Trẻ bị chính người thân quen xâm hại tình dục: "Đau lắm, nhưng không thể nói"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trẻ bị chính người thân xâm hại tình dục! Sự việc những tưởng không thể nào xảy ra, ấy vậy mà chẳng phải hiếm trong cuộc sống. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên đã gặp và ghi nhận nhiều câu chuyện đau đớn lòng như thế...

Hai ngày qua, vụ bé gái 11 tuổi quê Vĩnh Long "tố" bị cha ruột và ông nội nhiều lần xâm hại khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nhiều người đặt câu hỏi: "Tại sao kẻ làm cha, làm ông lại có hành vi đồi bại với chính đứa con, đứa cháu máu mủ ruột rà của mình?". Đó chỉ là một trong số những vụ việc được chính người trong cuộc, vì quá bức xúc, nên quyết định công khai sự việc. Trong khi, rất nhiều vụ tương tự, vì cái gọi là "danh dự gia đình", những người liên quan đã không dám phơi bày sự thật. Và trong quá trình tác nghiệp, phóng viên đã gặp và ghi nhận nhiều câu chuyện xé lòng như thế.

Bé gái 11 tuổi hoảng loạn vì bị cha ruột và ông nội nhiều lần xâm hại

Ngày 29/3, bà Nguyễn Thị M. (SN 1962, ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã dẫn cháu ngoại của mình là P.T.L.Đ. (ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) đến Công an huyện Mang Thít để trình báo việc bé Đ. bị cả bố ruột và ông nội đe dọa, xâm hại tình dục nhiều lần khiến cháu bé hoảng loạn, sợ sệt một thời gian dài. 

Theo bà M., dù đã bị cha ruột là Phan Thanh T. (SN 1981) xâm hại tình dục từ tháng 7-2016 nhưng thời gian gần đây, vì quá bức xúc khi bị xâm hại nhiều lần, bé Đ. mới dám nói cho bà M. biết.

Bà M. cho biết, nghe bé Đ. kể về hành vi thú tính của bố và ông nội, bà như chết lặng và không tin được đó là sự thật.

Theo đó, bé Đ. (sinh tháng 12/2006) sống cùng bố mẹ và ông nội tại xã An Phước, huyện Mang Thít. Trong quá trình chung sống, bé đã bị chính cha ruột và ông nội xâm hại tình dục nhiều lần.

Trong đó, Phan Thanh T., cha ruột của bé, từ tháng 7-2016 đến ngày bị tố giác, đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé Đ. 4 lần, lần quan hệ cuối cùng vào ngày 23-3-2017; Phan Thanh S., ông nội của bé, từ tháng 3-2016 đến khoảng tháng 2-2017, đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé Đ. 3 lần.

Sau khi trình báo, Công an huyện Mang Thít đã nhanh chóng phối hợp cùng Cơ quan CSĐT tỉnh Vĩnh Long, khởi tố vụ án, bắt tạm giữ T. và S. để điều tra, làm rõ hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Qua xác minh và điều tra ban đầu, cả T. và S. đều thừa nhận hành vi phạm tội.

"Đau lắm. Đó là bác rể!"

Câu chuyện về bé gái 4 tuổi bị người đàn ông 42 tuổi xâm hại tình dục, xảy ra ngày 14/2/2017 gây xôn xao một làng quê thuộc tỉnh Hưng Yên, bởi kẻ bị nghi có hành vi xâm hại bé lại chính là bác rể (chồng chị gái của mẹ bé). 

Trẻ bị chính người thân quen xâm hại tình dục: Đau lắm, nhưng không thể nói - Ảnh 1.

Con ngõ đi vào nhà bé gái nghi bị bác rể xâm hại

Một người hàng xóm, sống gần nhà bé gái cho biết, mẹ của bé rất muốn tố cáo sự việc và đưa ra công luận, nhưng "vì cây, dây cuốn" nên đành "ngậm đắng nuốt cay". Trong khi đó, trao đổi với PV, đồng chí trưởng Công an tại địa phương đã xác nhận: "Sự việc là có thật", thế nhưng, "nói ra thì thật rất đau lòng...".

Trước thông tin trên, PV đã có mặt tại gia đình nạn nhân để tìm hiểu sự việc. Tiếp chúng tôi là anh H., bố của bé gái, với khuôn mặt mệt mỏi, thẫn thờ cùng một vài người thân trong gia đình.

Trẻ bị chính người thân quen xâm hại tình dục: Đau lắm, nhưng không thể nói - Ảnh 2.

