Trẻ phải trả giá cả mạng sống chỉ vì "1 phút nghe điện thoại" của người lớn

Hồng Nam,
Chia sẻ

Chỉ vì một phút lơ là, chăm chú nghe điện thoại mà nhiều bậc phụ huynh phải hối hận muộn màng khi đẩy con em mình đến chỗ nguy hiểm.

Điện thoại đang trở thành một trong những vật dụng chi phối rất nhiều đến cuộc sống của con người. Thậm chí có nhiều vụ tai nạn trẻ em đau lòng đã xảy ra chỉ vì cha mẹ mải nghe điện thoại và tạo điều kiện cho những mối nguy hại xuất hiện, đe dọa đến tính mạng của trẻ nhỏ.

Mẹ chạy ra nghe điện thoại, bé trai 2 tuổi bị đuối nước

Sự việc đáng tiếc này xảy ra ở Trung Quốc. Sau bữa ăn tối, người mẹ cho con trai 2 tuổi đi tắm trong bồn tắm nước nóng tại nhà riêng. Khoảng 5 phút sau, có tiếng chuông điện thoại kêu ở phòng khách, người mẹ nhanh chóng lau tay, để con trai mình ở đó chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Sau khi nghe điện thoại xong, người mẹ quay trở lại thì thất mặt con trai mình đã vùi trong làn nước. Cậu bé đã bị mất ý thức, hơi thở yếu, động mạch yếu, tình hình rất nguy kịch và ngay lập tức em bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Người mẹ sợ hãi, vội vàng bế con trai ra ngoài và gọi xe cứu thương. Rất may, cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Đây là bài học vô cùng quý giá dành cho các bậc cha mẹ khi cho con em mình tắm trong bồn tắm.

bồn tắm


Mẹ quay đi chốc lát, bé trai 5 tháng tuổi bị cháy bộ phận sinh dục

Vụ việc đau lòng xảy ra mới đây tại Trung Quốc. Theo đó, trong khi đang sấy quần áo, điện thoại đổ chuông trong phòng khách, cô Tian nhanh chóng bấm nút tắt máy sấy tóc rồi vội chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Tuy nhiên, ít phút sau khi cô Tian quay trở lại phòng ngủ thì phát hiện máy sấy tóc đã bốc cháy, lửa nhanh chóng lan lên chăn, trong chăn lúc đó có con trai 5 tháng tuổi của cô đang nằm ngủ.

Cô Tian vội vã đưa con trai mình ra ngoài, trong khi đó con gái Leng Leng 4 tuổi của cô đang đứng khóc bên cạnh. Sau khi đưa con trai thoát khỏi tấm chăn đang cháy dữ dội, cô phát hiện bộ phận sinh dục của cậu bé bị cháy gần hết. Người mẹ hốt hoảng nhanh chóng đưa con trai đến bệnh viện.

Bé trai may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng chắc chắn tai nạn này sẽ là bài học khắc ghi trong tâm trí của người mẹ.

bé trai
Người mẹ mải nghe điện thoại khiến con trai bị cháy bộ phận sinh dục do máy sấy tóc gây ra.

Mẹ nghe điện thoại, con tử vong do nghịch thang cuốn

Anh Musa, người Malaysia rất ân hận khi đã gọi điện cho vợ khiến cô con gái nhỏ bị chết một cách tức tưởi.

Anh cho biết: "Khi tôi về nhà, không thấy vợ và hai con gái, tôi gọi điện cho vợ và hỏi cô ấy đang ở đâu. Cô ấy nói đưa 2 con gái ra ngoài mua sắm với một người bạn. Tôi hỏi cô ấy ở đâu để tới đón nhưng cô ấy nói sẽ bắt xe buýt về nhà”.

Khi người mẹ đang mải nói chuyện với chồng qua điện thoại, thì cô bé Nurhayada Sofia trèo lên tay vịn thang cuốn ở trung tâm thương mại Kenanga Wholesale ở Pindu. Sau đó, bé đã ngã xuống đất từ khoảng trống giữa thang cuốn và thanh chắn từ tầng 5.

Cô bé được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng ở đầu.

ân hận
Vợ chồng anh Musa thẫn thờ sau giây phút bất cẩn khiến cô con gái nhỏ bị cướp đi sinh mạng.

Bé gái bò ra nhà vệ sinh, ngã vào xô nước tử vong

Cũng tại Trung Quốc, khi cô Hwang đang chăm chú nghe điện thoại di động thì cô con gái 14 tháng tuổi đã tự ý bò vào nhà vệ sinh và ngã vào xô nước.

Trong căn hộ chật chội của gia đình Hwang, nhà vệ sinh và chỗ ngủ quá gần nhau nên bé có thể dễ dàng bò vào, chúi đầu vào 2 chậu nước đầy và ngạt thở trong vài phút.

Dù được gia đình phát hiện kịp thời nhưng bé gái đã bị sặc nước và tử vong. Đây là một bài học đau lòng dành cho các bậc cha mẹ khi không chăm sóc và giám sát con em mình một cách cẩn thận.

hối hận
Nhà vệ sinh và chỗ ngủ quá gần nhau đẩy bé gái vào chỗ nguy hiểm và tử vong do sặc nước.

Chia sẻ