Trịnh Thăng Bình: Nhà tôi không giàu đến mức có thể dùng tiền đốt... cả thành phố!

Thu Thảo,
Chia sẻ

Trên sân khấu "Chuyện tối nay với Thành", Trịnh Thăng Bình chia sẻ nhà anh không giàu đến mức có thể dùng tiền đốt cháy cả thành phố như lời đồn thổi.

Tập 18 của chương trình truyền hình Chuyện tối nay với Thành vừa lên sóng vào tối 25/1 với khách mời Trịnh Thăng Bình. Trấn Thành một lần nữa góp mặt trong chương trình với vai trò MC.

Tập 18 "Chuyện tối nay với Thành": Trịnh Thăng Bình trải lòng về chuyện là cậu ấm "giàu từ trong trứng"

Trịnh Thăng Bình: Nhà tôi không giàu đến mức có thể dùng tiền đốt... cả thành phố! - Ảnh 2.

Trịnh Thăng Bình và Trấn Thành.

Trịnh Thăng Bình: Nhà tôi không giàu đến mức có thể dùng tiền đốt... cả thành phố! - Ảnh 3.

Đức Trí.

Cuộc trò chuyện của Trịnh Thăng Bình trở nên thú vị khi nam ca sĩ bất ngờ chia sẻ niềm đam mê lớn nhất từ nhỏ không phải âm nhạc mà là bóng đá. "Từ nhỏ, tôi đã xác định lớn lên sẽ trở thành cầu thủ bóng đá. Vì thế, ngay từ khi lên lớp 2, tôi đã ý thức được việc luyện tập để chắc chắn rằng khi lớn lên tôi sẽ thuận lợi, nhỉnh hơn các bạn. Thời điểm đó, may mắn khi phát triển tốt về chiều cao lẫn thể trạng nên luôn có mặt trong đội tuyển của trường. Vài năm sau, không giữ ước mơ cầu thủ vì tôi nhận ra rằng dù làm điều mình thích và nghiêm túc với nó nhưng chưa chắc bạn đã thực hiện được vì mọi thứ cần có duyên và may mắn nữa"- Trịnh Thăng Bình kể.

Trịnh Thăng Bình: Nhà tôi không giàu đến mức có thể dùng tiền đốt... cả thành phố! - Ảnh 4.

Trấn Thành.

Nói về cơ duyên đến với âm nhạc, Trịnh Thăng Bình tiết lộ từ nhỏ chị gái mới là người có hứng thú với niềm đam mê ca hát. "Sống cùng chị gái, tôi nghe nhạc nhiều, bắt đầu quen thuộc và ảnh hưởng. Được bạn bè khuyến khích đi hát khi được phát hiện trong những lần đi karaoke, tôi còn không biết đi hát sẽ phải làm thế nào. Đăng ký lớp học nhạc ban đêm tại Nhạc viện thành phố, tôi vẫn chưa tìm thấy sự hứng thú. Cho đến khi bén duyên với một cuộc thi âm nhạc tại Nhà văn hóa Thanh Niên khi học lớp 9, tôi bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ từ đó" – Trịnh Thăng Bình chia sẻ.

Trịnh Thăng Bình: Nhà tôi không giàu đến mức có thể dùng tiền đốt... cả thành phố! - Ảnh 5.

Trịnh Thăng Bình.

Không chỉ ca hát, sản xuất chương trình, Trịnh Thăng Bình còn có niềm đam mê kinh doanh ngay từ khi còn nhỏ vì gia đình vốn có truyền thống nhiều năm. Thử hết tất cả các lĩnh vực trong kinh doanh, Trịnh Thăng Bình thú nhận anh nếm không ít thất bại. Tuy nhiên, mỗi lần thất bại, nam ca sĩ không cảm thấy hối tiếc hay lo sợ mà xem đó là kinh nghiệm. "Nếm nhiều thất bại, đôi lần cảm thấy bản thân sao quá ngu dại nhưng tôi không bao giờ hối tiếc. Nhiều người nói tôi quá dại khờ nhưng tôi thấy nếu không dại khờ thì mình đâu có học được những thứ quý giá nữa" – Trịnh Thăng Bình phân trần.