Người cha ngồi trong ngôi nhà chỉ buồn rầu vì kẻ gây tội với đứa con gái bé nhỏ của mình lại là người bác rể

Khi được hỏi về sự việc, anh H. chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ rồi lại cúi gằm xuống đất, thi thoảng anh H. lại ngước mắt nhìn xung quanh như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông khắc khổ mím chặt môi khẽ nói: "Gia đình tôi đau lắm!".

Lặng đi vài phút, một người thân trong gia đình lên tiếng giãi bày và ngỏ ý, không muốn sự việc được đưa ra bàn tán thêm nữa. "Gia đình tôi rất đau lòng và vẫn rất hoang mang. Hiện gia đình chỉ biết trông chờ vào kết luận của cơ quan chức năng, khi chưa có kết luận thì chúng tôi sẽ không nói gì...", người nhà bé gái chia sẻ.

Liên quan đến sự việc, Trưởng Công an xã nơi xảy ra sự việc cho hay, đối tượng bị nghi có hành vi xâm hại tình dục bé gái là một người đàn ông trên 40 tuổi, có quan hệ họ hàng và sống ngay gần gia đình bé.

Thông tin cụ thể về sự việc, đồng chí Trưởng Công an xã cho biết: "Ngày 14/2, tôi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về sự việc, ngay sau đó, chị H. mẹ của bé gái cũng đến trụ sở Công an xã trình báo và nhờ tư vấn pháp lý".

Theo Trưởng Công an xã, đơn trình báo của chị H. nói rằng, hôm xảy ra sự việc, con gái chị sang nhà bác gái chơi. Tại đây, bé bị bác rể giở trò đồi bại và khi về, bé đã kể lại sự việc cho mẹ nghe.

"Qua trình báo, chị H. khẳng định, con gái chị bị xâm hại tình dục. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin ban đầu và báo cáo sự việc lên Công an huyện. Ngay sau đó, Công an huyện cũng đã cử cán bộ về xác minh vụ việc", đồng chí Trưởng Công an xã nói thêm.

Cũng theo đồng chí Trưởng Công an xã, đối tượng nghi xâm hại bé gái hiện đang đi chữa bệnh liên quan đến đường hô hấp, nên không có mặt ở địa phương.

Kẻ thì "mất tích" kẻ thì "tâm thần"

Cũng tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên), ngày 15/6/2015 bé H.N.B.H. (4 tuổi, ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã tố cáo ông Đỗ Vũ Đ. (61 tuổi), người hàng xóm đáng tuổi ông bé, có hành vi dâm ô ngay tại nhà mình.

Trẻ bị chính người thân quen xâm hại tình dục: Đau lắm, nhưng không thể nói - Ảnh 3.

Kẻ gây ra sự việc muốn phi tang vật chứng nên đã ném chiếc váy của bé gái vào tủ giặt

Theo lời kể của chị M. (mẹ nạn nhân), vào khoảng 10h ngày 15/5, chị và con trai thứ hai đi chợ mua thức ăn, lúc này ở nhà chỉ có cháu H.. Trước lúc đi chị đã đóng cổng cẩn thận và cho cháu H. nghịch đồ chơi ở giường. Khoảng gần 1 tiếng sau, chị quay về nhà, thấy cổng mở và cháu H. đang đứng khóc ở hiên nhà, mặt mày tím tái, hoảng sợ. Lúc này chị M. thấy con gái đã mặc chiếc quần khác so với lúc chị ra khỏi nhà.

Gặng hỏi mãi, cháu H. cho biết, ông Đ.V.Đ. (hàng xóm) sang và giở trò đồi bại với cháu. Sau đó, thấy quần của cháu H. ướt, ông Đ. bảo cháu H. lấy quần khác mặc vào rồi lấy chiếc quần cháu thay ra cho vào máy giặt.

Quá tức giận, chị M. cùng với một hàng xóm đi kiểm tra chiếc váy trong máy giặt do ông D. ném vào thì phát hiện có mùi tanh…

Liên quan đến vụ việc này, chiều 23/2/2017, lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu cho biết, bị can đã bị khởi tố. Tuy nhiên, người đàn ông này đã bỏ trốn, không còn ở địa phương. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm người đàn ông này.

Trước đó, một nghi án 2 bé gái bị dâm ô xảy ra vào ngày 2/1/2017 tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, khiến nhiều người phẫn nộ.

