Trời mát, trẻ nhỏ mê tít khi được bố mẹ đưa lên Hàng Mã mua đồ chơi

Lê Bảo,
Chia sẻ

Bất cứ ai có mặt tại Hàng Mã vào những ngày này đều cảm nhận thấy những ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, vui sướng của những đứa trẻ khi được cha mẹ dẫn lên phố đồ chơi mua sắm những món đồ Trung thu.

Hàng mã
Tận dụng ngày cuối tuần mát mẻ, rất nhiều ông bố, bà mẹ đã cho trẻ con đến khu vực Hàng Mã để mua sắm các loại đồ chơi nhân dịp Tết Trung thu đang đến cận kề.

Hàng mã
Khó có thể diễn tả hết niềm vui sướng của những đứa trẻ khi được cha mẹ đưa đến khu vực này. Những đứa trẻ khoái chí đến mức chúng chạy hết từ gian hàng này đến gian hàng khác và không khỏi choáng ngợp bởi thế giới đồ chơi nhiều màu sắc.

Hàng mã
Anh Phong hôm nay tận dụng ngày cuối tuần, trời lại mát mẻ đưa cậu con trai mình lên phố chơi chia sẻ: "Khi bước chân đến phố Hàng Mã đầy màu sắc và bạt ngàn đồ chơi, cu cậu nhà tôi thích lắm, thế nhưng vì muốn hướng cho con đến những loại đồ chơi truyền thống nên tôi đã mua cho cháu một chiếc trống cơm và một chiếc mặt nạ giấy với giá 150 ngàn đồng".

Hàng mã
Hai cô công chúa này lại "mê tít' với chiếc vương miện trên đầu.

Hàng mã
Rất nhiều đồ chơi được trẻ nhỏ ưa thích, đơn cử như đèn laze, gậy như ý hoặc đèn lồng.

Hàng mã
Một cậu nhỏ được cha mua cho chiếc gậy nhựa và tỏ ra thích thú, nhưng khi bố bảo cười lên để chụp ảnh thì cậu lại "ngẩn tò te".

Hàng mã
Dù mới hơn 1 năm tuổi nhưng em bé 
này nhìn thấy các loại đồ chơi đầy màu sắc cũng háo hức không kém các anh chị lớn hơn.

Hàng mã
Một cô "công chúa nhỏ" mê tít những chiếc đèn lồng giấy được sản xuất ở trong nước.

Hàng mã
Theo quan sát của chúng tôi, tại Hàng Mã năm nay các loại đồ chơi truyền thống dường như lên ngôi.

Hàng mã
Sau mấy phút đồng hồ đòi mẹ sà vào cửa hàng đồ chơi, cậu bé này đã được mua một chiếc mặt nạ nhựa lạ lẫm.

Hàng mã
Các em nhỏ thường chọn cho mình chiếc lồng đèn hình thú có giá dao động từ 50 -70 ngàn đồng.

Hàng mã
Hay những chiếc súng bắn bong bóng nội địa cũng được các bậc cha mẹ mua cho trẻ nhỏ.

Hàng mã
Đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quan, mặt nạ giấy, đầu lân... là những đồ chơi truyền thống không thể thiếu trong dịp tết Trung thu... 
Và chiếm đến 80% số lượng đồ chơi tại Hàng Mã.

Hàng mã
Những chiếc đèn ông sao là món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp Trung thu cũng nhận được sự quan tâm nhiều của các bậc phụ huynh.

Hàng mã
Đến gần trưa nay, Hàng Mã có hiện tượng tắc đường nhẹ nhưng do có sự túc trực của lực lượng dân phòng nên tình hình được khắc phục nhanh chóng.

Chia sẻ