Trên đời này, 3 loại tiền - nghèo đến mấy cũng không được tiêu, 3 loại người - giàu đến mấy cũng không tin tưởng, 3 loại nơi - buồn đến mấy cũng đừng đặt chân vào

Dương Mộc,
Chia sẻ

Giữa hàng trăm hàng nghìn con đường tới thành công, đừng bao giờ chọn sai 3 thứ sau đây kẻo tiền mất, tật mang, bạn bè xa lánh.

Sống ở đời, cho dù nằm trong bất cứ giai đoạn nào, độ tuổi nào, chúng ta vẫn luôn phải duy trì tâm trí bình thản và tỉnh táo hết sức có thể. Rất nhiều chuyện nghe thì đơn giản, nhưng chỉ vài lần kích động nhất thời, vài lần vô tâm, vài lần tặc lưỡi, rất có thể cuộc đời bạn đã rẽ sang chương khác, một chương nát bét và rối loạn chỉ vì chuyện cơm áo gạo tiền. 

Nhớ kỹ những điều dưới đây sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều phiền phức.

01. Ba loại tiền nghèo đến mấy cũng không được tiêu

Tiền ai cũng thích, tiêu tiền có lẽ là chuyện đơn giản nhất trên đời này, nhưng không phải tiền nào cũng có thể tiêu. Đặc biệt là với 3 loại tiền tài sau, tránh xa càng sớm càng tốt để không đánh mất giới hạn và bản tính của chính mình:

Tiền bất nghĩa

Trên đời chẳng có ai không thích tiền, nhưng kiếm tiền hay tiêu tiền cũng phải có nguyên tắc, có lương tâm và biết giữ bổn phận. Đồng tiền bất nghĩa không thể kiếm, lại càng không nên tiêu. Phật pháp dạy rằng, nếu bạn cố kiếm cố tiêu loại tiền bất nghĩa, thì tiền tài và vận khí may mắn của bạn sớm muộn cũng sẽ có ngày mất hết. Dù ít dù nhiều, đừng bán rẻ lương tâm của mình để đổi lấy vật chất rồi cả ngày phải sống trong nơm nớp lo sợ.

Trên đời này, 3 loại tiền - nghèo đến mấy cũng không được tiêu, 3 loại người - giàu đến mấy cũng không tin tưởng, 3 loại nơi - buồn đến mấy cũng đừng đặt chân vào - Ảnh 1.

Quân tử yêu tiền nhưng phải có nguyên tắc.

Tiền không phải của mình

Mặc dù không phải tiền bất nghĩa, nhưng cầm tiền của người khác thì không nên tiêu. Bất kể đó là của bố mẹ, của anh chị em hay của bạn bè xung quanh, khi người đó đã đưa bạn giữ tiền giúp tức là họ tin tưởng bạn. Đừng vì lợi ích nhất thời mà đánh mất niềm tin vô giá, cũng là đánh mất nhân phẩm và bản tính lương thiện trong tâm mình. Không phải đồ của bạn thì đừng dùng. Tiền cần phải tiêu một cách yên tâm, chứ không phải vừa tiêu vừa lo lắng.

Tiền của ngày mai

Trăng có tròn có khuyết, người có phúc có họa, sông có khúc người có lúc, chẳng ai chắc chắn được cả đời mình đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu không biết cách tiết kiệm và giữ tiền hợp lý ngay từ hôm nay thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội phòng trước các trường hợp bất đắc dĩ, những tai nạn đến bất ngờ trong tương lai.

Tiền của ngày mai thì sẽ có việc của ngày mai cần dùng đến. Khi tiêu tiền cần suy nghĩ đến tương lai, không nên chỉ chiều theo ham muốn nhất thời. Có thể hôm nay bạn tiêu rất vui vẻ, nhưng nếu ngày mai gặp phải bất trắc cần đến tiền mà lại chẳng còn đồng nào, bạn sẽ ra sao? Chính vì vậy, đừng bao giờ quên tiêu tiền cũng là cả một nghệ thuật, người biết cách lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận chính là một nghệ sĩ.

02. Ba loại người giàu đến mấy cũng không tin tưởng

Người giả tạo hay ra vẻ thân thiết

Khi giàu sang người người thăm hỏi, nghi nghèo khó chẳng có ai bên. Đừng bao giờ đặt lòng tin vào những kẻ săn đón, nịnh bợ và ton hót với bạn mỗi ngày khi bạn còn đang đứng trên đỉnh vinh quang. Có thể chính họ sẽ là kẻ sẵn sàng coi thường, chà đạp và bỏ rơi khi bạn gặp khó khăn hay trên đà tụt dốc.

Người quá trọng lợi ích cá nhân

Niềm tin là thứ được xây dựng dựa trên tình cảm chân thành của cả đôi bên. Nếu đối phương chỉ biết tính toán thiệt hơn mọi lúc mọi nơi, cố chiếm phần hơn còn thiệt hại thì đẩy cho người khác, luôn bị tiền bạc làm cho mù quáng, thờ ơ với gia đình người thân, thì đừng bao giờ xây dựng mối thâm giao với họ kẻo có ngày mất cả bạn lẫn tiền.

Người vô tình vô nghĩa

Những người chỉ biết lợi dụng bạn bè khi gặp khó khăn, rồi sau đó lại nhẫn tâm "đâm sau lưng" hay bỏ đá xuống giếng thì không đáng để nhận được sự đối đãi chân thành. Một người đã từng lợi dụng bạn một lần, không ai có thể đảm bảo anh ta sẽ không tái diễn những lần sau.

Con người sống trên đời có thể gặp rất nhiều người, chúng ta có thể kết bạn với rất nhiều người đó, hà cớ gì phải lãng phí thời gian cho kẻ chỉ biết lợi dụng mình?

Trên đời này, 3 loại tiền - nghèo đến mấy cũng không được tiêu, 3 loại người - giàu đến mấy cũng không tin tưởng, 3 loại nơi - buồn đến mấy cũng đừng đặt chân vào - Ảnh 2.

03. Ba loại nơi buồn đến mấy cũng đừng đặt chân vào

Không đi đánh bạc

Cờ bạc là thứ càng dính vào, càng dễ nghiện. Biết bao gia đình vì nó mà tan cửa nát nhà, sa cơ lỡ vận, thậm chí phải bỏ cả mạng sống để đánh đổi một lần đỏ đen. Nếu biết sống trách nhiệm với bản thân, với gia đình, cha mẹ và vợ con ở nhà, thì tuyệt đối tránh xa những địa điểm đánh bạc và những ai thích lôi kéo bạn đặt chân vào con đường này.

Không đi những nơi "phong hoa tuyết nguyệt"

Những mối quan hệ vụng trộm không những chẳng đem lại lợi lộc gì cho chúng ta mà còn đem tới rất nhiều tai hại về mặt tài chính, sức khỏe và thậm chí là sự hòa thuận trong gia đình. Nếu việc này đến tai những người xung quanh, bạn vừa đánh mất nhân phẩm trong mắt đồng nghiệp, hàng xóm, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sự hòa thuận trong gia đình, nhất là với bố mẹ và vợ con (nếu có).

Không tới những nơi thị phi

Cuộc sống nên có chút hiếu kỳ, ham học hỏi, thích khám phá và có nhu cầu trao đổi, giao tiếp với những người xung quanh là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, nói chuyện hay làm việc phải đâu vào đấy, không gây xích mích bất hòa, không làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ, không đặt điều và đưa chuyện sẽ giúp chúng ta giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Chia sẻ