Chị N.T.V., mẹ của một nạn nhân cho biết: "Khi tắm cho con gái, tôi thấy cháu kêu đau vùng kín. Thấy lạ và nhớ tới thời gian qua nhiều người hay nói tới ấu dâm, dâm ô, tôi gặng hỏi con. Cháu cứ im lặng mãi nhưng rồi chảy nước mắt kể với mẹ là do ông U., người đàn ông tuổi đã ngoài 70, làm đau. Rồi thái độ sợ sệt, cháu cho biết, bị ông U. đe dọa, không cho nói với ai. Tôi bàng hoàng nghe mà không tin vào tai mình. Bình thường con tôi hay sang nhà ông U. để chơi cùng với cháu của ông ấy.

Khi tôi hỏi là ông U. làm gì chỗ đó của con thì con tôi còn kể ra những hành động vô cùng xấu xa của ông ấy. Tôi muốn ngất xỉu. Gạt nước mắt, tôi cố tỉnh táo hơn để hỏi con mình toàn bộ sự việc và còn phát hiện ra, ngoài con tôi, một cô bé khác cùng tuổi với con tôi cũng bị người đàn ông này mua kẹo cho ăn rồi gọi vào chỗ kín để sờ soạng...".

Hành vi của ông U. sau đó đã bị gia đình 2 bé gái tố cáo

 và khi hay tin, một số phụ huynh khác cũng đã lên tiếng, vạch trần hành vi đồi bại của người đàn ông này.

Khi sự việc còn chưa ngã ngũ, cơ quan chức năng còn đang tiến hành điều tra, thì một thông tin khiến cho nhiều gia đình hoang mang, lo lắng sự việc sẽ rơi vào bế tắc, khi đồn rằng, ông U. đã có bệnh án "tâm thần"...

Trẻ bị chính người thân quen xâm hại tình dục: Đau lắm, nhưng không thể nói - Ảnh 4.

Kẻ bị tình nghi có hành vi xâm hại các bé luôn đóng cửa im ỉm, vô cảm để lại lô lo âu cho những người xung quanh

Hiện tất cả những vụ việc kể trên đều đã được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra cho thấy, đa số vụ việc trên đều có phần lỗi của các bậc làm cha, làm mẹ. Phần vì chủ quan với các mối quan hệ ruột thịt, họ hàng, hàng xóm, người quen, phần do mải mê công việc nên không thường xuyên để ý đến các bé, chỉ đến khi vụ việc xảy ra, họ mới thấy chua xót và hối hận. Đã vậy, việc lên tiếng còn đớn đau và khó khăn gấp bội, nhà thì sợ ảnh hưởng thanh danh nên đành giấu giếm, nhà thì không nắm được bằng chứng trong tay... Vì vậy, những bậc làm cha, làm mẹ hãy luôn lưu tâm đến con trẻ, không được buông lỏng hoặc chủ quan khi gửi gắm con cái cho người khác trông nom, chăm sóc. Và hãy dạy con những kỹ năng cần thiết để bé có thể tự bảo vệ bản thân trước những tình huống bất ngờ và nguy cơ từ chính những người mà bé vẫn thân quen...

Theo số liệu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 5 năm từ 2011 đến 2015, cả nước có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Tính trung bình, cứ 8 giờ trôi qua lại có một trẻ em Việt Nam bị xâm hại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số này chỉ là những vụ việc được báo cáo, còn rất nhiều vụ nạn nhân bị chính kẻ xâm hại dọa dẫm hoặc vì lý do nào đó đã không được thống kê.

Còn trên thế giới, theo thống kê của Hiệp hội Quốc gia Phòng chống Bạo hành trẻ em (NSPCC), độ tuổi trung bình của trẻ em bị xâm hại tình dục là 9 tuổi. Cứ 4 bé gái thì có 1 bé bị xâm hại tình dục, 6 bé trai thì có 1 bé bị xâm hại tình dục. Vấn nạn này có xu hướng gia tăng đối với trẻ em nam. Tại Việt Nam, trước đây trẻ bị xâm hại thường là 13-18 tuổi thì nay xuất hiện nhiều vụ việc ở lứa tuổi 5-13.

Trao đổi với PV, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng cho rằng, con số thống kê chỉ thể hiện phần nổi của tảng băng chìm. Đó chỉ là những trường hợp bị phát hiện xử lý, hoặc bị gia đình các nạn nạn nhân phanh phui. Theo ông Nam, trong xã hội hiện nay trẻ em có thể bị xâm hại ở bất kỳ đâu, do bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào.


Chia sẻ