Theo dõi suốt hành trình theo đuổi đam mê của bạn, Trấn Thành cho biết: "Bạn tôi ngây thơ vô cùng nên toàn bị gạt. Vì thế, đừng ai rủ bạn tôi kinh doanh nữa. Nhiều lần tôi khuyên Bình là có tiền thì nên làm một mình chứ đừng cộng tác với ai. Rồi một thời gian, Bình lại rủ tôi đi cà phê vào báo là: "Nó lừa tôi nữa rồi Thành". Thế rồi tôi lại nói, thôi đừng hùn hạp với ai, nhưng rồi vài ba tháng sau lại hí hửng báo vừa mở cái này, cái nọ. Đúng 3 tháng lại báo: "Thành ơi! Nó lừa tôi nữa rồi" – Trấn Thành lo âu.

Trịnh Thăng Bình: Nhà tôi không giàu đến mức có thể dùng tiền đốt... cả thành phố! - Ảnh 6.

Trấn Thành tiết lộ, Trịnh Thăng Bình là cậu ấm, từ nhỏ đã được lớn lên trong gia đình có điều kiện nên không quá lo về cơm áo gạo tiền như những người khác. Nối tiếp lời bạn, Trịnh Thăng Bình phân bua: "Nhắc đến đây tôi nhớ câu chuyện là mọi người nói vui nhau khi gặp tôi là Trịnh Thăng Bình là công tử, đầu tư sản phẩm âm nhạc không cần thu lợi nhuận và tiền có thể đốt cháy hết cả thành phố này. Thật ra không hẳn như vậy đâu. Hồi xưa đúng là gia đình tôi có điều kiện một chút nhưng không phải rất giàu có. Thế nhưng, tôi may mắn khi có mẹ luôn dành mọi thứ tốt nhất cho mình. Có được vẻ bề ngoài hơi chút công tử thế này là bao nhiêu thứ tốt đẹp mẹ đều dành cho hết".

Trịnh Thăng Bình: Nhà tôi không giàu đến mức có thể dùng tiền đốt... cả thành phố! - Ảnh 7.

Với Trịnh Thăng Bình, mẹ là người ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời anh. Khi được hỏi muốn làm gì cho mẹ nhất, Trịnh Thăng Bình cho biết: "Tôi luôn có tâm niệm là vì mẹ đã cả đời vất vả rồi nên muốn mẹ được hưởng thụ, đi chơi đây đó và không lo bất cứ điều gì khác nữa. Ngay cả khi mẹ có muốn đi một bước nữa để có mái ấm tiếp theo tôi cũng sẵn sàng ủng hộ mẹ hết mình. Nhưng mà mẹ không thích lắm! Mẹ muốn ở vậy với con với cháu và gặp gỡ bạn bè. Mẹ có ra nước ngoài sống cùng gia đình chị, thế nhưng sau 3 năm mẹ không quen nên về lại quê hương. Giờ điều tôi vui là ở bên cạnh mẹ để mẹ nghỉ ngơi, hưởng thụ và mọi thứ để tôi lo".

Trịnh Thăng Bình: Nhà tôi không giàu đến mức có thể dùng tiền đốt... cả thành phố! - Ảnh 8.

Tiếp nối cảm xúc ấm áp này, Trịnh Thăng Bình dành tặng cho mẹ ca khúc anh tự sáng tác mang tên Vì mẹ con ngoan dưới phần hỗ trợ của nhạc sĩ Đức Trí và ban nhạc.

Trịnh Thăng Bình: Nhà tôi không giàu đến mức có thể dùng tiền đốt... cả thành phố! - Ảnh 9.
Chia sẻ