên quyết không, khiến tôi đành chịu.

Giờ thì anh không cho tôi quyền chỉn chu trang phục mỗi khi xong chuyện nữa. Cứ xong một cái là anh ôm, bắt tôi phải ngủ nguyên trạng thái như thế. Anh bảo ngủ vậy mới đúng kiểu “tiên nữ” của anh. Hơn nữa, ôm ấp như thế này mới hứng thú chứ có quần áo lúc nào ôm chả được. Chưa kể, anh bảo cứ như thế này để rút ngắn công đoạn nếu có hứng thú làm “tăng 2” trong đêm. Có lần, tôi không chịu, thích làm theo ý mình. Thế là anh xã cằn nhằn, cèo nhèo suốt một lúc, hậm hực vì bảo vợ không nghe.

Cũng tại mấy lần tôi chiều anh dần quen nên giờ cứ “yêu thương” xong là tôi không thể làm theo ý mình nữa. Nhưng trời nóng hoặc ấm sẽ không sao, còn mấy hôm rét cắt da, cắt thịt thế này làm sao chịu nổi. Mà nào có phải lúc nào cũng trong chăn ấm đâu, chồng tôi có tật là ngủ khi nóng thì đạp tung chăn ra ngoài. Thế nên, cái cơ thể Eva của tôi luôn bị đe dọa lạnh những lúc không còn chăn. Không cẩn thận là cảm ngay.

Do đó, những ngày lạnh này, hoặc tôi phải “cấm vận” cho chắc hoặc phải thỏa thuận trước với chồng không ngủ “nuy”. Tuy nhiên, chồng tôi mấy lần không giữ lời hứa nên tôi đành “cấm vận” luôn. Chờ hết rét đã. Muốn thế nào thì muốn.

Càng ngày tôi càng sốc với kiểu bắt vợ ngủ “nuy” của chồng mình. Bạn Tú đừng giống chồng tôi nhé!

Chia sẻ