Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Bài, ảnh: Văn Tiên - Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau kỳ nghỉ lễ 2-9 kéo dài 3 ngày, hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh lại đổ dồn về các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khiến các tuyến đường ùn tắc dữ dội. Thời tiết oi bức khiến nhiều em nhỏ mệt mỏi, ngủ gục ngay trên xe.

Dù hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ 2-9 nhưng hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây đã tranh thủ trở lại TP.HCM để tiếp tục công việc.

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 10h sáng 4-9, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về bến xe An Sương, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng diễn ra ở một số nơi.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Tại khu vực cầu Bình Thuận (huyện Bình Chánh), hàng ngàn phương tiện kẹt cứng, ùn ứ hướng về TP.HCM.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Nhiều xe máy leo hẳn lên lề để di chuyển được nhanh hơn.

Để thoát khỏi đoạn đường kẹt xe, nhiều người bất chấp luật giao thông, leo lên cả vỉa hè và thành cầu để di chuyển.

Nhiều em nhỏ tỏ ra mệt mỏi, ngủ gục trên xe của bố mẹ khi đang đi trên đường. Trên xe chất đầy hành lý, lỉnh kỉnh đồ đạc, quà cáp từ dưới quê mang lên.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 3.

Em bé quá mệt mỏi gục trên xe của mẹ.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 4.

Ngủ bất chấp dù đang di chuyển trên đường.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 5.

Tại nút giao thông Võ Văn Kiệt, lượng xe máy, ô tô đổ về mỗi lúc một đông.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, chị Phạm Thị Hương Lan (quê Bến Tre) cho biết, cả gia đình phải tranh thủ quay trở lại thành phố sớm vì sợ kẹt xe. "Đi giờ này nóng quá nhưng đành chịu, lỡ chiều đi kẹt xe thì không biết bao giờ mới về tới nhà. Kỳ nghỉ lễ nào cũng vậy, riết rồi quen. Dù biết vất vả nhưng nhà gần nên tranh thủ về thôi, chứ mình làm công nhân ở lại thành phố cũng đâu có biết làm gì", chị Lan chia sẻ.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 6.

Nhiều người dân đi xe khách tại bến xe miền Tây cũng lỉnh kỉnh đồ hướng về TP.HCM.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 7.

Hai bạn sinh viên với những bao tải quà cáp từ dưới quê mang lên.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 8.

Em bé gái trên tay bố vội vã rời bến xe.

Tại khu vực bến xe miền Tây lúc 11h, xe khách từ các tỉnh miền Tây đổ dồn về bến mỗi lúc một nhiều hơn. Thời tiết nắng nóng lại vừa phải trải qua chặng đường dài với lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay khiến nhiều người mệt mỏi, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Vì thời tiết nóng bức, nhiều em nhỏ không chịu nổi đành ngủ gục trên vai mẹ. Chị Trâm than thở: "Nóng quá, đi xe đò lên đã chịu hết nổi rồi. Cứ sau lễ là kẹt xe, đông nghẹt người, đường trở lại thành phố cũng xa hơn".

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 9.

Khu vực trả khách mỗi lúc một đông, mọi người đều tranh thủ lấy hành lý của mình.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 10.

Một bé trai chịu không nổi bởi thời tiết cực kỳ nóng bức.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 11.

Tay xách, nách mang quà cáp trở lại thành phố.

Mặc dù cảnh trả khách diễn ra nhanh chóng, tranh thủ để chờ nhận hành lý của mình nhưng cũng khiến không ít người mệt mỏi. Nhiều người cũng có mặt từ rất sớm tại bến xe để đón người thân.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 12.

Một người thân chở 6 từ bến xe miền Tây.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 13.

Vẻ mệt mỏi của một bạn sinh viên bởi túi đồ khá nặng.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 14.

Hàng ngàn người dân miền Tây vội vã trở lại TP để làm việc.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 15.

Ai cũng cố gắng di chuyển nhanh để hạn chế thời tiết nóng bức.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 16.

Nhiều người thân vào tận bến xe để đón.

Tại các cửa ngõ trở về TP.HCM khác như quốc lộ 13, 22, xa lộ Hà Nội, hàng chục ngàn người cũng lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy từ các tỉnh lên TP.HCM nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông ở những khu vực này.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 17.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 18.

Các em bé tỏ rõ sự mệt mỏi.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 19.

Bé trai cùng bà đứng đợi người thân đến đón.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 20.

Với đống hành lý, bé trai mệt mỏi khi trời quá nóng bức.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm các bến xe đã đón một lượng khách đông đúc từ khắp các tỉnh thành phía Bắc về Thủ đô sau kỳ nghỉ.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thanh Hà (trú tại Quảng Ninh) cho biết: "Sợ đường đông, không bắt được xe nên sáng nay cả gia đình đã cố gắng bắt xe lên Hà Nội sớm".

Đặc biệt, người dân từ quê lên đều mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh khiến nhiều gia đình, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi sau chặng đường dài cộng thời tiết oi bức.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 21.

Ghi nhận của chúng tôi tại một số bến xe như: Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... từ sáng ngày 4/9 đã có đông đúc người dân đổ lên Hà Nội sớm. Theo người dân, do tâm lý lo sợ không bắt được xe, không có chỗ ngồi hay tắc đường nên rất nhiều người sáng cùng ngày đã có mặt tại Hà Nội.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 22.

Nhiều gia đình khá vất vả khi có trẻ nhỏ theo lên Hà Nội bởi thời tiết Thủ đô sáng và trưa ngày 4/9 khá oi bức, nóng nực.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 23.

Nam thanh nữ tú sau chuyến về quê mang quà quê lên như: gạo, rau củ quả hay đặc sản vùng miền.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 24.

"Đợt về quê phải mất gần 6h để bắt xe từ Hà Nội về Phú Thọ nên lần lên Hà Nội gia đình tôi phải di chuyển lên sớm", anh Hưng cho hay.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 25.

Trời Hà Nội không nắng to nhưng thời tiết khá oi bức, nóng nực nên khiến nhiều người khó chịu.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 26.

Chiếc xe ôm sẵn sàng chở quá người quy định, không trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách tại bến xe.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 27.

Nhiều người sau khi xuống xe phải đứng chờ người thân dưới một gốc cây.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 28.

Xe ôm bủa vây, tung hoành khắp các bến xe.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 29.

Nhiều tuyến đường xung quanh bến xe bắt đầu diễn ra tình trạng ùn tắc nhẹ.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 30.

Một người phụ nữ khệ nệ ôm 1 thùng carton nặng trĩu.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 31.

Ngay sau khi mỗi chuyến xe khách cập bến người dân ùn ùn đổ ra phía cốp xe nhận hàng hóa.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 32.

Tại bến xe Mỹ Đình lúc 11h, hàng trăm người vất vả, mệt mỏi sau chuyến hành trình dài từ quê về Thủ đô.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 33.

Cảnh chen chúc của cánh xe ôm, người dân ngay sau khi cửa xe mở.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 34.

Một gia đình tỏ ra khá mệt mỏi sau hành trình dài.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 35.

Nhiều người di chuyển sau chuyến hành trình dài tỏ ra mệt mỏi nên đành phải ngồi bệt tại bến xe nghỉ ngơi.

Sợ tắc đường, từ sáng sớm người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 36.

Trong chiều tối ngày 4/9 ước tính lượng khách đổ về Hà Nội sẽ đông lên gấp bội, một số tuyến đường khả năng xảy ra ùn tắc. Từ ngày mai (5/9) người dân trở về công việc thường nhật, kết thúc kỳ nghỉ 2/9.

Chia sẻ