Trẻ sơ sinh lên cơn nghiện ma túy: Bạn sẽ bật khóc khi xem clip này!

Hồng Nam,
Chia sẻ

Lắc lư dữ dội trong chiếc cũi, hai chân bé nhỏ liên tục co giật… đó là những hình ảnh đau lòng về hậu quả khủng khiếp của việc lạm dụng thuốc giảm đau và heroin lên những đứa trẻ non nớt vô tội.

Cứ 19 phút thì có một đứa trẻ sinh ra tại Mỹ mắc hội chứng trẻ sơ sinh nghiện ma túy vô cùng nguy hiểm, hậu quả từ người mẹ sử dụng chất gây nghiện và thuốc giảm đau quá liều trong quá trình mang thai.

Trong khi đối với hầu hết những đứa trẻ được sinh ra, ở những tháng đầu tiên, các em sẽ được chăm sóc và bao bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ thì những đứa trẻ bị nghiện ma túy lại hoàn toàn trái ngược. Các em phải trải qua sự đau đớn tột cùng khi phải chiến đấu với hội chứng nghiện này.

Những đứa trẻ sơ sinh bị nghiện ma túy thường có biểu hiểu như khóc lóc dai dẳng, các cơ co rút, thở hổn hển, hai chân co giật giống như lên cơn động kinh vậy.

Hãng thông tấn Reuters đã ghi lại những hình ảnh thực tế kinh hoàng mà đầy ám ảnh, xót xa về những gì trẻ sơ sinh phải đối mặt khi chịu ảnh hưởng từ người mẹ nghiện ma túy của mình. 

co giật
Một bé sơ sinh lên cơn co giật khi mắc chứng nghiện ma túy bẩm sinh, di truyền từ chính người mẹ của mình.

Tình trạng này đang trở nên bùng phát mạnh mẽ ở Mỹ, đã có hơn 130000 trẻ sơ sinh ở Mỹ bị nghiện ma túy bẩm sinh trong một thập kỷ qua. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu các bệnh viện phải chăm sóc và bảo vệ trẻ sơ sinh mắc hội chứng trên. Tuy nhiên theo điều tra của hãng tin Reuters, có 110 trường hợp trẻ tử vong sau khi các bé và mẹ phải dời bệnh viện.

Jennifer Lacey Frazier, một người mẹ trẻ vừa hoàn thành việc điều trị cai nghiện ma túy và lớp học làm cha mẹ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ này đã đến quá muộn để cứu sống con gái của cô ấy, bé Jacey.

Bé Jacey trong 2 tuần đầu sau khi sinh ra đời, em đã phải chịu nỗi đau đớn về thể xác khi mẹ em là một người nghiện ma túy. 6 tháng sau, Jacey qua đời bởi mẹ bé sử dụng thuốc giảm đau quá liều để kiểm soát cơn nghiện của mình. Người mẹ đã bị kết án 15 năm tù vào năm 2013 sau khi phạm tội ngộ sát nghiêm trọng một đứa trẻ.

hối hận
Người mẹ trẻ Frazier đang phải chịu án tù vì tội ngộ sát con gái mình. Cô cảm thấy vô cùng hồi hận khi bản thân nghiện ma túy.

Clorissa Jones đã bị nghiện ma túy khi cô sinh con trai đầu lòng, bé Jacoby. Cô cho biết: "Trong khi tôi đang ở phòng tắm hít heroin thì cũng là lúc tôi sắp sinh đứa con trai đầu lòng".

Sau khi bé Jacoby sinh ra, cô vẫn tiếp tục sử dụng ma túy. Cuối cùng Jones bị mất quyền nuôi con sau khi cô gây ra vụ tai nạn xe ô tô kinh hoàng. Lúc ấy, bé Jacoby chỉ mới 22 ngày tuổi, ngồi ở ghế sau và người mẹ thì đang trên đường đi mua ma túy.

Sau đó, Jones biết rằng mình đang mang thai đứa con thứ hai được 7 tuần. Vào thời điểm đó, cô vẫn đang sử dụng heroin, nhưng việc bị mất quyền nuôi Jacoby đã khiến người mẹ này thức tỉnh và cô cố gắng cai nghiện ma túy.

Cô bước vào một chương trình phục hồi chức năng cho các bà mẹ bị nghiện ma túy tại Đại học Johns Hopkins. Con trai thứ hai của cô, bé Braxton được sinh ra khi người mẹ phụ thuộc vào thuốc giảm đau để hạn chế cơn thèm thuốc. Braxton đã bị co giật trong hai tuần đầu tiên của cuộc đời mình nhưng rất may sau đó cậu bé vẫn khỏe mạnh mặc dù việc ăn uống còn gặp chút khó khăn. Cô Jones được quyền nuôi Braxton và đang cố gắng để giành lại quyền nuôi bé Jacoby trong tháng này. 

Tâm sự của cô Jones về những lỗi lầm mình gây ra cho 2 đứa con thơ bé khi cô bị nghiện ma túy.

hối hận 2
Cậu bé Braxton đã bị co giật trong hai tuần đầu tiên của cuộc đời mình nhưng rất may sau đó cậu bé vẫn khỏe mạnh.

hối hận 3
Người mẹ đã cố gắng cai nghiện và quyết tâm dành những điều tốt nhất cho những đứa con của mình.

Hình ảnh những đứa trẻ non nớt, ngây thơ phải chịu những cơn đau đớn hành hạ mỗi ngày, bị biến chứng hay nghiêm trọng hơn là cái chết do hậu quả của các bà mẹ đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Việc đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ là thực sự cần thiết đối với các bà mẹ và đặc biệt là trẻ nhỏ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những bà mẹ coi thường tính mạng của những đứa trẻ khi chúng vẫn còn trong bụng mẹ.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